• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (18/6-24/7/2015)

    2015-07-24 16:34:59     cri

    1.Hiệu sách 24h/24h

    Tối ngày 20/7, hiệu sách 24h/24h đầu tiên Hiệu sách Trung Quốc đã chính thức mở cửa, hiệu sách nằm ở Lầu Yến Sí, khu thắng cảnh của quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh. Hiệu sách Trung Quốc là một doanh nghiệp văn hoá nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh, chủ yếu kinh doanh các loại sách cổ, văn hoá và lịch sử nổi tiếng. Mỗi một người yêu sách đều có một giấc mơ, mong hiệu sách có thể mở cửa suốt đêm mà không đóng cửa. Chúng ta hãy cùng đọc sách thâu đêm nhé!

    2.Xây một ngôi biệt thự hai tầng chỉ mất 3 tiếng

    Sáng 17/7, ngôi biệt thự xây bằng vật liệu xây dựng mới lắp ghép theo công nghệ hộp khối đã xuất hiện tại Tây An, công ty xây dựng đã hoàn thành việc lắp ghép ngôi biệt thự chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Tại hiện trường, chỉ với một chiếc cần cẩu, các công nhân đã lắp ghép các hộp khối của căn nhà được sản xuất ở nhà máy như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh, v.v., lại với nhau. Chưa đến 3 tiếng đồng hồ, đã hoàn tất một toà biệt thự 2 tầng.

    Ông An Vĩnh Lượng, kỹ sư của doanh nghiệp phụ trách thiết kế cho biết, xây nhà biệt thự truyền thống phải mất khoảng nửa năm, mà xây biệt thự bằng công nghệ hộp khối từ sản xuất đến lắp ráp chỉ cần mất hơn 10 ngày. Ông An Vĩnh Lượng cho biết, ngôi biệt thự này cả thảy gồm 6 khối nhà lắp ghép, mỗi mét vuông nặng 100 kg, giá thành là 2.500 đến 3.500 Nhân dân tệ/mét vuông. Cho dù lắp ráp trong thời gian ngắn, nhưng ngôi biệt thự này có thể chịu được động đất mạnh 9 độ rích-te, hơn nữa, ngôi biệt thự này có hiệu quả giữ ấm khá tốt.

    Được biết, loại biệt thự lắp ráp bằng công nghệ hộp khối này còn chưa được phổ biến trên thị trường, theo doanh nghiệp xây dựng giới thiệu, công nghệ này sẽ được phục vụ cho đông đảo người dân, mọi người có thể đặt riêng cho mình một ngôi biệt thự bằng công nghệ này.

    3."Chiến sĩ áo trắng" quá vất vả

    "Sách trắng về tình trạng làm việc của bác sĩ Trung Quốc" cho thấy, các bác sĩ Trung Quốc luôn ở trong trạng thái căng thẳng. 85% bác sĩ hằng tuần đều phải làm thêm giờ. Bác sĩ cấp bậc càng cao thì khối lượng công việc càng nhiều, tỷ lệ làm thêm giờ của bác sĩ cấp càng cao thì càng nhiều hơn, trong đó, 94% bác sĩ chức danh cấp cao phải làm thêm giờ, 40% bác sỹ cơ bản không thể nghỉ phép. Bảng chấm công của một bác sĩ đã khiến đông đảo cư dân mạng cảm động: Ngày 13 làm ca sáng và ca tối, ngày 14 làm ca sáng 12 tiếng đồng hồ, ngày 15 làm ca sáng và ca tối, ngày 16 làm ca sáng. Cả thảy 72 tiếng đồng hồ! Người bác sĩ này mệt đến nỗi ngã luôn ở trong phòng điều trị. Anh nói không có cách nào khác, vì phải lo nghĩ chăm sóc cho từng bệnh nhân. Họ chính là những người dám tuyên chiến với tử thần; Họ có lúc chỉ ăn uống vội vàng ăn qua loa; Họ cũng chính là những người thường bị chỉ trích. Chúng ta nên thông cảm với họ, chúng ta hãy kính chào với tất cả bác sĩ và y tá.

    4.Thành phố Tam Sa sắp đón chào sinh nhật 3 tuổi

    Thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam là thành phố nằm ở vị trí vĩ độ Nam nhất của Trung Quốc, cũng là thành phố có diện tích lục địa nhỏ nhất, tổng diện tích lớn nhất, dân số ít nhất của Trung Quốc. Ngày 24/7, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam Trung Quốc sắp đón chào sinh nhật 3 tuổi. Đông đảo cư dân mạng đã viết lời lưu ký rằng: "Tây Sa là hòn đảo quý báu của tổ quốc ta, quê hương đáng yêu của tôi!" "Tổ quốc rộng như vậy, tôi muốn đi Tam Sa!" "Chúc phúc thành phố Tam Sa tươi đep sinh nhật vui vẻ!"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>