Theo Hãng tin Trung Quốc: Tối 22/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu tại buổi chiêu đãi chào mừng do Chính quyền bang Oa-xinh-tơn và các đoàn thể hữu nghị Mỹ tổ chức tại khách sạn nơi nghỉ của Chủ tịch ở Xi-át-tơn. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình "bật mí" về những cuốn sách mà mình yêu thích trước khoảng 800 nhân sĩ có mặt tại buổi chiêu đãi, đã nhận được những tràng pháo tay ròn rã.
Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết "Nhân dân Trung Quốc luôn khâm phục tinh thần tiến thủ và sáng tạo của nhân dân Mỹ". "Thời trẻ tôi từng đọc các tác phẩm như The Federaliat Papers, Common Sense của Thomas Paine, cũng thích tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng của các chính trị gia Mỹ như Oa-xinh-tơn, Lin-côn, Ru-dơ-ven, tôi còn đọc các tác phẩm của Thoreau, Whitman, Mark Twain, John Grifith London,...".
Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt nhắc đến cuốn "Ông già và biển cả" của Hê-minh-uây, tác phẩm đã để lại cho Chủ tịch ấn tượng sâu sắc khi miêu tả cảnh mưa gió bão bùng, sóng to với chiếc thuyền nhỏ, ông già và cá mập.