• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (5/8-11/9/2015)

    2015-09-11 17:33:49     cri

    1.Quà tặng cho hai trường trung học cơ sở ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam nhân dịp năm học mới

    Được biết, vào ngày khai giảng năm học mới 5/9, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại Hà Nội, ông Trần Chí Bưu đã đến thăm và dự lễ khai giảng tại hai Trường Trung học cơ sở Mai Trung và Trường Trung học cơ sở Xuân Miên ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và thay mặt chi nhánh Ngân hàng Công Thương Trung Quốc tại Hà Nội quyên tặng 20 máy tính để bàn và máy tính xách tay trị giá khoảng 100 nghìn Nhân dân tệ và 300 chiếc cặp sách cho hai trường này, để động viên các em cố gắng học tập, đạt thành tích tốt. Được biết, chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại Hà Nội thành lập vào ngày 26 tháng 1 năm 2010, đến nay đã nhiều lần làm từ thiện, đặc biệt luôn luôn ủng hộ sự nghiệp giáo dục của Việt Nam, ví dụ như năm 2013 từng trợ cấp các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, năm 2014 quyên tiền xây dựng một trường phổ thông cơ sở ở Hà Nội. Ông Trần Chí Bưu cho biết, sau này chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc tại Hà Nội (ICBC) sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp giáo dục cho các địa phương vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, sẵn sàng làm cầu nối cho tình hữu nghị Trung - Việt.

    2.Người thầy đáng nhớ nhất của tôi

    Ngày 10/9 là Ngày Nhà giáo Trung Quốc, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ tấm lòng tôn kính sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông Mạc Chấn Cao, Hiệu trưởng đã qua đời của Trường Trung học phổ thông Đô An, Quảng Tây, Trung Quốc từng tài trợ gần 20 nghìn Nhân dân tệ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành giấc mơ đi học của mình từ nguồn thu nhập ít ỏi của ông. Ngày 9/3 năm nay, Hiệu trưởng Mạc Chấn Cao đã qua đời, các em học sinh xếp hàng dài hơn vài km đưa tiễn thầy Cao. Trong Ngày Nhà giáo năm nay, các em học sinh muốn tỏ lòng của mình đối với "bố Mạc Chấn Cao" trên thiên đường.

    3.Cháu bé Xy-ri 3 tuổi tử vong

    Trong thứ 4 tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đã xảy ra vụ chìm tàu chở người tị nạn. Thi thể một cháu bé Xy-ri 3 tuổi đã được phát hiện trên bờ biển. Phóng viên tại hiện trường đã chụp lại bức ảnh này. Sau đó, có người tìm được bố của cháu bé này. Cả gia đình cháu bé gồm 4 người, từng sống trong một thành phố miền bắc Xy-ri. Vì bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tấn công từ lâu, người bố đã đưa theo vợ và hai con rời khỏi quê nhà, chạy sang châu Âu. Nhưng trên đường sang châu Âu thì cả gia đình đã bị xảy ra sự cố chìm tàu. Vợ và hai con của người đàn ông này đều bị nạn. Cả gia đình 4 người cuối cùng chỉ còn mỗi mình người đàn ông này sống sót. Câu chuyện về cháu bé 3 tuổi đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động, trong đó có rất nhiều họa sĩ của các nước, họ tới tấp vẽ những bức tranh đáng thương như sau bằng cây bút của mình.

    4."Vượt ngục" phiên bản Nga

    Tại Nga, hai bé trai đang học trường mầm non đã thực hiện một kỹ năng mới để trốn học---"độn thổ". Lý do trốn học của hai bé khiến mọi người dở khóc dở cười: Cháu muốn mua xe xịn. Vai chính trongbộ phim "Vượt ngục" trốn học này là hai bé trai 5 tuổi đang học trường mầm non tại thành phố Magnitogorsk, Nga. Hai bé trai đã mất vài ngày dùng xẻng đào một "đường hầm" bênh cạnh hàng rào của trường mầm non, sau đó thừa lúc nhà trường nghỉ trưa, hai cậu bé này đã chui ra khỏi trường mầm non thông qua "đường hầm" này. Sau đó, hai bạn đã đi bộ 2 km, chạy đến gần Nhà triển lãm xe đua tại thành phố Urals, một cô gái qua đường đã phát hiện hai cậu bé, sau khi hỏi han, thì được trả lời như sau: Chúng cháu muốn mua xe, nhưng không đủ tiền. Sau đó, cô gái đã "bắt nghi can trốn học" này giao cho cảnh sát.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>