Theo tin Đài chúng tôi: Tờ "A-sa-hi Sim-bun" của Nhật Bản đưa tin, một bé trai 9 tuổi của Nhật Bản mới đây chẳng may trượt chân bị nước cuốn trôi, lưu học sinh Trung Quốc Nghiêm Tuấn đi qua phát hiện đã quên mình cứu em. Sau khi báo giới Nhật đưa tin về việc này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội Nhật Bản.
Nguồn tin cho hay, cậu bé này chiều 16/9 chẳng may trượt chân bị nước cuốn trôi, hôm đó lại bị ảnh hưởng của bão nên nước sông dâng cao, cậu bé bị cuốn trôi ra xa 350 mét, tình hình hết sức nguy kịch. Thế nhưng, lúc này lưu học sinh Trung Quốc Nghiêm Tuấn, 26 tuổi, đang đi cách bờ sông 15 mét đã phát hiện cậu bé đuối nước, Tuấn đã quên mình nhảy xuống sông cứu em. Sau đó, Tuấn và cậu bé được đưa vào bệnh viện địa phương, hiện cả hai đều đã an toàn.
Nghiêm Tuấn đến Nhật Bản để theo học Tiến sĩ tại Đại học Ô-xa-ca vào mùa Xuân sang năm.