Theo tờ "Liên hợp Buổi sáng" Xin-ga-po: Nhà chức trách cảnh sát In-đô-nê-xi-a ngày 2/1 đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu du lịch bị bốc cháy tại vùng biển gần Gia-các-ta cách đây một ngày. Có nguồn tin cho hay, thuyền trưởng là người đầu tiên bỏ thuyền nhảy xuống biển sau khi tàu du lịch bốc cháy.
Được biết, tàu du lịch "Zahro Express" sáng ngày 1/1 xuất phát về phía Bắc từ cảng vịnh Muara, Gia-các-ta, đến đảo Tidung, thắng cảnh du lịch nghỉ dưỡng cách đó khoảng 50 ki-lô-mét. Sau khi khởi hành không lâu, tàu bất ngờ bốc cháy.
Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia In-đô-nê-xi-a cho biết, khi xảy ra sự cố, trên tàu du lịch có khoảng 250 người, trong đó đa số đã được cứu, nhưng có 23 người gặp nạn, 50 người bị thương. Nhiều phương tiện truyền thông địa phương cho biết, sau khi tàu du lịch bốc cháy, thuyền trưởng đã bỏ rơi toàn bộ hành khách trên thuyền, bản thân nhảy khỏi thuyền thoát thân đầu tiên. Sau đó, ông trôi dạt trên biển cùng với một hành khách khác, cuối cùng được cứu.