• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổ chức Lễ Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự

    2017-12-14 10:11:13     cri

    Năm nay là kỷ niệm 80 năm Ngày xảy ra vụ thảm sát Nam Kinh. Sáng 13/12, Lễ Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh đã diễn ra tại Nam Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự.

    Lễ Tưởng niệm đã diễn ra tại Bảo tàng kỷ niệm đồng bào bị giết hại trong vụ thảm sát Nam kinh do quân Nhật xâm lược Trung Quốc gây ra. Quảng trường mít tinh của Bảo tàng bố trí trang nghiêm kính trọng, treo cờ rủ để tang các nạn nhân. Trên "bức tường thảm họa" lớn dựng ở phía Tây quảng trường, nổi lên 14 chữ màu trắng "Lễ Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh" trên nền màu xám đen. 10.000 đại biểu các giới ngực cài hoa trắng, trang nghiêm và kính trọng. Gần 10 giờ sáng, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã bước vào hiện trường, đứng trước phương trận quần chúng.

    18 chiến sĩ đội danh dự Hải, Lục Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi đều bước đến đứng hai bên Lễ đài Tưởng niệm, bồng súng đứng nghiêm. Ngày hôm nay của 80 năm trước, quân Nhật xâm lược Trung Quốc đã đánh chiếm dã man thành phố Nam Kinh, gây ra vụ thảm sát Nam Kinh mất hết tính người, 300.000 đồng bào bị giết hại. Tội ác chống lại loài người khủng khiếp này, đã để lại một trang đen tối trong lịch sử loài người, trở thành nỗi đau đớn vĩnh viễn của dân tộc Trung Hoa. Tháng 2 năm 2014, bằng hình thức lập pháp Trung Quốc đã lấy ngày 13 tháng 12 là ngày Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh.

    Đúng 10 giờ, Lễ Tưởng niệm bắt đầu. Cả quảng trường hát vang Quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiếng hát lanh lảnh vang lên khắp bầu trời. Hát xong Quốc ca, cả quảng trường mặc niệm các nạn nhân vụ tham sát Nam Kinh. Hiện trường Lễ Tưởng niệm đã kéo còi báo động phòng không. Cùng thời điểm này, cả thành phố Nam Kinh kéo còi báo động, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy đều cùng kéo còi.

    Cùng với tiếng "nhạc Tưởng niệm quốc gia" do Đoàn Quân nhạc Quân Giải phóng nhân dân diễn tấu, 16 chiến sĩ đội danh dự khiêng 8 vòng hoa lớn, từ từ bước lên Đài Tưởng niệm, đặt vòng hoa trước "bức tường thảm họa". Sau đó, 80 đại biểu thanh thiếu niên thành phố Nam Kinh đã tràn đầy tình cảm đọc "Tuyên ngôn hòa bình"

    Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Chính Hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh tham dự Lễ Tưởng niệm trong bài phát biểu cho biết, chỉ có nhận thức đúng đắn lịch sử mới có thể mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Vì hòa bình, Trung Quốc sẽ trước sau kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, bất kể phát triển đến bước nào, Trung Quốc sẽ vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng, vĩnh viễn không áp đặt cảnh ngộ bi thảm mà mình phải kinh qua cho các dân tộc khác. Sau cùng của buổi Lễ, 6 đại biểu nhân sĩ các giới xã hội đã cùng gióng "chuông hòa bình".

    Sau khi tham dự Lễ Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thân mật tiếp đại diện những người sống sót sau vụ thảm sát Nam Kinh và đại diện người nhà các bạn bè quốc tế đã đóng góp cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, bất kể sự tốt đẹp của lịch sử hay thảm họa của lịch sử, đều cần phải chân thực. Việc trước không quên, là tấm gương cho việc sau.

    "Chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng những sự kiện lịch sử này, phải lau sạch lớp bụi phủ trên đó. Bất kể là quá khứ tốt đẹp, hay quá khứ đen tối, đều là ký ức chân thực của loài người. Chúng ta chỉ có giám định việc ngày xưa mới biết được việc ngày nay. Chúng ta chỉ có thể giành được quan niệm phải trái từ trong những kinh nghiệm và bài học của quá khứ, mới có thể nắm bắt con đường đúng đắn sau này.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>