Mẫn Linh

Cầu vồng Hữu nghị: Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!

27-08-2020 11:34:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau một thời gian chờ đợi rất dài bởi dịch COVID-19, các bạn sinh viên Trung Quốc cuối cùng cũng được cắp sách đến trường, bắt đầu học kỳ mới vào mùa Thu hàng năm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, các bạn lưu học sinh nước ngoài còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc sống du học của mình. Đối với các bạn lưu học sinh năm thứ nhất, có lẽ thời gian này sẽ rất thấp thỏm đợi chờ. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh sẽ chia sẻ với các bạn bài viết của bạn Huỳnh Văn Toản, lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh về kỷ niệm của những ngày đầu đến trường qua bài viết mang tên “Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!”.

Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!_fororder_42886014_1112311855613185_584515164603154432_n

Nhận được giấy báo trúng học bổng của trường Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh, tôi rưng rưng nước mắt, đôi tay run lên vì những vui sướng bất ngờ. Thế là ước mơ được đến với mảnh đất Bắc Kinh đầy những điều kỳ diệu và mới lạ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi, một đứa trẻ quê nghèo chưa bao giờ được đi xa đến thế, mảnh đất Bắc Kinh với tôi chỉ là những bài giảng miệt mài của thầy cô trên giảng đường đại học, tôi say mê với văn hoá của đất nước này, để rồi cố gắng ngày đêm với những bài học chuyên ngành tiếng Trung mà mình đã chọn, và rồi những cố gắng đó của tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Một ngày đầu tháng chín, tôi đáp chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời mình đến với thủ đô Bắc Kinh đầy ắp những điều mới lạ đang chờ đón vẫy chào. Đó là lần đầu tiên tôi được đi “phương tiện tiên tiến này của loài người”. Lòng tôi thầm cảm ơn Học viện Khổng Tử, nơi đã trao tặng tôi suất học bổng, chắp cánh cho ước mơ bay xa của tôi. Nhìn qua khung cửa sổ máy bay, Bắc Kinh hiện lên với những toà nhà chọc trời choáng ngợp, lòng tôi vừa háo hức nhưng cũng đầy lo âu trước một chân trời mới. Đặt những bước chân đầu tiên giữa lòng Bắc Kinh, tôi kinh ngạc trước những công trình kiến trúc chọc trời nơi đây, có quá nhiều điều mới lạ trong con mắt bé nhỏ của một cậu bé mười tám tuổi như tôi. Con đường cao tốc rộng và dài đưa tôi từ sân bay Thủ đô Bắc Kinh về với trường đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh. Đứng trước cánh cổng đá nguy nga và sừng sững, tôi bồi hồi xúc động, cảm giác như ngày đầu tiên bước vào cổng trường mẫu giáo, chỉ khác là ngày ấy có mẹ, còn bây giờ thì chỉ mình tôi độc bước, những bước chân chập chừng nhưng đầy kiêu hãnh của chàng trai trẻ bước vào đời, bước đến những cánh cổng tri thức mới. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh đầy thân thương.

Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!_fororder_40658238_2245212972426999_2333169755814363136_n

Đi dọc theo những con đường quanh trường, mùi thơm của món ăn với cái tên độc đáo “đậu hũ thúi” đâu đó bay ngang tôi, cái mùi hương mà với nhiều người có lẽ là không dễ ngửi chút nào, nhưng tôi lại thấy nó thật gần gũi, bởi với tôi đây không chỉ là một trong những món ăn “rất Trung Quốc” mà tôi từng được biết, mà còn bởi giữa cái se lạnh của mùa thu Bắc Kinh, cầm trên tay món ăn này và thưởng thức cái vị bùi vị béo ngậy của nó còn là một trải nghiệm thú vị mà lần đầu tiên tôi được biết đến khi tới thành phố này.

Sự tò mò đưa tôi đến với ga tàu điện ngầm để đi đến sân vận động Tổ Chim. Bước chân xuống lòng đất để trải nghiệm phương tiện tiên tiến của loài người, tàu điện ngầm thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi với vẻ hào nhoáng, sự tiện nghi và tốc độ “siêu phàm” của nó. Tôi càng ấn tượng hơn khi được đến với sân vận động Tổ Chim, nơi mà hơn mười năm trước đã diễn ra Thế vận hội mùa hè 2018, tôi đã từng rất ao ước được một lần đặt chân đến khi lần đầu tiên được nhìn thấy công trình kiến trúc kỳ vĩ này trên ti vi.

Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!_fororder_42308510_1107420792768958_3502509906781536256_n

Bắc Kinh chào đón tôi bằng những ngày thu dịu nhẹ, giờ tôi cũng từng nghĩ bâng quơ về những mùa thu nơi đây, thu trong trí tưởng tượng của tôi ngày bé là những con đường rợp lá vàng ươm, là bầu trời cao xanh với những đàn chim bay về phương Nam làm tổ, là hàng liễu rũ thướt tha bên mặt hồ gợn sóng, là cái se se lạnh, cái mùi thơm của những cây kẹo hồ lô đầu mùa. Để giờ đây, khi đặt chân đến Bắc Kinh, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được cảm nhận một cách chân thật nhất về mùa thu. Mùa Thu ở Bắc Kinh không lạnh như tôi từng tưởng, thi thoảng vẫn có những cơn nắng le lói sưởi ấm phố phường. Thu Bắc Kinh mang một sắc màu thanh xuân tươi mát. Người ta vẫn nói, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, chỉ tiếc rằng nó quá ngắn ngủi, mà cũng có thể vì nó quá đỗi ngắn ngủi đến thế, nên người ta cảm thấy quý báu hơn, trân trọng hơn.

Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!_fororder_41073953_1099031616941209_898918006304800768_n

Bước chân về tới căn phòng ký túc xá ấm cúng của mình, người bạn Hàn Quốc chung phòng chào tôi bằng một nụ cười dễ mến. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được làm quen với một người bạn Hàn Quốc đầy thân thiện và đáng yêu, nếu cuộc sống xa nhà khiến tôi tự lập hơn, thì việc được ở chung với một người bạn cùng phòng ngoại quốc thế này lại giúp tôi có thêm cơ hội được hiểu biết đến nền văn hoá khác trên thế giới, chúng tôi thường hay trò chuyện cùng nhau về đất nước của mình, về những người thân và cả ước mơ hoài bão, những ngày tháng xa nhà của tôi cứ thế trôi qua đầy thi vị và ấm áp.

Ngày mai tôi chính thức bước chân lên giảng đường, chính thức trở thành “tân sinh viên” của ngôi trường Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh đầy kính mến, lòng thầm cảm ơn Bắc Kinh, cảm ơn cuộc sống du học đã đem đến cho tôi những xúc cảm đầu tiên đáng nhớ. Ngày mai, tôi đi học!

Mảnh đất của những điều đầu tiên trong đời tôi!_fororder_43025517_2262231267391836_7135180133203181568_n

 Cảm xúc chân thực của một bạn lưu học sinh Việt Nam lần đầu tiên xa quê hương đến Bắc Kinh du học, mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Tin rằng không chỉ đối với lưu học sinh, mà đối với tất cả sinh viên năm thứ nhất cũng vậy, ngày đầu đến trường đều là một trong những ngày ấn tượng nhất trong đời mình. Những ngày đầu đến trường của các bạn là như thế nào, Mẫn Linh rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập