• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc quá khứ và hiện tại

    2011-07-30 13:31:09     cri
    Kính gửi các cô chú trong đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Có lẽ cháu biết đến cuộc thi này một cách quá muộn màng, nhưng thà muộn còn hơn không. Bởi lẽ cháu muốn viết cảm nhận của cháu về đất nước Trung Quốc hào hoa và xinh đẹp- đất nước của nền văn minh nhân loại, một trong những "cái nôi" của loài người. Với nhan đề bài viết: TRUNG QUỐC quá khứ và hiện tại.

    Tôi đến với Trung quốc lần đầu tiên là qua các bộ phim " Tây Du Kí" ngày ấy tôi thực sự hâm mộ nhân vật Tôn Ngộ Không và tôi ước sau này mình cũng có phép thuật giống như chú ấy. Đó là mơ ước của ngày thơ dại còn bây giờ khi đã lớn tôi mới biết rằng người Trung quốc thật giỏi.Họ có thể sáng tạo ra những bộ phim mà khiến cho lũ trẻ chúng tôi bị lôi cuốn. Quả thực khi nhận xét về người Trung Hoa: Mọi người đều công nhận rằng dân tộc ấy văn minh hơn các dân tộc khác ở Châu Á. Lịch sử họ cổ hơn, tinh thần họ hoàn hảo hơn. Và ngưòi ta còn bảo: chúng ta nhận thấy rằng quốc gia âý tồn tại một cách rực rỡ từ trên bốn ngàn năm mà luật pháp, phong tục tập quán, ngôn ngữ cách ăn mặc vẫn không thay đổi bao nhiêu. Người Trung Hoa hơn hẳn các dân tộc khác trong hoàn vũ.

    Quả thực tôi đến với Trung Quốc chỉ qua những thước phim và qua những tác phẩm văn học. Tôi quên sao được là những buổi tối mùa đông mấy chị em ngồi quây quần xem bộ phim" Ngày mai trời lại sáng" mà lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả. Tôi cảm thấy yêu quá con người nơi đây. Tôi thích cái cảm giác tụ tập sum vầy trong bữa cơm gia đình của người Trung Quốc. Mỗi lần được nhìn họ ăn là tôi lại thèm cái cảm giác được ngồi cùng gia đình thưởng thức những món ăn của bữa cơm tối. Tuy chưa một lần đặt chân lên xứ xở rộng lớn này nhưng dừơng như trong tôi đã có một tình cảm đặc biệt mà hình như là tình yêu với Trung Quốc. Trung Quốc tự lúc nào đã trở thành máu thịt là điểm đến cho tâm hồn tôi.

    Nhắc tới Trung Quốc tôi lại nghĩ ngay tới: đỉnh Tân Cương cao vời vợi, là dải Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn sóng xô. Là Vạn Lý Trường Thành - một công trình duy nhất được nhìn từ quỹ đạo trái đất.Bên cạnh đó là những lăng tẩm, đền thờ miếu mạo thời phong kiến để lại cung Càn Thanh với 13 triều đại, với Tử Cấm Thành........Ôi cái lịch sử hào hùng thời dựng nước của người Trung Quốc ấy sao mà giống với của dân tộc Việt Nam tôi tới vậy?

    Ngày nay người ta có thể nghĩ rằng: nhìn những cánh đồng hoang phế vì lụt lội hay vì nắng hạn, những khu rừng bị tàn phá, những nông dân bị kiệt sức, rầu rĩ nhìn tử suất cao ghê gớm của bọn con nít, nền thương mại đầy tham nhũng, nền kĩ nghệ bị tư bản ngoại quốc thao túng, xét thói hối lộ trong giới quan trường, xét sự yếu kém của các phương tiện phòng vệ và tinh thần đảng phái quần chúng thì người ta không thể tin rằng Trung Hoa sẽ trở thành một cường quốc có khả năng đồng hoá những kẻ xâm lược mình như ngày xưa và có thể sống đời sống của riêng mình được. Nhưng nếu nhìn xa hơn đằng sau lớp vỏ xù xì ấy chúng ta cũng thấy những dấu hiệu của sự phục hồi tái sinh.

    Dân tộc Trung Hoa sau ba ngàn năm suy tàn, chết rồi lại tái sinh bây giờ lại tỏ ra nhiều sinh lực về thể chất cũng như tinh thần bằng những thời phú cường nhất trong lịch sử của họ. Không có một dân tộc nào lực lưỡng hơn hoặc thông minh hơn, thích ứng với hoàn cảnh giỏi hơn, chống được bệnh tật mạnh hơn, lấy lại được sức mau hơn người Trung Quốc. Không ai tưởng tượng nổi một dân tộc có thể chất và tinh thần như vậy lại có khả năng đứng đầu thế giới về xa hoa và nghệ thuật sống gấp mấy lần trước kia trong lịch sử của họ.

    Năm 2009 là năm Trung Quốc đón chào biết bao sự kiện trọng đại. Việc tổ chức thành công thế vận hội Olimpic Bắc Kinh đã đưa vị thế của Trung Quốc lên một tầm cao mới trong con mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời cũng là dịp người dân Trung Quốc nô nức đón chào lễ kỉ niêm 60 năm nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Ngày 1/10/1949 và ngày 1/10/2009. 60 năm với biết bao nỗ lực bao sự cố gắng nhân dân Trung Quốc đã đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã giành được những thành tựu quan trọng. Về kinh tế tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9% và bước đầu thiết lập nền kinh tế thị trường XHCN. Về chính trị Trung Quốc phấn đấu năm 2010 hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để hoàn thiện nhà nước XHCN. Trên lĩnh vực văn hoá khẩu hiệu chiến lược được nâng cao là" dùng khoa học và giáo dục để phục hưng Trung Hoa". Sự nghiệp văn hoá phát triển nhiều công trình văn hoá được đầu tư xây dựng, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao ra đời. Trên lĩnh vực ngoại giao Trung Quốc chủ trương trước sau như một thi hành chính sách hoà bình, độc lập, tự chủ. Duy trì hoà bình thế giới, thúc đẩy cùng nhau phát triển, bảo vệ lợi ích chung của toàn nhân loại, xây dựng một trật tự chính trị kinh tế quốc tế công bằng và hợp lí.

    Trải qua bao thử thách thăng trầm của thời gian ngày hôm nay Trung Quốc đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, tạo bước đi phát triển cho đất nước và có đóng góp to lớn cho nền an ninh hoà bình của khu vực và thế giới. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa người Trung Hoa sẽ làm được điều kì diệu " Bá chủ thế giới" như họ hằng mong ước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>