• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (26/3-1/4/2016)

    2016-04-01 19:00:30     cri

    1.Tình yêu chiến thắng tử thần: Cô gái mắc ung thư có chuyển biến tốt trong ngày cưới

    Báo giới nước ngoài đưa tin, chị Serena, người Anh, năm nay 32 tuổi, không may mắc bệnh ung thư buồng trứng, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Chị Serena quyết định kết hôn với bạn trai trong phòng bệnh, bất ngờ bệnh tình của chị đột nhiên chuyển biến tốt ngay trong ngày cưới, vài tuần sau thậm chí có thể ra viện, giống hệt như câu chuyện "Tình yêu chiến thắng tử thần".

    Được biết, khi tỉnh dậy vào một ngày nào đó trong năm 2014, chị Serena đã phát hiện cả cơ thể người đều bị sưng tấy, bác sỹ phát hiện trong bụng chị có một khối uto như quả dưa hấu, nên chẩn đoán chị đã mắc bệnh ung thư buồng trứng.

    Sau đó, bệnh tình của chị Serena ngày càng xấu đi, không thể nói chuyện, hít thở phải nhờ máy móc.

    Chị Serena mong nắm bắt cơ hội cuối cùng, thực hiện kết hôn với người chồng chưa cưới đã đính hôn trước đó. Bệnh viện đã đồng ý yêu cầu tổ chức đám cưới tại phòng bệnh của cặp tình nhân này, hai người đã ký tên trênGiấy Đăng ký kết hôn dưới sự chứng kiến của đông đảo người thân và bạn bè.

    2.Người mẹ cùng bàn

    Khi con trai 6 tuổi mắc bệnh tự kỷ đến tuổi đi học tiểu học, là người mẹ và từng là cô giáo của một trường trung học cơ sở, chị Bành Chi Hoa, người Tứ Xuyên đã đến trường của con trai xin việc làm, nhưng nhà trường chỉ tuyển nhân viên lao công, chị Bành Chi Hoa đã nhận lời vào làm việc của nhà trường, chị nói: "Chỉ cần ở bên con trai, thì tôi làm cái gì cũng được. Khi con trai học lớp 3, rất vất vả, chị Bành Chi Hoa đã vào lớp học của con cùng nghe giảng, về nhà lại dạy lại những điểm quan trọng cho con, từ trường cấp 1 đến cấp 3, "người mẹ cùng bàn" đã 7 năm rồi. Kính cẩn nghiêng mình trước người mẹ vĩ đại này.

    3.Không phải tiền của mình thì không được lấy

    Cụ đã làm nghề sửa giầy nhiều năm, tay nghề điêu luyện, khách hàng đều quay về cửa hàng cụ để nạp thêm tiền để sửa giầy. Vì cụ quyết định về quê dưỡng bệnh, nên cụ đã gọi điện thoại cho tất cả khách hàng, dán thông báo, liên hệ với báo giới, tìm mọi cách để thông báo trả tiền nộp trước cho khách hàng. Có khách hàng bảo không cần nữa, cụ nói: "Đây không phải là tiền của mình nên không được lấy".

    Cuối cùng còn 2.308 Nhân dân tệ chẳng ai đến lấy, cụ đem đi quyên góp hết. Đó là cụTrương Đức Hoa, năm nay 60 tuổi, người tỉnh Chiết Giang. Chúng ta hãy học tập theo cụ nhé!

    4.Hiến tặng giác mạc cho y họcvà thu âm 23 bài hát cho mẹ trước khi qua đời

    "Đừng băn khăn, đừng do dự, con sẽ mãi mãi ở bên mẹ"... cụ Vệ Thụy Vân, năm nay 69 tuổi, người tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cụ rưng rưng nước mắt khi đang nghe bài hát của con gái mình,. Con gái của cụ Vân là Lưu Lôi bị mắc bệnh ung thư vú, sau khi biết bệnh tình nghiêm trọng, vốn là người yêu ca hát, chị Lưu Lôi thu lại 23 bài hátđể lại cho mẹ. Ngày 10/3, chị Lưu Lôi đã qua đời, trước khi qua đời, chị Lôi bày tỏ mong muốn hiến tặng giác mạc cho y học, hiện nay, đôi giác mạc của chị đã giúp hai người khác trở lại cảnh đời tươi sáng. Cầu mong cô yên nghỉ dưới suối vàng.

    5. "Người bố của con vịt vàng khổng lồ" thiết kế linh vật cho Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

    Mới đây, nghệ sĩ chuyên thiết kế "đồ chơi khổng lồ"người Hà Lan Florentijn Hofman đã thiết kế một con cá hồng khổng lồ cho Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, con cá này đang "nổi lên" trong trường quay nước tại khu thắng cảnh Tây Sách, Ô Trấn. Bạn muốn đi tham quan không?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>