Đại hội Thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 đang diễn ra sôi nổi tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tính đến ngày 14/8, đã có 30 bộ Huy chương vàng có chủ, Đoàn chủ nhà Trung Quốc và Đoàn Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Những vận động viên lập thành tích tốt tại Đại hội vừa là vận động viên lại là sinh viên. Vậy, cuộc sống của các vận động viên là sinh viên này ra sao? Dưới đây là bản tin thu thanh của phóng viên Đài chúng tôi gửi về từ Thâm Quyến.
Tay vợt quần vợt Trung Quốc Nghiêm Chấn 18 tuổi, là nhà vô địch giải thanh thiếu niên toàn quốc năm 2011, hiện là sinh viên Đại học Ký Nam. Chấn cho phóng viên biết:
"Em vừa học vừa chơi thể thao. Có khi buổi sáng có mặt trên sân nhưng buổi chiều và tối lại lên lớp."
Nữ lực sĩ Thái Lan giành Huy chương bạc nội dung cử tạ hạng 48kg cho biết: "Từ thứ Hai đến thứ Bẩy hàng tuần, cô ngày nào cũng luyện tập vào buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, buổi tối luyện tập về thể lực. Còn ngày Chủ nhật cô phải lên lớp" .
Dùng một nửa thời gian để học tập quả thực là khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên, cũng có người đã khắc phục được để đến với thành công. Trong trận đầu môn quần vợt đơn nữ, cô sinh viên Trung Quốc Nghiêm Chấn đã thua tay vợt hạt giống số 5 của In-đô-nê-xi-a. Tay vợt In-đô-nê-xi-a cho biết: "Tôi muôn trở thành vận động viên nhà nghề, bởi vậy đến cuối tuần tôi mới có thời gian học tập, vì tôi thường phải tham gia thi đấu. Tuy nhiên, tôi mong sang năm sẽ tốt nghiệp đại học" .
Về tiếp tục theo đuổi nghiệp vận động viên hay là tìm việc làm khác sau khi tốt nghiệp? Những vận động viên sinh viên này cũng đang rơi vào tình trạng "mơ hồ" như các bạn trẻ khác. Tay vợt In-đô-nê-xi-a mong trở thành vận động viên nhà nghề, còn Nghiêm Chấn thì tuổi đời còn ít nên không nghĩ tới vấn đề này. Vận động viên Trung Quốc Tiêu Hồng Vũ giành Huy chương vàng nội dung cử tạ hạng 48 kg nữ cho biết:
"Hiện em chỉ mong cất bước đi vững chắc về phía trước, học tốt và thể thao cũng tốt, đi đến đâu biết đó. Hãy nỗ lực hết mình."