• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (17/10-23/10/2015)

    2015-10-23 16:37:55     cri

    1.Thủ tướng Lý Khắc Cường đối thoại với Rô-bốt thông minh

    Ngày 19/10, khi đến dự hoạt động "Tuần sáng tạo kép" Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đối thoại thân mật với "Tiểu Độ", rô-bốt tự nghiên cứu chế tạo của Công ty Baidu. Thủ tướng hỏi: "Tại sao bạn gọi là Tiểu Độ?" "Vì em là do Công ty Baidu sản xuất ạ". "Bạn chứa được bao nhiêu dữ liệu nhỉ?" "Nhiều lắm ạ". "Chỉ số PM2.5 hôm nay là bao nhiêu?" Trong khi Rô-bốt đang "suy nghĩ" thì Thủ tướng hỏi tiếp "Bạn có biết hoạt động 'sáng tạo kép' có lợi cho việc cải thiệm môi trường hay không"? "Tất nhiên chứ"! Mọi người xung quanh đều cười ồ lên.

    2.Trời xanh làm chứng cho tình yêu của chúng ta

    Ngày 18/10, tại sân bay quân đội dưới núi Thiên Sơn đã tổ chức một đám cưới tập thể đặc biệt. 16 chú rể đến từ lực lượng không quân đã nhiều lần hoãn lại ngày tổ chức đám cưới vì nhiệm vụ của mình. Các cô dâu đã vượt bao gian khó đến vùng biên thùy Tây Bắc, nắm tay người yêu bên cạnh máy bay chiến đấu, và nguyện lời thề suốt đời. Những cô dâu này là vợ của những người lính không quân, dùng tình yêu để cống hiến cho gia đình, ủng hộ chồng, những chú rể này là những chiến sĩ không quân, chí hướng cao cả trên bầu trời xanh, bảo vệ bầu trời của tổ quốc. Đông đảo cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ cảm ơn và chúc phúc cho 16 cặp vợ chồng đặc biệt này.

    3.Bé gái 3 tuổi chăm sóc mẹ bị thương nặng

    Tối 22/9, tại Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, bé Sảnh Sảnh năm nay 3 tuổi và họ hàng gặp tai nạn giao thông, bà ngoại và ông ngoại đãkhông may qua đời, trên người mẹ bé Sảnh Sảnh có nhiều chỗ bị gãy xương. VÌ bố mẹ ly dị, không có người lớn chăm sóc mẹ trên giường bệnh,nên bé Sảnh Sảnh đã gánh vác trách nhiệm này như bón cơm, rửa mặt, đi vệ sinh cá nhân, v.v.. Hiện hai mẹ con đã vượt qua được giai đoạn khó khăn về mặt kinh phí chữa bệnh khi nhận được không ít sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm. Chị Vương Hội Tiên, mẹ bé Sảnh Sảnh nằm bất động trên giường, mỗi khi đi vệ sinh đều cần Sảnh Sảnh bưng bô đến giúp, u. Chị Vương Hội Tiên nói, thật lòng không muốn con gái bưng bô đi vệ sinh, vì con mới 3 tuổi, có lúc chị sẽ nói với con rằng: "Nếu con không chăm sóc mẹ thì ai chăm sóc? Tôi thỉnh thoảng buồn đến nỗi khóc". Con gái Sảnh Sảnh rất ngoan, đến bên giường mẹ và nói: "Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ chăm sóc mẹ". Chúng ta hãy chúc phúc hai mẹ con đáng thương này!

    4.Cụ bà năm nay 104 tuổi mọc tóc đen và răng mới

    Tin rằng, bạn chắc chắn không thể tưởng tượng một cụ già 104 tuổi mọc tóc đen và răng mới. Cụ bà Dương Truyền Ngọc ở Thành Quan, huyện Tuỳ, tỉnh Hồ Bắc, năm nay 104 tuổi, hiện sức khỏe vẫn dồi dào, cụ không những vẫn có thể tự chăm sóc cuộc sống của mình, mà còn có thể giúp chút việc vặt trong gia đình, điều bất ngờ là sau 100 tuổi, cụ bà Dương Truyền Ngọc đã mọc răng mới và tóc đen, hơn nữa da không những không bị nhão mà còn căng mịn, người dân địa phương cho biết cụ bà trăm tuổi này đã hồi xuân.

    Cụ Dương Truyền Ngọc năm nay 104 tuổi, sinh ngày 16/10/1912. Cụ có 8 người con, nhưng trong đó có 4 người đã chết non khi mới sinh ra, chỉ có 4 người còn sống. Hiện nay, người lớn tuổi nhất trong 4 người con của cụ hiện đã 70 tuổi.

    Cụ Dương Truyền Ngọc bình thường thích nhất ăn bí và thịt hấp, hàng ngày, cụ làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, rất điềm đạm, cụ chưa bao giờsử dụng qua các sản phẩm chức năng.

    Hiện nay, gia đình cụ Dương Truyền Ngọc đã trở thành "Tứ đại đồng đường", hơn nữa sức khỏe vẫn khá tốt và còn làm được việc nhà, láng giềng của cụ đều khen cụ rất có phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>