• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á bế mạc thành công

    2010-12-20 15:19:30     cri

    Tối 19/12, cùng với đài lửa thiêng trên sân vận động Trung tâm thể thao Ô-lim-pích Quảng Châu dần dần tắt đi, Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á năm 2010 đã khép lại sau 7 ngày thi đấu sôi nổi. Mang theo những tình cảm tốt đẹp nhất, vận động viên khuyết tật của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã vẫy tay tạm biệt nhau.

    Lễ bế mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á tối 19/12 đã diễn ra khoảng một tiếng rưỡi với ba phần là: lễ diễu hành vào sân, chương trình biểu diễn văn nghệ và nghi lễ tắt đài lửa thiêng. Chương trình biểu diễn văn nghệ hoành tráng, ấp áp tình thương gồm ba chương: "Bầu trời và biển cả", "Lá và tĩnh mạnh" và "Ánh nắng và ước mơ". Với những hình ảnh sống động về bầu trời, biển cả, ánh nắng, cây cối...hàng nghìn diễn viên đã thể hiện một cách sáng tạo một thế giới tinh thần hướng tới ánh sáng, tinh thần phấn đấu quật cường của người khuyết tật.

    Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, bà Lưu Diên Đông đã dự Lễ bế mạc. Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích Trung Quốc Vương Tân Hiến và Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích châu Á A-bu da-rin đã lần lượt phát biểu chúc mừng.

    Ông Vương Tân Hiến nói:

    "Hơn 2.500 vận động viên đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện với chúng ta sức hấp dẫn độc đáo, tinh thần vượt lên chính mình, quyết không từ bỏ của thể thao người khuyết tật. Mỗi người trong họ đều rất xuất sắc, bởi vì họ đã bằng hành động để minh chứng cho một câu nói, đó là: Sự tham gia còn quan trọng hơn giành thắng lợi."

    Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích châu Á A-bu Da-rin nói:

    "Đại hội Thể thao người khuyết tật lần này có quy mô lớn nhất, thi đấu xuất sắc nhất, sự phục vụ và sân nhà thi đấu tốt nhất, đặc biệt là tình thương ấm áp làm rung động lòng người, tinh thần nhân văn là một mốc son tiêu chí cho các đại hội thể thao người khuyết tật sau này. Tôi vui mừng nhận thấy, Quảng Châu đã thực hiện cam kết của mình, đã thực sự thực hiện mục tiêu 'hai Á vận hội đặc sắc như nhau'."

    Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích châu Á A-bu Da-rin đã tuyên bố bế mạc Đại hội trong những tràng pháo tay nồng nhiệt.

    "Tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2010 Quảng Châu."

    Trước sự chứng kiến của hơn 60 nghìn khán giả, Đài lửa thiêng trên sân vận động đã từ từ tắt dần. Trước khi Đài lửa tắt, nhiều vận động viên người khuyết tật đã thắp cháy một ngọn đuốc từ Đài lửa thiêng và thắp sáng ngọn đèn giữ mồi lửa thiêng. Chủ tịch A-bu Da-rin đã trao ngọn đèn này cho Thị trưởng thành phố Quảng Châu Vạn Khánh Lương. Việc này nói lên ngọn lửa thiêng Á vận hội người khuyết tật sẽ mãi mãi lưu giữ tại Quảng Châu, lưu giữ trong lòng người dân thành phố Quảng Châu.

    Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi thành lập Ủy ban Pa-ra-lim-pích châu Á năm 2006, cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại cùng một thành phố đã tổ chức Á vận hội. Trong một tuần qua, hơn 2.500 vận động viên người khuyết tật đến từ 41 thành viên Ủy ban Pa-ra-lim-pích châu Á đã thi đấu trong 19 môn, đua tranh 341 bộ huy chương vàng, Đoàn Thể thao Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với 185 Huy chương vàng.

    "Sum họp" là một trong những đặc sắc của Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu lần này. Vận động viên nhảy xa Trung Quốc Lý Đoan cho biết, so với Huy chương vàng điều quan trọng hơn là anh đã cảm nhận được niềm vui khi tất cả vận động viên khuyết tất của châu Á được sum họp với nhau.

    "Chia sẻ" là một đặc sắc nữa. Á vận hội người khuyết tật đã thể hiện lên tinh thần đấu tranh với số phận của các vận động viên người khuyết tật, cũng thể hiện lên người khuyết tật cũng như người lành lặn hoàn toàn có thể thực hiện giá trị của mình thông qua thi đấu, chia sẽ những thành quả của văn minh, giành được sự tôn trọng của xã hội.

    "Cùng thắng" cũng là một đắc sắc. Tổng Thư ký Ủy ban Pa-ra-lim-pích Nhật Bản Na-ca-mô-ri Cu-ni-ô nhận định rằng: Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu là một ngày hội cùng thắng.

    "Chúng tôi vui, chúng tôi chia sẻ, chúng tôi cùng giành chiến thắng" là chủ đề của Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần này. Ngày hội tuy đã khép lại nhưng nó chẳng khác nào như một ngọn hải đăng soi sáng trong lòng người khuyết tật toàn châu Á, ngưng đọng tình thương yêu ấm áp vô hạn của mọi người dành cho người khuyết tật.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>