• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cương vị bình thường hun đúc cuộc đời phi thường --- Bác sĩ Quân y Tư Thiếu Thinh

    2012-09-26 14:27:44     cri
    Làm công tác y tế 71 năm, 80 tuổi vẫn kiên trì phẫu thuật, 91 tuổi vẫn khám bệnh và đến phòng bệnh nhân, ông làm việc suốt đời trên tuyến đầu lâm sàng. Từ chiến trường viện Triều chống Mỹ đến trận động đất mạnh Hinh Đài và trận động đất mạnh Đường Sơn, tổng kết ra kinh nghiệm cứu chữa "Tổn thương tủy cột sống do động đất", sáng kiến đầu tiên về "Phẫu thuật phục hồi thần kinh Chùm đuôi ngựa Cauda Equina", ông góp phần cống hiến mang tính sáng lập cho sự phát triển Y học khoa Xương Trung Quốc. Suốt đời làm việc tại một bệnh viện, hết lòng bồi dưỡng nhân tài, ra sức cất nhắc lớp trẻ, ông đã bồi dưỡng nhiều lớp chuyên gia khoa xương nổi tiếng trong nước và nước ngoài, hình thành bố cục phát triển nhân tài khoa "Tứ đại đồng đường". Bước vào tuổi già, ông đã quyên tặng toàn bộ tài liệu học thuật và nhuận bút của mình cho bệnh viện để dùng vào việc bồi dưỡng nhân tài, được tôn vinh là " Bác sĩ quân y tốt kiểu Lôi Phong". Ông là Bác sĩ Tư Thiếu Thinh, nguyên Chủ nhiệm khoa Xương Bệnh viện Quân khu Bắc Kinh.

    Bác sĩ Tư Thiếu Thinh luôn luôn quan tâm bệnh nhân, lấy người làm gốc còn nước còn tát.

    Mỗi khi xảy ra thiên tai gian khổ lớn lao, bác sĩ Tư Thiếu Thinh luôn đứng mũi chịu sào, dùng sở trường tay nghề hết lòng chạy chữa và quan tâm bệnh nhân. Năm 1950, Cuộc chiến tranh viện Triều chống Mỹ bùng nổ, bác sĩ Tư Thiếu Thinh đảm nhận nhiệm vụ " Tổ trưởng tổ phẫu thuật Đội phẫu thuật Hoa Bắc" tuân lệnh đến Triều Tiên. Bác sĩ năm ấy 29 tuổi trên chiến trường khói lửa mịt mù, vào sinh ra tử, đã băng bó phẫu thuật cho thương binh, lần lượt tham gia năm chiến dịch, từng ba lần bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc. Mãi đến tháng 5 năm 1951 về nước, người nhà mới biết bác sĩ Thinh chấp hành nhiệm vụ viện Triều chống Mỹ.

    Sau khi về nước, bác sĩ Thinh lần lượt cứu chữa cho hơn 700 thương binh Quân tình nguyện, trong suốt một năm kể cả ngày lễ cũng rất ít về nhà. Trong chiến tranh, bác sĩ Thinh tổng kết được tài liệu đầu tay quí báu về cách xử lý tổn thương xương và khớp xương bị nhiễm do chiến thương, chữa bệnh viêm tủy sương tứ chi.v.v...

    Trận động đất mạnh Hinh Đài tỉnh Hà Bắc năm 1966 và trận động đất mạnh Đường Sơn chấn động cả thế giới năm 1976, bác sĩ Tư Thiếu Thinh đều chủ động xung phong lên phía trước tham gia chống thiên tai động đất, cứu chữa thương bệnh nhân. Trong trận động đất mạnh Đường Sơn, bác sĩ đã phẫu thuật gần 2000 ca bệnh tổn thương cột sống, gẫy sương chậu.v.v..., nhiều lần ngất xỉu bên giường bệnh do quá mệt mỏi.

    Trong con mắt của bác sĩ Thinh, không phân biệt bệnh nhân cao sang hay thấp kém, chỉ có bệnh nặng và bệnh nhẹ, bệnh nhân luôn trên hết. Năm 1971, một bệnh nhân do bị tai nạn xe cộ làm đứt dây thần kinh Chùm đuôi ngựa, hai chân bại liệt, không khống chế được đại tiểu tiện. Đứng trước bệnh tình này, nhiều chuyên gia thẩm quyền đều tỏ ý bó tay, nhưng bác sĩ Thinh không chịu khuất phục, sau khi quan sát khám bệnh nhiều lần đã đưa ra quyết định phi thường là tu bổ thần kinh Chùm Đuôi Ngựa, đây là ca phẫu thuật chưa ai làm qua từ trước tới giờ. Bác sĩ Thinh cho biết, thần kinh Chùm Đuôi Ngựa phụ trách hai chân và đại tiểu tiện, trên cột sống lưng có 64 sợi thần kinh, làm thế nào nối từng sợi một, có một số sợi thần kinh không nhìn thấy thật rõ, kết nối vô cùng khó khăn.

    Trước sự thao tác tỉ mỉ của bác sĩ Thinh, phẫu thuật đã xuất hiện kỳ tích, sau khi phẫu thuật bệnh nhân đã hồi phục khả năng tiểu tiện, có thể đứng dậy đi lại. Sau theo dõi sát bệnh nhân trong suốt mười mấy năm, bác sĩ Tư Thiếu Thinh đã phát biểu bài luận văn nhan đề "Nghiên cứu về tu bổ rạn đứt thần kinh Chùm Đuôi Ngựa", đã gây tiếng vang lớn trong giới khoa Xương Y học Quốc Tế.

    Năm 1994, "Cô gái bệnh lạ" Dương Hiểu Hà chấn động Bắc Kinh do ngón tay cái bị nhiễm trùng dẫn đến hai cánh tay loét nghiêm trọng, trải qua hơn ba tháng điều trị, bệnh không những không đỡ mà còn càng thêm nghiêm trọng, cả nhà đã sạch túi vì chữa bệnh cho em Hà, qua nhiều người giới thiệu mới tìm được bác sĩ Thinh. Đứng trước căn bệnh hiểm nghèo hiếm thấy, nhiều đồng nghiệp kiến nghị cưa cánh tay để tránh nhiễm trùng. Nhưng "Bác sĩ một lưỡi dao, bệnh nhân một đời người", bác sĩ Thinh dốc sức giữ gìn trọn vẹn cánh tay bệnh nhân, sau khi tra cứu nhiều tài liệu, và nhiều lần cùng đồng nghiệp hội chẩn, đã thành công thực hiện phẫu thuật, giữ lại chức năng cánh tay ở mức độ lớn nhất.

    Bác sĩ Tư Thiếu Thinh theo đuổi sự nghiệp lớn lao, không ngừng sáng tạo đổi mới đi lên.

    "Y học không thể dính một chút giả tạo, dứt khoát phải chân thực", đó là thái độ nhất quán về nghiên cứu Y học của bác sĩ Tư Thiếu Thinh.

    Hành nghề Y 71 năm qua, bác sĩ Tư Thiếu Thinh đã đột phá nhiều vấn đề nan giải mang tính chất thế giới, tự chủ sáng tạo 13 dự án thành quả Y học trọng đại, lần lượt vinh dự đoạt Giải nhì Tiến bộ khoa học công nghệ Quốc gia, 9 Giải nhì Tiến bộ Khoa học công nghệ Toàn Quân, phát biểu hơn 180 bài luận văn, chủ biên 6 tác phẩm nổi tiếng, bác sĩ Thinh là người vươn lên ̣ỉnh cao trước những vấn đề nan giải Y học.

    Năm 2011, bác sĩ Thinh 90 tuổi đã quyết định đem toàn bộ tài liệu nghiên cứu học thuật và 100 nghìn Nhân dân tệ tiền nhuận bút của mình quyên tặng cho bệnh viện để dùng vào việc bồi dưỡng nhân tài.

    Nay bác sĩ Tư Thiếu Thinh cao thọ 91 tuổi vẫn kiên trì thứ tư hàng tuần đến bệnh viện khám chữa bệnh, khác với trước đây là ngoài mang những dụng cụ cần thiết kiểm tra của khoa Xương ra, bác sĩ Thinh còn mang theo chiếc ba-toong, năm tháng lặng lẽ trôi đi, tấm lòng quan tâm bệnh nhân của bác sĩ Tư Thiếu Thinh với mái tóc bạc như cước vẫn như xưa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>