
Theo tờ "Nhật báo Trung Quốc": Mới đây cảnh sát giao thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Phan trong khi chặn một chiếc xe khách đi ngược chiều ở Hà Nội và đang chuẩn bị xử lý vi phạm, thì lái xe Phùng Hồng Phương, 37 tuổi, đã nhảy lên xe lái xe bỏ chạy.
Cảnh sát Nguyễn Mạnh Phan lập tức bám vào cần gạt của chiếc xe khách, yêu cầu lái xe dừng xe. Lái xe không nghe lời khuyên và chỉ buộc phải dừng lại sau khi đã mang theo cảnh sát giao thông bám trên cần gạt 1,6 km đến đoạn đường đông đúc.
Hình ảnh cảnh sát giao thông bám trên cần gạt gây chấn động này được một người ghi lại và tung lên mạng, trở thành đoạn vi-đê-ô được cư dân mạng xem nhiều nhất, mọi người kính nể trước tinh thần nghề nghiệp của chiến sĩ cảnh sát giao thông này, nói rằng anh là "cảnh sát giao thông đáng yêu nhất" trên thế giới.