• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiêu điểm trên mạng xã hội trong tuần qua (18/4-23/4/2015)

    2015-04-23 18:47:11     cri

    1.Tuần toàn dân đọc sách

    Năm 2014, tỷ lệ đọc sách giấy bình quân đầu người của người trưởng thành ở Trung Quốc vẫn ở vị trí thấp, chưa đến 5 cuốn, thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc là 11 cuốn, Pháp là 20 cuốn, Nhật là 40 cuốn, Nga là 55 cuốn và I-xra-en là 64 cuốn theo điều tra trước đó. Thời gian đọc sách bình quân đầu người là 18,76 phút/ngày, thời gian tiếp xúc với In-tơ-nét bình quân đầu người là 54,87 phút/ngày, chỉ có 2% người được hỏi cho rằng mình đọc sách nhiều. Trung Quốc là một nước lớn trong lĩnh vực xuất bản, nhưng lại là "một trong những nước có tỷ lệ đọc sách bình quân đầu người thấp nhất trên thế giới". Cư dân mạng tới tấp bình luận: Bạn ơi, bạn đã bao lâu chưa đọc sách rồi? Đáng để mọi người suy ngẫm lại! Tối nay về đọc sách nhé!

    2. Thiếu nhi Pa-ki-xtan làm "quảng cáo" chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình

    Ngày 20/4, người dân Pa-ki-xtan nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Pa-ki-xtan. Trên các trang báo cùng ngày, có thể dễ dàng nhận ra cách bày tỏ tình cảm đặc biệt của các em thiếu nhi Pa-ki-xtan dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Ba tờ báo và tạp chí tiếng Anh có ảnh hưởng nhất ở địa phương như "Báo Tin tức hàng ngày", "Nhà quan sát", "Báo Quốc dân" và tờ báo tiếng U-đu "Báo Tin tức" đều đăng trên trang đặc biệt bức tranh do các em thiếu nhi Pa-ki-xtan vẽ có chú thích tiếng Trung "Nhiệt liệt hoan nghênh Bác Bình đến thăm!", coi như "món quà gặp mặt" gửi tặng Chủ tịch Tập Cận Bình. "Món quà" đặc biệt đầy tình cảm của các em thiếu nhi đã góp phần "hâm nóng" không khí chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình của người dân Pa-ki-xtan.

    3. Đu quay khổng lổ duy nhất tại Bắc Kinh sẽ "giải nghệ" vào cuối tháng 4 năm nay

    Chiếc đu quay đầu tiên của thành phố Bắc Kinh hiện cũng là đu quay duy nhất hoạt động ở Công viên Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn sẽ "giải nghệ" vào ngày 30/4.

    Đu quay khổng lổ này lắp đặt vào năm 1986, đến nay cả thảy đã tiếp đón gần 9 triệu lượt du khách, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, đu quay này chưa từng ngừng hoạt động do xảy ra sự cố an toàn. Sau khi "giải nghệ", vòng đu quay sẽ trở thành điểm tham quan trong công viên, nhưng sẽ ngừng phục vụ du khách. Vì thế, sau này sẽ không thể ngồi đu quay ngắm cảnh Bắc Kinh nữa.

    Đu quay khổng lồ này từng nhiều lần xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, ví dụ như bộ phim "Cảnh sát tương lai", "Câu chuyện tình yêu Bắc Kinh", v.v.

    4. Người dân xếp chữ "LOVE" trên mái nhà ở vùng thiên tai Lư Sơn, Tứ Xuyên

    Hai năm trước, ngôi nhà của anh Hồ Huệ Vũ ở làng Phi Tiên Quan, huyện Lư Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị sập trong trận động đất tại Lư Sơn "ngày 20/4/2013". Tháng 3 năm 2014, anh Hồ Huệ Vũ chuẩn bị xây nhà mới trên mảnh đất cũ. Trong quá trình xây nhà, để bày tỏ tấm lòng cảm ơn các tình nguyện viên, anh đã dùng ngói xếp thành chữ "Tấm lòng Trung Quốc" và "LOVE" trên mái nhà. Đông đảo cư dân mạng đã tới tấp chia sẻ thông tin này và viết: "Tinh thần kiên cường vượt lên mọi khó khăn để xây dựng lại cuộc sống mới thật đáng khâm phục!"

    5.Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sang Anh lấy số đo để dựng tượng sáp "Tôn Ngộ Không"

    33 năm trước, nhân vật "Tôn Ngộ Không" trong "Tây Du Ký" nhận được sự hoan nghênh và yêu mến của vô số fan hâm mộ; 33 năm sau, Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussaud's Bắc Kinh đã mời nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng một lần nữa lên đường "Tây du", sang Anh lấy các số đo để dựng tượng sáp. Cuối tháng 4, tượng sáp "Mỹ Hầu Vương" kinh điển nhất do nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sắm vai sẽ ra mắt công chúng, trở thành nhân vật thần thoại đầu tiên được đặt tại Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussaud's Bắc Kinh. Trên đây là bức ảnh nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đang chọn "nhãn cầu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>