• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc tổ chức hoạt động tưởng niệm những người gặp nạn trong trận động đất Ngọc Thụ Thanh Hải

    2010-04-21 17:57:05     cri
    Trận động đất xảy ra tại Ngọc Thụ Thanh Hải ngày 14 tháng này đã làm hơn 2 nghìn người gặp nạn, hơn 12 nghìn người bị thương. Ngày 21, sau một tuần xảy ra động đất, để bày tỏ sự thương tiếc vô hạn của nhân dân các dân tộc toàn quốc đối với đồng bào gặp nạn, Trung Quốc đã tổ chức hoạt động tưởng niệm trong toàn quốc. Các nơi Trung Quốc, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài đều treo cờ rủ, trong thời gian này, ngừng tất cả hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức hoạt động tưởng niệm trong toàn quốc cho những người dân gặp nạn trong thiên tai tiếp sau trận động đất Văn Xuyên năm 2008.

    Rạng sáng ngày 21, Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh. Cùng với tiếng nhạc Quốc thiều nổi lên, cờ đỏ năm sao được từ từ kéo lên, sau khi dừng chốc lát tại đỉnh, lá cờ đã từ từ rủ xuống. Trung Quốc treo cờ rủ để tưởng niệm những người gặp nạn trong trận động đất Ngọc Thụ Thanh Hải.

    10 giờ sáng, các nơi Thanh Hải tiếng còi ô tô, tàu hoả nổi lên, còi báo động phòng không cũng vang lên trên bầu trời thành phố. Tại Bắc Kinh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo và một số đồng chí khác đã cùng nhân dân cả nước mặc niệm tưởng nhớ những người gặp nạn. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói:

    "Để bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với đồng bào gặp nạn trong trận động đất Ngọc Thụ Thanh Hải, xin mời mọi người đứng dậy, mặc niệm tưởng nhớ đồng bào gặp nạn trong trận động đất Ngọc Thụ Thanh Hải."

    Cùng ngày, tại thị trấn Kết Cổ huyện Ngọc Thụ-nơi bị thiệt hại nặng trong động đất, mấy nghìn người dân tộc Tạng và dân tộc Hán đến hiện trường hoạt động tưởng niệm, cùng với những người cứu hộ, mặc niệm tưởng nhớ những người gặp nạn. Bà Bu-chung Đrô-ma hơn 60 tuổi đứng ở hàng đầu đội ngũ những người mặc niệm. Bà đau buồn nói với phóng viên:

    "Có nhiều người chết quá, có nhiều đồng bào chết quá. Hàng xóm láng giềng của tôi đều đã chết, tôi rất đau lòng, đến đây bày tỏ sự thương tiếc và tưởng nhớ họ."

    Bà Lý Kiến Anh, người dân tộc Hán, 54 tuổi nói, bà ngày nào ở nhà cũng cầu nguyện cho đồng bào dân tộc Tạng gặp nạn:

    "Nhà ở của tôi không bị đổ. Tôi ngày nào ở nhà cũng thắp mười mấy ngọn đèn dầu, bày tỏ sự thương tiếc của tôi đối với người gặp nạn. Tôi lát nữa còn sẽ thắp đèn."

    Ông Ngam-se Tsei-ring đã mất đi 13 người thân trong trận động đất cho phóng viên biết, ông sẽ biến đau thương thành sức mạnh, xây dựng lại cuộc sống mới.

    "Bây giờ điều quan trọng nhất là biến đau thương thành sức mạnh, người mất đã mất rồi, người còn sống còn phải tiếp tục sống. Cảm ơn Nhà nước, ngày thứ hai động đất, đã chở lều bạt, cái ăn, cái uống đến đây."

    Cùng ngày, tại các trường học, quảng trường, cộng đồng v.v ở các nơi Trung Quốc, những người dân tộc khác nhau, tuổi tác khác nhau, đều tham gia hoạt động  tưởng niệm với mọi hình thức dâng hoa, cầu chúc, quyên tiền v.v.

    Tại Quảng trường Tân Ninh thành phố Tây Ninh, tỉnh lỵ tỉnh Thanh Hải, hơn 10 nghìn nhân dân các giới các dân tộc sum họp một nhà, tưởng nhớ đồng bào gặp nạn trong trận động đất Ngọc Thụ.

    Hội chợ Thế giới Thượng Hải đang vận hành thử hôm nay cũng hủy tất cả hoạt động biểu diễn văn nghệ. Là một trong những Nhà Trưng bày triển lãm cấp tỉnh đến dự, Nhà Trưng bày triển lãm Thanh Hải đã đặc biệt tổ chức nghi lễ dâng hoa tưởng nhớ những người gặp nạn trong trận động đất Ngọc Thụ. Bà Uông Kinh Bình, người phụ trách Nhà Trưng bày triển lãm Thanh Hải nói:

    "Tại bên bờ sông Hoàng Phố cách đầu nguồn sông Trường Giang, nơi xảy ra động đất mười nghìn cây số, toàn thể những người làm việc trong Nhà Trưng bày triển lãm Thanh Hải chúng tôi hôm nay cùng nhau tưởng nhớ những người gặp nạn. Trong giờ phút này, chúng tôi những mong tạo hình con sông Trường Giang trước mặt chính là con sông Trường Giang thật sự, mang tấm lòng của chúng tôi về với Ngọc Thụ."

    Tất cả cơ quan Chính quyền đặc khu Hồng Công và Ma Cao ngày 21 đều treo cờ rủ. 9 giờ 30 phút sáng, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Tăng Âm Quyền đã dẫn thành viên Chính quyền Đặc khu tổ chức hoạt động mặc niệm trong một phút. Văn phòng liên lạc của Chính phủ nhân dân Trung ương tại Hồng Công cũng tổ chức nghi lễ tập thể mặc niệm. Chính quyền đặc khu Hồng Công đã ra thông báo, kêu gọi người dân bày tỏ sự thương tiếc với hình thức thích hợp. Cơ quan Công việc du lịch Hồng Công đã hủy chương trình biểu diễn âm nhạc tối cùng ngày.

    Các Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc tại nước ngoài cũng tổ chức hoạt động mặc niệm tưởng nhớ đồng bào gặp nạn, người Hoa hải ngoại và bạn bè nước ngoài địa phương đồng loạt đến chia buồn. Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Xít-ni Hồ Sơn tại lễ tưởng niệm nói, những người làm việc tại nước ngoài có chung tấm lòng với nhân dân vùng bị động đất.

    "Toàn thể nhân viên Lãnh sự quán và những người làm việc trong doanh nghiệp vốn Trung Quốc đều hướng về Ngọc Thụ, quyên góp cho đồng bào gặp nạn, ủng hộ việc cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất bằng hành động thực tế. Trong giờ phút này, chúng tôi với tình cảm đau đớn, tưởng nhớ đồng bào gặp nạn. Ngọc Thụ không đổ, Thanh Hải mãi mãi xanh tươi."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>