Theo tin mạng "Tham khảo": Mới đây, tại bang Selangor, Ma-lai-xi-a, một tiểu thương đã mua xe quân đội và cải tạo thành xe bán hàng rong, nhưng lại không thay màu sơn rằn ri theo quy định, còn lắp thêm 2 quả "tên lửa" giả trên mui xe, khiến dân chúng hoảng sợ và báo cảnh sát. Cảnh sát Ma-lai-xi-a cho biết, quá trình buôn bán xe quân đội là hợp pháp, nhưng người mua bắt buộc phải thay lớp sơn màu rằn ri, cũng không nên lắp thêm "tên lửa".
Tờ "Liên hợp buổi sáng " Xin-ga-po ngày 20/7 đưa tin, bang Selangor ngày 20/7 cho biết, sáng 19/7, cảnh sát nhận được tin báo, có một chiếc xe quân đội lắp "tên lửa" đi lại tại khu vực Cyberjaya. Để tránh gây hoang mang trong dân chúng, cảnh sát đã giữ hai chiếc xe này, và bắt giữ hai người đàn ông Ma-lai-xi-a để phối hợp điều tra.
Cảnh sát cho biết, tiểu thương này mua xe quân đội cải tạo thành xe bán hàng rong chủ yếu là "thích chơi trội".