Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/6, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, gấu mèo là sứ giả hữu nghị, vở kịch vụng về rắp tâm phá hoại quan hệ Trung-Nhật của ông I-si-ha-ra là một trò cười cho thiên hạ, chắc chắn phương hại tới hình ảnh của Nhật Bản và Tô-ky-ô.
Tin cho biết, gấu mèo Trung Quốc cho vườn bách thú Ueno Nhật Bản thuê có thể đã mang thai, mới đây, thị trưởng Tô-ky-ô I-si-ha-ra, đạo diễn vở kịch vụng về "mua đảo Điếu Ngư" mỉa mai rằng, có thể đặt tên Tiêm Tiêm và Các Các cho chú gấu mèo cần phải trả lại cho Trung Quốc (Nhật gọi đảo Điếu Ngư là quần đảo Tiêm Các ) .
Phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày, Người Phát ngôn Hồng Lỗi nhấn mạnh, bất kể ông I-si-ha-ra toan đặt tên gì cho chú gấu mèo Trung Quốc, đều không thể thay đổi sự thực các chú gấu mèo là của Trung Quốc. Đương nhiên, bất kể Nhật Bản đặt tên gì cho đảo Điếu Ngư và hòn đảo xung quanh của Trung Quốc, cũng không thể thay đổi sự thực những hòn đảo đó thuộc về Trung Quốc.