• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chung vui tết Nguyên đán với quần chúng nhân dân

    2011-02-03 15:41:30     cri

    Ngày 3 tháng 2 là tết Nguyên đán, ngày tết cổ truyền long trọng nhất của dân tộc Trung Hoa, đồng thời đánh dấu năm mới âm lịch của Trung Quốc đã bắt đầu. Trong tết Nguyên đán, nhà nào nhà nấy đều treo đèn kết hoa, đâu đâu cũng vang lên tiếng pháo đì đùng nổ ran. Mọi người tưng bưng phấn khởi chào đón ngày tết cổ truyền với hơn 4000 năm lịch sử này của Trung Quốc. Cũng như mọi năm, nhà lãnh đạo Trung Quốc đi các địa phương chung vui tết Nguyên đán với quần chúng nhân dân. Trước tết Nguyên đán, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lần lượt đến Tỉnh Hà Bắc và tỉnh An Huy, chung vui tết với bà con nông dân thuộc các vùng kinh tế chậm phát triển.

    Bãi sân trống trước đầu làng Thạch Gia Thống tưng bừng nhộn nhịp, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng với bà con thôn này cùng đánh trống để đệm nhạc cho bà con múa sư tử và nhảy múa Ương ca.

    Làng Thạch Gia Thống nằm dưới chân ngọn núi Lang Nha phía Tây tỉnh Hà Bắc. Trải qua nhiều năm phát triển, diện mạo của làng trại nhỏ hẻo lánh này đã có sự đổi thay to lớn, song nếu so với các vùng duyên hải, phát triển kinh tế ở đây vẫn tương đối lạc hậu. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đặc biệt đến chúc tết bà con và nói:

    "Thưa bà con, hôm nay là ba mươi tết, chúng tôi đến chúc tết bà con. Sau này, Đảng và Chính phủ sẽ dành quan tâm nhiều hơn cho nhân dân khu căn cứ cách mạng, hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của khu căn cứ cách mạng. Nhân dịp này, tôi xin chân thành chúc bà con năm mới có cuộc sống khấm khá và hạnh phúc hơn".

    Lời chúc tết của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã giành được tràng pháo vỗ tay nồng nhiệt của bà con có mặt tại hiện trường. Sau đó, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đi thăm cụ bà Diêm Đức Thư 80 tuổi-nông dân bình thường của địa phương. Gia đình cụ bà đang chuẩn bị đón tết, không ngờ Chủ tịch Nước đến thăm gia đình mình. Bước vào nhà, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào liền bắt tay chúc tết cụ bà,, Chủ tịch nói:

    "Chào cụ, hôm nay là ba mươi tết, tôi đặc biệt đến thăm và chúc tết cụ ạ".

    Tại nhà cụ Diêm Đức Thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bước vào phòng chứa đồ, xem hàng tết sắm đủ chưa: Chủ tịch còn đến nhà bếp xem mâm cỗ ba mươi tết chuẩn bị ra sao. Chủ nhà bưng lên mâm bánh mì thơm ngon mới hấp, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chấm dấu đỏ lên bánh mì hấp theo tập tục địa phương, chúc đời sống gia đình cụ Diêm Đức Thư ngày một khấm khá. Trước khi rời khỏi gia đình này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dán chữ "phúc" lên cửa gia đình cụ Thư, chúc gia đình cụ năm mới vạn sự như ý, an khang hạnh phúc, mọi điều tốt lành.

    Mỗi dịp tết về, bất cứ mọi người làm việc ở đâu đều về nhà sum họp với gia đình, đây là quan niệm truyền thống của Trung Quốc. Cho nên trọng dịp tết, số lượng hành khách của đường sắt, đường bộ và đường hàng không đều tăng lên dữ dội, gây sức ép to lớn cho ngành giao thông vận tải Trung Quốc.

    Ngày 1 tháng 2, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đặc biệt đến Trung tâm vận chuyển hành khách ô-tô đường trường của một thành phố nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Hà Bắc, để khảo sát tại chỗ sự đi lại của người dân cũng như tình hình phục vụ hành khách trong dịp tết Nguyên đán.

    Cũng như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng nhân dịp tết Tân Mão đến thăm và cùng vui đón tết Nguyên đán với nhân dân khu căn cứ cách mạng Đại Biệt Sơn tỉnh An Huy. Thời chiến tranh, Vùng núi Đại Biệt Sơn là một trong những khu căn cứ cách mạng của Trung Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến tận các gia đình nằm sâu vùng lòng chảo ngọn núi Đại Biệt Sơn để thăm bà con nông dân, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội cũng như gửi lời chúc tết tới bà con địa phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>