Hội trường thôn cũ rích phế bỏ biến thành nhà nghỉ thư hương
2018-05-30 16:12:29 cri
Tại một thôn miền núi ở thị trấn núi Mạc Can, huyện Đức Thanh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc có một nhà nghỉ "thư viện" cất giữ gần 20 nghìn cuốn sách. Năm 2012, ông Chu Cẩm Đông làm ngành xuất bản muốn trở về thôn làng mà mình đã sinh ra và lớn lên. Do vậy, ông thuêhội trường cũ rích để hoang của thôn Miếu Tiền, thị trấn núi Mạc Can, tu sửa thành một nhà nghỉ đầy mùi thư hương, đặt tên là "Mạc can sơn cư đồ". Thông qua kinh doanh đặc sắc, du nhập cầm, kỳ, thư, họa vào không gian sinh sống, nhà nghỉ của ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau khi khai trương vào năm 2015, hiện mỗi năm đón 7000 lượt khách du lịch.
Lời lưu ký