• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (25/6-31/7/2015)

    2015-07-31 17:18:43     cri
    1.Một người đàn ông Nhật Bản trốn xã hội 27 năm không ra khỏi nhà

    Mới đây, chương trình truyền hình Nhật Bản đã đưa tin về một người đàn ông "lạ" ở lì trong nhà suốt 27 năm. Ông hiện đã 43 tuổi. Năm 1988, khi mới 16 tuổi, ông bỗng nhiên quyết định bắt đầu cuộc sống xa lánh xã hội và ẩn dật trong nhà. Vì hồi đó máy tính còn chưa được phổ biến, trong nhà ông chưa có In-tơ-nét, máy tính, máy chơi game, cho đến nay ông cũng không có điện thoại di động. Trong 27 năm qua, ông hằng ngày chỉ xem ti-vi, đọc báo, tạp chí, chụp ảnh, đối tượng nói chuyện chỉ có người mẹ hiện đã 69 tuổi. Ông nói, ông thường có cảm giác cô đơn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản từng thống kê, Nhật Bản có khoảng hơn 1 triệu đàn ông mắc chứng "hikikomori" – ở lì trong nhà. "Hikikomori" có nghĩa là ở lì trong nhà, không tiếp xúc với xã hội trong hơn nửa năm. Trong phần cuối của chương trình, ông đã tiếp thu đề nghị mua một chiếc máy tính qua mạng của một số cư dân mạng. Nhưng còn một vấn đề tiếp theo, như vậy sẽ khiến chứng "hikikomori" ở lì trong nhà của ông sẽ nặng hơn hay không?

    2.Thời tiết oi bức

    Gần đây, phần lớn khu vực Trung Quốc đều bị "bao phủ" bởi thời tiết oi bức. Ban ngày 28/7, các nơi như Tân Cương, Thiểm Tây, phía đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, phía nam khu vực Hoa Bắc, khu vực giữa và phía đông khu vực Giang Nam,v.v., với nhiệt độ đều ở mức hơn 35 độ C; Trong đó, các nơi như Chiết Giang, khu vực giữa tỉnh Giang Tây, phía nam tỉnh Giang Tô, phía nam tỉnh An Huy, khu vực giữa tỉnh Thiểm Tây, phía tây nam tỉnh Sơn Tây, khu vực giữa tỉnh Cam Túc, khu vực phía tây Khu tự trị Nội Mông nhiệt độ đều ở mức cao 37-39 độ C, thung lũng Tu-lu-phan lên tới 44 độ C. Chiều ngày 27/7, một đường giao thông chính ở quận Cao Tân, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ xuyên bị nứt ra và lồi lên khoảng 20cm. Các ban ngành chính quyền thành phố Miên Dương cho biết, nguyên nhân bị nứt ra là vì nhiệt độ quá cao, bề mặt mặt đường bị hiện tượng "nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi" một cách nghiêm trọng. Vậy, thành phố ở của bạn đã bị "sốt" hay chưa?

    3. Mồ côi sau trận động đất Đường Sơn tìm "người thân" suốt 39 năm

    3 giờ 42 phút 53,8 giây rạng sáng 28/7/1976, thành phố Đường Sơn đã xảy ra trận động đất 7,8 độ rích-te. Năng lượng phát ra trong trận động đất mạnh này tương đương với 400 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, chỉ trong 12 giây, cả thành phố Đường Sơn trở thành đống đổ nát, làm 242 nghìn người gặp nạn. Khi xảy ra động đất, bà Điền Kim Phương hồi đó mới 15 tuổi bị vùi lấp trong đống đổ nát. Sau một ngày một đêm, một chiến sĩ cứu hộ đã đào một tấm bê tông lên và kéo bà ra. Bà còn nhớ móng tay của chiến sĩ cứu bà đã bị hỏng, hai bàn tay chảy đầy máu. 39 năm sau, bà Điền Kim Phương luôn đi tìm ân nhân cứu mạng. Năm nay, bà cuối cùng đã tìm được ân nhân Chu Quảng Quân 62 tuổi tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

    4.Người cao tuổi một tay mắc bệnh nan y vẫn dạy thư họa miễn phí cho 7800 người

    Cụ Chu Tuấn Minh, người Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc không có cánh tay phải, năm 2010, cụ phát hiện bị ung thư tuyến tiền liệt. Sau khi học được vẽ và viết chữ bằng tay trái vào năm 2005, thì cụ liền bắt đầu mở lớp dạy miễn phí, đến nay cả thảy đã dạy miễn phí cho 7800 học sinh, học sinh của cụ trong độ tuổi từ 5 đến 78 tuổi. Năm 2011, cụ Chu Tuấn Minh bỏ ra hơn 130 nghìn Nhân dân tệ để mở lớp dạy thư họa, cụ nói: "Để lại những thứ hữu dụng cho người dân bằng tay trái của mình".

    5.Bạn muốn trải nghiệm dùng cơm tại "Nhà hàng không tiếng" hay không?

    Thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam Trung Quốc có một "Nhà hàng không tiếng", từ đặt món ăn đến thanh toán đều hoàn thành bằng máy gọi đồng hồ, biển ra hiệu và ngôn ngữ ký hiệu tay, vì nhân viên phục vụ của nhà hàng này toàn là người khiếm thính. Trong 2 tháng đào tạo, những nhân viên phục vụ đã mất nhiều công sức hơn so với những người bình thường, mới học được những kỹ năng cơ bản của nhân viên phục vụ. Họ có một ước mơ chung: Nuôi mình bằng chính bàn tay của mình. Thật đáng khâm phục!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>