• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc đời nghệ thuật của ông Lý Lam Thanh

    2013-02-06 15:39:06     cri

    Cuối năm 2012, trong hội trường Trường đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, tiếng thuyết minh tuyệt vời với lời nói thông thái hòa với điệu nhạc du dương, nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng Sản, nguyên Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Lam Thanh đã phát biểu bài nói về "Bước vào âm nhạc kinh điển", cùng mọi người chung hưởng nghệ thuật và cuộc sống con người. Trong tiết mục hôm nay, chúng ta cùng vị " 8X" tức trên 80 tuổi đặc biệt này cùng cảm thụ "Vẻ quyến rũ của âm nhạc kinh điển".

    Ông Lý Lam Thanh nói : ông rời cương vị công tác đã gần 10 năm rồi, năm nay ông đã trở thành người " 8X". Ông có thể cho mọi người biết là từ góc độ cá nhân ông mà nói, mười năm này là mười năm phong phú nhất, thú vị nhất và vui nhất trong cuộc đời ông. Ông tóm tắt cuộc sống tuổi già của mình bằng bốn từ : Đọc sách, sáng tác, rèn luyện thân thể, rèn luyện trí óc, lợi dụng tuổi xế chiều để thực hiện lĩnh vực mà ông rất có hứng thú nhưng không có thời gian, nhất là lĩnh vực âm nhạc và khắc dấu.

    Trên bục giảng, một cụ già tóc bạc như cước với giọng nói ấm áp kể về những cảm nhận về cuộc sống âm nhạc của mình, ông chính là Nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Lam Thanh. Đối với ông mà nói, âm nhạc là người bạn đời không thể thiếu được. Ngày 4 tháng 12 năm 2012, ông Lý Lam Thanh đến Trường Sa tỉnh Hồ Nam, tại Hội trường Trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng, ông đã đưa chúng tôi đi vào âm nhạc kinh điển.

    Nếu cuộc sống có âm nhạc làm bạn, thì cuộc đời cũng sẽ hòa tấu bản nhạc duy mỹ, ông là một người cao tuổi đưa âm nhạc hòa vào cuộc sống, sau khi nghỉ hưu, ông đã xuất bản nhiều sách như "Âm nhạc – Cuộc sống nghệ thuật".v.v... Điều thú vị là ông nói mình xứng đáng là " 8X", bởi vì ông yêu thích âm nhạc kinh điển, đồng thời cũng không phản đối âm nhạc lưu hành, mà ông còn luôn theo sát nhịp bước của thanh niên.

    Ông Lý Lam Thanh nói, ông không có nhiều tài ba, có lúc gặp phải vấn đề nan giải trong công tác, ông dùng biện pháp lãng mạn giải quyết, tôi kể cho mọi người một ví dụ, có một lần ông đi thăm một trường tiểu học ở nông thôn tỉnh Giang Tây, thấy một giáo viên chấm điểm bài kiểm tra bằng đè dầu, hỏi anh lương tháng bao nhiêu, anh nói là giáo viên không chính thức nên không có lương, một tháng trợ cấp 50 Nhân dân tệ, lúc ấy tôi nghe trong lòng rất khó chịu, cố cầm nước mắt, nhưng quyết tâm này càng kiên định phải giải quyết. Vừa vặn Xưởng phim Thiên Tân quay phim truyện "Mối tình phượng hoàng" nói về giáo viên nông thôn. Khi trung ương họp buổi tối cho xem phim, ông lấy bộ phim này đến chiếu cho mọi người xem, sau khi chiếu phim tôi cho rằng chưa chắc lãnh đạo nào cũng đến xem, tôi mới lấy hơn 100 cuốn băng viđêô tặng cho mỗi người một cuốn, mời mọi người thế nào cũng phải xem, sau đó vẫn không được. Tôi hỏi Thủ tướng Lý Bằng "Đồng chí Lý Bằng, tôi biếu cuốn băng viđêô đồng chí đã xem chưa ? Thủ tướng nói đã xem rồi, tôi nói thủ tướng xem thấy thế nào ? Thủ tướng nói xem xong rơi nước mắt, tôi nói thủ tướng rơi nước mắt thì vấn đề này sẽ được giải quyết.

    Ai cũng nói là nghệ thuật vô biên giới, ông Lý Lam Thanh nói kinh nghiệm của ông từ trước tới nay càng nghiệm chứng câu nói này, thêm nội hàm văn hóa vào giao lưu đối ngoại sẽ có thể hòa hoãn bất đồng, tăng thêm nhận thức chung, do đó trong mỗi lần giao lưu đối ngoại, bất kể là trong nước hay là đi thăm nước ngoài, ông Lý Lam Thanh đều rất tự nhiên tăng thêm nội hàm văn hóa. Một lần ông đi thăm Na-uy, khi phát biểu tỏ lòng cảm ơn trong bữa tiệc đón mừng, ông nhắc đến bản thân rất khâm phục hai người Na-uy,một là nhà hý kịch Ibsen và một người nữa là nhạc sĩ Edvard Grineg, vừa nói hết lời, Bộ trưởng Thương mại Na-uy dẫn đầu vỗ tay, bầu không khí hiện trường bỗng nô nức hẳn lên.

    Ông Lý Lam Thanh nói, bà Bộ Trưởng hỏi tôi thích nghe âm nhạc gì, tôi nói thích nghe bản nhạc này bản nhạc nọ của nhạc sĩ Edvard Grieg Na-uy, bà nghe hết sức kinh ngạc, bà Bộ trưởng nói tôi còn biết nhạc sĩ Grieg một cách rõ ràng rành mạch như thế, nói như vậy lập tức sẽ có hiệu ứng gì ? Bà nói cho tôi biết, Na-uy chúng tôi có thể phê bình bất cứ ai, nhưng có hai người không được phê bình, một là nhạc sĩ Edvard Grieg, một là nhà hý kịch Ibsen, nói xong bà thay đổi kế hoạch, bà vốn định sắp xếp một thứ trưởng theo đoàn, đồng thời cũng đi thăm nhà ở cũ của nhạc sĩ Edvard Grieg, lúc này bà nói không để vị thứ trưởng đi nữa, mà bà đích thân đi với chúng tôi, bà nói vị thứ trưởng này không hiểu biết nhiều về nhạc sĩ Grieg, trong chuyến đi này, bà Bộ trưởng phấn khởi còn ôm lấy tôi, người Trung Quốc chúng tôi đang mở cửa, chúng tôi rất cởi mở, nhưng tôi cũng không dám cởi mở đến mức độ ấy, may mà phu nhân ông Lý Lam Thanh cũng có mặt, không thì dễ gây hiểu lầm lẫn nhau.

    Sự quyến rũ của âm nhạc là không những nâng cao năng lực thẩm mỹ của con người, cuộc sống càng có hứng thú, tư duy càn có sáng tạo, học tập càng có hiệu quả thực tế, lãnh đạo càng có nghệ thuật, cuộc đời càng thêm phong phú.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>