Theo Tân Hoa xã: Vở diễn thực cảnh lớn "Lại gặp Ma-lắc-ca" do đạo diễn Trung Quốc Vương Triều Ca đạo diễn, kể lại phong tục tập quán nhân văn của Ma-lắc-ca, tối ngày 7/7 có màn trình diễn đầu tiên tại thành cổ Ma-lắc-ca, Ma-lai-xi-a, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của khán giả địa phương.
Vở kịch lấy "tàu thời gian" làm trục chính, kể về bể dâu và biến thiên hơn 600 năm của Ma-lắc-ca qua các câu chuyện khác nhau. Thiết kế ánh sáng khéo léo, tình tiết câu chuyện cảm động, biểu diễn sân khấu lôi kéo lòng người và kỹ thuật kịch trường tiên tiến khiến khán giả tại hiện trường được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác.
Đạo diễn Vương Triều Ca cho biết, bà đã mất 6 năm để dàn dựng vở kịch thực cảnh này, tận khả năng thực hiện tốt nhất các khâu từ xây dựng kịch trường, lựa chọn diễn viên, cấu tứ của vở kịch và chi tiết tập duyện.