• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cộng đồng "đầu tóc bạc phơ" đam mê dưỡng lão tại các nước Đông Nam Á

    2014-02-14 15:01:10     cri
    Nếu như đi ra ngoài đường phố của các nước Đông nam Á như Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin v.v, hẳn bạn sẽ trông thấy những người ngồi nói chuyện trong các quán cà phê phong cách châu Âu và các quán rượu phong cách Nhật Bản phần lớn là người phương Tây hoặc người Nhật Bản, trong đó cộng đồng "đầu tóc bạc phơ" chiếm tỷ lệ đáng kể. Những năm gần đây, do giá thành hưởng dịch vụ ở các nước Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin v.v, tương đối thấp, ngày càng nhiều người châu Âu và Nhật Bản đã lựa chọn đến dưỡng lão tại các nước đó.

     Vì sao các nước Đông Nam Á lại nhận được sự yêu thích của cộng đồng "đầu tóc bạc phơ" ? Mới đây, Cục Du lịch Thái Lan đã làm một bài toán về người cao tuổi Nhật Bản:Tại một gia đình Nhật Bản, bác trai nghỉ hưu mỗi tháng có thể lĩnh được 150 nghìn đồng Yên lương hưu, tương đương 1465 đô-la Mỹ, bác gái nghỉ hưu mỗi tháng có thể lĩnh được 70 nghìn đồng Yên, khoảng 684 đô-la Mỹ. Nếu sinh sống tại Tô-ky-ô, thì hai bác đành phải ở căn hộ nhỏ bé, đi siêu thị phải tính toán chi tiết hợp lý mới đủ, thế nhưng, nếu hai bác sinh sống tại Băng Cốc, mỗi tháng chỉ tiêu 35 nghìn Bạt Thái Lan, khoảng 1067 đô-la Mỹ thì có thể thuê một căn hộ khách sạn tập thể gồm hai phòng ngủ một phòng khách, ngoài mỗi tháng chi 20 nghìn, khoảng 610 đô-la Mỹ sinh hoạt phí ra, trung bình mỗi tháng hai bác còn thừa lại hơn 20 nghìn Bạt. Tại các thành phố Chiềng mai, Pát-ta-ya, Phu-kẹt v.v của Thái Lan, giá thành sinh hoạt còn thấp hơn nữa.

    Để khuyến khích càng nhiều người nước ngoài có mức thu nhập vừa và cao đến tiêu dùng, lập nghiệp và lôi kéo kích cầu của Đông Nam Á, rất nhiều nước Đông Nam Á đã lần lượt đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi khá hấp dẫn. Ngay từ năm 1996, Chính phủ Ma-lai-xi-a đã dẫn đầu khởi động "Chương trình tóc bạc", dành quy chế visa đặc biệt có thời hạn tối đa 10 năm và được phép nhiều lần nhập cảnh cho cộng đồng nghỉ hưu của các nước, đồng thời còn dành nhiều quy chế ưu đãi như miễn thuế tiền dưỡng lão và thuế mua me v.v.

    Năm 2002, đối tượng xin cấp quy chế này đã nới lỏng tới người quốc tịch nước ngoài trên 21 tuổi. Chính phủ Ma-lai-xi-a đã cung cấp dịch vụ "một cửa" và dành chính sách ưu đãi giá nhà cho bạn quốc tế cư trú lâu dài tại nước này.

    Phi-li-pin cũng thực thi chính sách cấp visa cư trú đặc biệt cho những người nghỉ hưu hữu quan, năm 2011 lại hạ thấp ngưỡng cửa và nâng mức ưu đãi của chính sách này, tại ngoại thành Ma-ni-la, Thủ đô Phi-li-pin có cụm khách sạn tập thể cao cấp dành cho cộng đồng dưỡng lão hoàn toàn do nhà doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh và quản lý, được cải tạo nâng cấp trên cơ sở 27 ký túc xá dành cho sĩ quan cấp cao Mỹ trước đây, nhân viên hộ lý đều là những người mang quốc tịch Phi-li-pin biết nói tiếng Nhật.

    Chính phủ Thái Lan thì đưa ra chính sách mới mang tên "Visa nghỉ hưu". Theo chính sách này, người nước ngoài phù hợp điều kiện nhất định sẽ có thể xin "Visa nghỉ hưu" của Thái Lan, với điều kiện bắt buộc là người nước ngoài ở độ tuổi 50 trở lên, không có tiền sử phạm tội, mà có khoản tiền gửi vào ngân hàng trên 800 nghìn Bạt Thái Lan, tương đương 24,3 nghìn đô-la Mỹ, hoặc hàng tháng có nguồn thu trên 65 nghìn Bạt, khoảng 1981 đô-la Mỹ, ngoài ra, để bảo vệ "bát cơm" cho người dân địa phương, người nước ngoài xin cấp "Visa nghỉ hưu" không được phép tìm việc làm tại Thái Lan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>