• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (23/1-29/1/2016)

    2016-01-29 17:04:07     cri

    1.Lục Tiểu Linh Đồng chưa nhận được lời mời tham dự buổi Liên hoan văn nghệ mừng xuân Bính Thân khiến đông đảo cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ

    Hiện đã đến thời điểm đếm ngược phát sóng chương trình Liên hoan văn nghệ mừng xuân Bính Thân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, các thông tin liên quan đã tung ra công chúng. Nghệ sỹ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng đã đưa lên một bức ảnh đóng vai "Mỹ Hầu Vương" khi chuẩn bị quay chương trình biểu diễn Liên hoan hí kịch mừng xuân Bính Thân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, những câu chuyện về "Chương trình của Lục Tiểu Linh Đồng bị xoá" đột nhiên đã làm bùng nổ thảo luận sôi nổi trên mạng. Đông đảo cư dân mạng đã phê bình Đài CCTV, rất nhiều cư dân mạng đã kêu gọi Lục Tiểu Linh Đồng lên chương trình Liên hoan mừng xuân Bính Thân. Bản thân Lục Tiểu Linh Đồng trả lời rằng, những thông tin về "chương trình biểu diễn do ông và một ngôi sao nổi tiếng trong buổi Liên hoan mừng xuân Bính Thân bị xoá" không đúng sự thật, ông còn cho biết, nếu buổi liên hoan mừng xuân năm nay cần ông, thì ông sẵn sàng tham gia.

    2. Hiện chỉ còn 133 người may mắn sống sót trong vụ thảm sát Nam Kinh

    Ngày 28/1, phóng viên từ Hiệp hội viện trợ người sống sót trong vụ thảm sát Nam Kinh do quân phiệt Nhật gây ra được biết, tính đến nay, hiện chỉ có 133 người sống sót có đăng ký trong hiệp hội này, trong đó người lớn tuổi nhất đã hơn 100 tuổi.

    Vụ thảm sát Nam Kinh xảy ra từ ngày 13/12/1937 đến tháng 1 năm 1938, cách đây đã hơn 78 năm, điều này có nghĩa là những người còn sống sót trung bình đều hơn 78 tuổi. Họ là "nhân chứng sống" chứng kiến vụ thảm sát Nam Kinh lịch sử của quân phiệt Nhật. Lời thuật lại của họ là lời chứng tốt nhất cho lịch sử năm đó, cũng là lời phản bác vững mạnh nhất đối với phe cánh hữu Nhật có mưu toan phủ định lịch sử. Nhưng trong riêng năm ngoái, đã có hơn 40 người đã qua đời. Hiện nay chỉ còn 133 người đăng ký trong hiệp hội này, trong đó có vài người đã mất liên lạc.

    3.Bữa sáng đáng yêu nhất trong lịch sử: Người mẹ hàng ngày đều nấu "bữa sáng hấp dẫn" cho con gái

    Năm ngoái, cô Vương Tĩnh, 38 tuổi, người Trùng Khánh đã từ chức, ở nhà chăm sóc con gái. Đến tháng 1 năm nay, cô Vương Tĩnh đã kiên trì nấu 220 bữa sáng khác nhau cho con gái. Mỗi một bữa sáng đều tràn đầy tình yêu trong cuộc sống của hai mẹ con, cô nói: "Tôi sẽ kể câu chuyện cổ tích của riêng chúng tôi cho con gái các món ngon".

    Ngày 13/1/2016, con gái chị Tĩnh chuẩn bị đi thi hết học kỳ, chị Vương Tĩnh đã đặc biệt chuẩn bị bữa sáng "100 điểm", đây cũng chính là bữa sáng thứ 220 cho con gái. Chị Tĩnh nói: "Con gái ngày càng tự tin, trong học kỳ này, con gái chị đã diễn thuyết trong lớp để tham gia bầu cử Ủy viên kỷ luật trong lớp và đã thành công, đây là một sự tiến bố rất lớn đối với con gái". Sau khi thấy con gái mình ngày càng thích ứng cuộc sống trong trường, chị Tĩnh thấy ngày nào cũng dậy sớm để nấu bữa sáng cho con là một việc rất đáng làm. Các bạn có thấy khâm phục người mẹ vĩ đại này không?

    4.Hình ảnh về chuột túi mẹ sắp chết vẫn ôm con lần cuối khiến đông đảo cư dân mạng cảm động

    Tờ "Bưu điện hàng ngày" Anh ngày 13/1 đưa tin, gần đây, một số ảnh về một con chuột túi mẹ sắp chết khiến rất nhiều cư dân mạng cảm động. Trong ảnh, khi chuột túi mẹ sắp chết vẫn cố gắng ôm con, chuột túi bố lại ôm chuột túi mẹ, luôn ở bên nhau. Nhà nhiếp ảnh Evan Switzer đã chụp được vài tấm ảnh.

    Được biết sáng ngày 11/1, khi ông Evan đi dạo ở gần vùng rừng nguyên sinh gần sông Fraser, bang Queensland ở Ô-xtrây-li-a, ông đã chú ý tới cảnh xúc động này và chụp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>