
Đại hội Ô-lim-pích Trẻ đang diễn ra sôi động tại Nam Kinh, Trung Quốc, các vận động viên bận thi đấu, các tình nguyện viên bận phục vụ, các nhà báo bận đưa tin, mọi người đều rất bận rộn, nhưng dù bận thế nào cũng không thể không kể đến các tài xế phục vụ cho Đại hội Ô-lim-pích Trẻ. Bác Ngụy Vĩnh Triết, năm nay đã 50 tuổi, là một trong các tài xế đó, hơn nữa còn là tài xế "lão thành", vì bác lại được tuyển chọn làm tài xế chuyên trách của Đại hội Ô-lim-pích Trẻ tiếp sau lần đảm nhiệm tài xế chuyên trách cho Bộ trưởng Thể thao Ca-ta tại Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á.

Nói đến cảm nhận làm tài xế chuyên trách của Đại hội Ô-lim-pích Trẻ, bác Triết tràn đầy niềm tự hào nói với phóng viên rằng: "Khi Đại hội Ô-lim-pích Trẻ tuyển chọn tài xế, các tài xế công ty tắc-xi chúng tôi đều đăng ký tham gia, các tài xế không những cần có tay nghề giỏi, thái độ phục vụ tốt, mà còn phải có năng lực hiểu biết nhất định. Dẫu sao cũng có nhiều khách nước ngoài, ngôn ngữ bất đồng mà. Tôi hàng ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến hơn 10 tối, hơn 11 giờ mới về đến nhà. Mặc dù khá vất vả, nhưng là người Nam Kinh, tôi vui lòng làm như vậy. Hơn nữa người nhà cũng rất ủng hộ, cảm thấy rất hãnh diện vì được đóng góp sức mình cho Đại hội Ô-lim-pích Trẻ".