• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những lời tâm sự và những câu danh ngôn

    2009-11-30 20:04:40     cri
    Ngọc Ánh khai bút: Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng làm bến hẹn để các bạn dốc bầu tâm sự, Ngọc Ánh cũng sẵn sàng làm người bạn tri kỷ của các bạn, sẵn sàng nghe các bạn thủ thỉ tâm tình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các bạn theo khả năng cho phép. Trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta ai nấy không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vậy trước khó khăn chúng ta nên có thái độ ứng xử như thế nào? Làm thế nào để giữ cho mình có trạng thái bình thường và lạc quan với cuộc sống, với khó khăn? Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu tâm sự của một số bạn, và tặng một số câu danh ngôn về khắc phục khó khăn để làm món quà động viên các bạn trẻ.

    Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp chuyện một số bạn :

    Bạn Phạm Thị Hải Yến ở đội 14 thôn Xuân Đài 2 xã Trường Thọ huyện An Lão Hải Phòng tâm sự rằng: Tuy biết đến Hộp thư Ngọc Ánh chưa lâu, nhưng cháu đã đón nhận được ra nhiều điều bổ ích. Cháu bị mắc bệnh nặng, mới điều trị và ra viện không lâu. Trong tâm trạng đau buồn, cháu đã được nghe cô giới thiệu nội dung triết lý, những lời tâm sự thân thương của nhiều thính giả, những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc, đó chính là những liều thuốc hiệu nghiệm, đã giúp cháu vượt qua quãng ngày khó khăn nhất và đau buồn nhất để cháu can đảm đương đầu với thử thách ở phía trước. Nay cháu đã khỏe và trở nên lạc quan, tự tin, yêu đời hơn trước. Từ đây cứ có thời gian là cháu lại nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt là nghe Hộp thư Ngọc Ánh, Chương trình Văn nghệ cuối tuần, rồi cháu ghi lại những câu văn hay giàu ý nghĩa vào quyển sổ riêng của mình. Cháu quyết định nên tự tin hơn trước để vượt qua khó khăn. Cháu muốn mình trở thành viên chính thức của Hộp thư Ngọc Ánh. Nhân đây, Qua Hộp thư Ngọc Ánh cháu muốn kết bạn với các thính giả Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

    Ngọc Ánh: Bạn Hải Yến thân mến, tin rằng lúc này sức khoẻ của bạn đã bình phục. Ở Trung Quốc người ta thường nói, đau buồn cũng là một ngày trôi qua, vui vẻ cũng là một ngày trôi qua, chi bằng chúng ta lựa chọn vui vẻ, gạt bỏ buồn phiền, thì trong lòng sẽ trở nên nhẹ nhõm, sự việc cũng được giải quyết dễ hơn, phải không bạn? Sau này Ngọc Ánh sẽ sưu tầm những bài tản văn hay, những câu danh ngôn hay để tặng các bạn, để chúng ta cùng động viên lẫn nhau. Hoan nghênh bạn thường xuyên đến với bến hẹn "Hộp thư Ngọc Ánh", viết thư trao đổi với Ngọc Ánh về tình hình học tập, sinh hoạt, về tình yêu, về nhân sinh, mong tình bạn giữa chúng ta ngày một gần gũi và thân mật. Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Phạm Thị Hải Yến vìn hãy viết thư cho bạn Yến theo địa chỉ: Đội 14 thôn Xuân Đài 2 xã Trường Thọ huyện An Lão Hải Phòng.

    Bạn Đặng Văn Thuyết ở Đội 1 thôn Quỳnh Khô xã Kim Xuyên huyến Kim Thành tỉnh Hải Dương tâm sự rằng: Cháu luôn ngưỡng mộ và yêu mến Đài Phát thanh Quốc tế́ Trung Quốc, đặc biệt là Hộp thư Ngọc Ánh. Hoàn cảnh gia đình cháu còn nhiều khó khăn, cha mẹ luôn đau ốm, cho nên cháu không có điều kiện được ăn học đến nơi đến chốn như các bạn cùng trang cùng lứa. Nhưng mỗi khi nghe Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và các tiết mục khác của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung là cháu như được xả hết những nỗi buồn phiền trong lòng, cảm thấy hết mệt mỏi ngay. Bạn bè cháu không nhiều, cháu chỉ thường chơi với vài người bạn bình thường, nhưng chúng cháu chân thành với nhau, không bao giờ lừa dối nhau. Cháu mong mình có thêm nhiều bạn nữa, mong được làm quen với các bạn thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Bạn Ngân Văn Quân Đội 3 Tam Liên Tam Quang huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An tâm sự rằng: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên cháu đã phải kết thúc quãng đời học sinh, không được làm người sinh viên đại học như nhiều bạn cùng lứa, cháu rất buồn cô ạ, cháu ở nhà suốt ba tháng, không một nụ cười, không đi lại với bè bạn. Nhưng rồi có một vị thần đã đến với cháu, đó là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tình cờ cháu nghe thấy chương trình quý Đài của vọng ra từ bên nhà hàng xóm, thế là cháu liền phóng xe đạp 7 cây số đi mua chiếc radio nhỏ về nhà nghe. Từ đó ngày nào cháu cũng mở đài ra đón nghe chương trình của quý đài, cũng từ đó cháu trở nên yêu mến đất nước và con người Trung Quốc, yêu thích văn hóa Trung Quốc. Cháu xin chúc tình hữu nghị hai nước Việt Trung ngày càng bền chặt. Nhân đây cháu muốn qua Hộp thư Ngọc Ánh làm quen với các bạn thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tại Việt Nam.

    Ngọc Ánh: Hai bạn Đặng Văn Thuyết  và Ngân Văn Quân thân mến, Ngọc Ánh rất cảm thông trước hoàn cảnh gia đình  của hai bạn, thực ra kiến thức không phải chỉ học được từ trường lớp, mà còn có thể học qua nhiều cách, nhiều kênh trong cuộc sống. Ví dụ: hai bạn nói là qua nghe Đài có thể tìm hiểu nhiều kiến thức về đất nước và con người Trung Quốc, ngoài ra hai bạn cũng có thể đọc báo, xem TV, giao tiếp với bè bạn, với đồng nghiệp cũng có thể làm phong phú vốn kiến thức của mình và cũng tìm lại được niềm vui. Hai bạn bảo có phải vậy không? Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Ngân Văn Quân xin hãy viết thư theo địa chỉ: Đội 3 Tam Liên Tam Quang huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An

    Bạn Hà Văn Bưu ở thôn Trại Hồ Cổ Đông Sơn Tây Hà Nội tâm sự rằng: Cháu là thính giả quen thuộc của Quý Đài, rất thích nghe tiết mục Hộp thư Ngọc Ánh, Văn nghệ cuối tuần, Chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Học tiếng phổ thông Trung Quốc và nhiều tiết mục khác. Qua nghe Đài cháu biết Cảm thấy Quý Đài đúng là mảnh vườn kiến thức, Bến hẹn tình bạn của thính giả tìm đến nhau giao lưu và học hỏi. Cháu yêu đất nước Trung Hoa, thích xem những bộ phim Trung Quốc. Qua nghe Đài cháu đã biết đến những địa danh nổi tiếng của Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Cấm Thành v v ... Đó là những nơi mà cháu luôn ngưỡng mộ và mong ước có ngày sẽ có dịp đặt chân đến. Cháu tha thiết mong cô Ngọc Ánh hồi âm bức thư này chủa cháu và đọc trên sóng.

    Ngọc Ánh: Bạn Văn Bưu thân mến, mong sao lúc này bạn đang có mặt bên máy thu thanh để nghe Ngọc Ánh tiếp chuyện bạn qua Hộp thư này. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm của mình cho Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và các tiết mục khác của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung. Hiện nay, Trung Quốc là điểm đến của rất nhiều du khách hải ngoại, trong đó có du khách Việt Nam rất gần gũi với Trung Quốc, giao thông cũng thuận tiện, mong rằng sau này điều kiện cho phép bạn có thể đăng ký tua với các công ty du lịch lữ hành ở Việt Nam, là có thể thực hiện nguyện vọng của bạn. Chúc bạn luôn may mắn. Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Văn Bưu xin hãy viết thư theo địa chỉ: Hà Văn Bưu thôn Trại Hồ Cổ Đông Sơn Tây Hà Nội.

    Bạn Nguyễn Thị Ngọc Thúy có hòm thư điện tử tieumanthau91@yahoo.com.vn tâm sự rằng: Đã đâu không viết thư cho cô rồi, cô Ngọc Ánh còn nhớ cháu không? Từ khi thi lên đại học, cháu không còn điều kiện để nghe đài như trước đây nữa cô ạ, cháu rất tiếc, nhưng cháu thỉnh thoảng có vào trang web của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc để theo dõi thông tin. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào cháu còn đang hồi hộp chờ đợi kết quả điểm đỗ Đại học mà giờ thì cháu và các bạn đã thi hết học kỳ 1 rồi cô ạ. Vậy là Tết Noel lại sắp đến rồi, qua Hộp thư Ngọc Ánh xin chúc các cô chú Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có một mùa Giáng sinh giản dị, đầm ấm vui vẻ bên người thân, chúc các bạn thính giả của quý Đài có một đêm Noel hạnh phúc bất ngờ , chúc những đôi bạn đang yêu sẽ lãng mạn trong tình yêu của mình. Cháu yêu mọi người.

    Ngọc Ánh: Bạn Ngọc Thúy thân mến, Ngọc Ánh vẫn nhớ bạn, xin chúc mừng bạn đã thi đỗ đại học và đang trong cuộc sống sinh viên đầy lãng mạn. Nếu bạn không có điều kiện nghe Đài cũng không sao, bạn có thể truy cập trang web, rồi nhấn vào những chuyện mục quan tâm là bạn có thể theo dõi được nhiều thông tin cập nhật, ngoài ra bạn có thể nghe trực tuyến vào bất cứ lúc nào, vừa rõ vừa tiện. Cảm ơn những lời chúc của bạn nhân Lễ Noel sắp đến. Thời gian trôi qua đi như thoi đưa, do vậy mà mỗi chúng ta nên quý trọng thời gian, làm việc và học tập hết mình mới có được nhiều thu hoạch. Nhân dịp này Ngọc Ánh cũng xin chúc tất cả các bạn đang có mặt bên máy thu thanh luôn đón nhận những điềm lành, và niềm vui.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>