• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguồn nhân tài các ngôn ngữ Đông Nam Á tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển của tỉnh Vân Nam Trung Quốc

    2013-02-08 13:49:51     cri

    Ảnh: Hai sinh viên đang theo học tiếng Việt Nam

    Ảnh: Hoạt động Té nước ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

    Cùng với việc giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng gắn bó, nhu cầu đối với nguồn nhân tài am hiểu ngôn ngữ và tình hình các nước Đông Nam Á cũng ngày càng gia tăng. Những năm gần đây, các trường đại học-cao đẳng của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giáp với các nước ASEAN đã đồng loạt mở chuyên ngành ngôn ngữ các nước Đông Nam Á, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đào tạo nhân tài thông thạo ngôn ngữ các nước ASEAN, những nhân tài này cũng đã tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển của tỉnh Vân Nam.

    Đại học Sư phạm Vân Nam tháng 6 năm 2011 đã thành lập Học viện Hoa ngữ để đào tạo nhân tài chuyên ngành ngoại ngữ, lấy các thứ tiếng Mi-an-ma, Việt Nam và Thái Lan làm môn ngoại ngữ số một, nhằm đào tạo nhân tài loại hình tổng hợp với các chuyên ngành thương mại quốc tế, giáo dục Hán ngữ quốc tế làm chính. Phó Giám đốc Học viện Hoa ngữ, Giáo sư Đoàn Khiết Vân cho biết, để sinh viên hiểu biết nước đối phương một cách tốt hơn, Học viện đã gửi sinh viên tới các trường đại học của nước đối phương học tập, mở ra mô hình đào tạo "2+1+1". Giáo sư Đoàn Khiết Vân cho biết:

    "Mô hình 2+1+1 tức là học hai năm ở trong nước, sau đó học một năm ở nước ngoài, rồi về nước học thêm một năm nữa. Tháng 9 năm nay chúng tôi sẽ cử đợt sinh viên đầu tiên đến các nước học tập một năm, chủ yếu là học ngôn ngữ, sau đó sẽ theo học một số chuyên ngành."

    Việc giảng dạy các thứ tiếng Đông Nam Á của tỉnh Vân Nam những năm gần đây có bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên do không thu hút được nhân tài ngoại ngữ ngoại tỉnh, nên việc nâng cao đội ngũ giáo viên ngoại ngữ của tỉnh Vân Nam cũng có phần tụt hậu. Tuy nhiên tình trạng này đang được cải thiện cùng với số sinh viên tỉnh Vân Nam đi học ở nơi khác trở về xây dựng quê hương. Triệu Nhiên-giảng viên tiếng Ma-lai-xi-a của Đại học Dân tộc Vân Nam năm 2009 tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Ma-lai-xi-a Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, khác với những bạn cùng khóa đến các thành phố lớn tìm việc hoặc ra nước ngoài phát triển, Triệu Nhiên đã trở về Côn Minh làm một giảng viên đại học. Triệu Nhiên cho biết trở về quê phát triển là vi quê hương đã tạo ra một mặt bằng phát triển tốt hơn. Anh nói:

    "Tại các thành phố lớn tuy cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng nhiều, hơn nữa sức ép rất lớn. Vì ở quê có mối quan hệ rộng, cũng quen thuộc với môi trường nơi đây, do đó sự phát triển của bản thân sẽ suôn sẻ hơn nhiều."

    Sau vài năm nỗ lực, Triệu Nhiên đã trở thành một giảng viên giỏi của trường, học sinh của anh sau khi tốt nghiệp đến Ma-lai-xi-a chuyên tu và giành được thành tích rất tốt. Hàn Đức Linh-bạn học của Triệu Nhiên vừa từ Đại học Ma-lai-xi-a trở về, cho rằng thời gian học tập tại Ma-lai-xi-a là rất quý báu. Chị cho biết:

    "Hiện giờ tôi đã học 3 năm tiếng Ma-lai-xi-a. Tôi vô cùng kiêu hãnh vì có dịp được đến Ma-lai-xi-a học tập ngôn ngữ và văn hoá của quốc gia gồm nhiều dân tộc này."

    Hệ thống dạy học hoàn thiện, đội ngũ giáo viên năng động, sinh viên chăm chỉ chịu khó chính là những nhân tố khiến cho việc giảng dạy các thứ tiếng Đông Nam Á của tỉnh Vân Nam thu được bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, nguồn nhân tài trẻ am hiểu ngôn ngữ các nước Đông Nam Á này cũng đã tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển của tỉnh Vân Nam, tiếp thêm động lực cho giao lưu và hợp tác giữa Vân Nam và các nước Đông Nam Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>