Mối quan hệ giữa Việt Vam-Trung Quốc được xây dựng trên nhiều phương diện như kinh tế, chính trị, văn hóa với 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" là minh chứng cho mối tình hữu nghi bền chặt và tốt đẹp của cả hai đát nước, hai dân tộc. La một công dân của nước việt nam tôi luon mong và cầu chúc cho mối tinh đó mãi mãi bền chặt, đời đời xanh tươi và luôn luôn phát triển.
Đất nước Trung Quốc với những thành tựu đáng kính nể trong suốt chặng đương phát triển của mình dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng công sản và với sự thông minh , sáng tạo, long yêu quê hương của nhân dân Trung Quốc tôi hi vọng và tin tương rằng nhân dân sẽ có một cuộc sông ấm no hạnh phúc, đất nước sẽ hùng cường.
Một mùa xuân nũa lại đến với cả hai dân tộc chúng ta. trước thềm năm mới ai cũng có nhưng cảm xúc bồi hồi khó tả khi nhin về năm cũ đã qua và hi vọng về một năm sắp tới. Tôi biết đến trung quốc qua các bộ phim mà tôi yêu thich, từ khi con bé tôi biết đến Trung Quốc chi đơn giản vì ở đó có phim: "Tây Du Kí" ," hoàn châu công chúa", " thần điêu đại hiệp", "bao công xử án" .với 13 đời vua nhà thanh, với nhưng nhân vật nổi tiếng ... và rất nhiều phim có tiên nữ, có phép thuật, có những nam nhi đại trượng phu ra tay nghĩa hiệp, nhưng anh hùng co võ công xuất chúng, những cô gái với sác nước hương trời! hi. giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc nhưng cung đáng yêu đấy chứ.
Còn lớn hơn chút nữa tôi biết đến trung quốc khi học lịch sử vơi đất nươc dân số đông nhất, vơi diện tich rộng lớn, với vạn lí trương thánh với" không đến trường thành không phải là hảo hán", với đạo Khổng Tử dù lúc đó tôi chưa hiểu hết, với nhà thơ Lí Bạch, Đỗ Phủ,...Còn giờ đây khi đã trở thành sinh viên đại học năm thứ 2 tôi đã có đủ nhận thức và hiểu biêt để biêt để yêu mén trung quốc không chỉ bởi những điều xưa kia mà còn bởi những thành tựu nổi bật trong kinh tế và quân sự, và hiểu rõ hơn nền văn hóa lâu đời với những nét văn hóa đạc sắc. Tôi yêu mến đất nước anh em, láng giêng của minh như thế đó quá giản đơn phải không bạn? Tôi muốn mình có thể học giỏi tiếng Trung để nếu có dịp sang thăm sẽ có thể hiểu hơn nũa về trung Quốc.
Năm mới săp đến rồi chúc cho cả hai đất nước chúng ta nhưng lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mối tinh của 2 dân tộc mãi vững bền và luôn phát triên.
Cô ơi cháu không chắc là cuộc thi còn hạn nhưng vẫn muốn viết để bày tỏ tình cảm của mình. Cuối thư kính chúc cô ngủ ngon và công tác tôt. Chúc toàn thể ban việt ngữ năm mới thêm nhiều sức khỏe và công tác tốt.