Theo tin Đài chúng tôi: "Chao ôi...đáng nể thật...". Đó là những lời thán phục của Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam trong khi tham quan Nhà Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Long Châu, sáng 26. Tiếng thuyết minh trong trẻo trẻ thơ trong Nhà bảo tàng đã thu hút ánh mắt của mọi người. Hai em bé 10 tuổi đang giới thiệu với các anh chị trong Đoài đại biểu thanh niên Việt Nam bằng tiếng Việt khá sõi và tiếng Trung, về những câu chuyện trong khi hoạt động cách mạng tại Long Châu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Tiếng Việt của các em không những sõi mà là rất sõi". Đoàn thanh niên Việt Nam đang tham quan bảo tàng đã bàng hoàng trước trình độ tiếng Việt của hai thuyết minh viên "tí hon", cũng thán phục về sự sắp xếp đầy "ấn tượng" này của ban tổ chức. Thì ra, những thuyết minh viên tí hon trong bộ trang phục dân tộc Trung Quốc này đều trong độ tuổi lên 10, là học sinh tiểu học ở Long Châu. Bốn năm trước, Nhà Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nhà Kỷ niệm Hồng Bát Quân Long Châu đã triển khai dự án "Thuyết minh viên khăn quàng đỏ", rất nhiều học sinh tiểu học ở địa phương đã đăng ký tham gia, và được thuyết minh viên của Nhà bào tàng phụ đạo cho các em trong suốt một tháng trời. Phó giám đốc Nhà Kỷ niệm Hồng Bát Quân Lý Mẫu cho chúng tôi biết, những thuyết minh viên tí hon này trong quá trình giới thiệu, ngoài việc có thể tôi luyện cách diễn đạt và tố chất tâm lý ra, còn thường xuyên khiến cho du khách Việt Nam đến đây tham quan "bàng hoàng và xúc động".