Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm viết trên tài khoản Twitter, chỉ trích Đài NBC và Đài CNN là “bù nhìn của Trung Quốc”, “kẻ thù chung của nhân dân”. Tiếp sau Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) bị ông Đô-nan Trăm phê bình “giúp Trung Quốc tuyên truyền”, phương tiện truyền thông dòng chính của Mỹ bị ông Đô-nan Trăm gắn “tội danh” mới.
Tháng 3, đài CNN từng đưa tin dịch Covid-19 đại bùng phát tại I-ta-li-a, Trung Quốc cử nhân viên y tế và viện trợ vật tư y tế thiếu hụt, bản tin còn cho biết chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của ông Đô-nan Trăm đang ngày càng suy sụp, vì vậy, “châu Âu dường như không có sự lựa chọn nào khác”.
Ngày 14/4, khi tham gia một chương trình, phóng viên CNN tại Nhà Trắng Jim Acosta cho biết, ông Đô-nan Trăm luôn tìm kiếm phương thức “phân tán sự chú ý”, Trung Quốc, chính quyền Ô-ba-ma, phương tiện truyền thông và Tổ chức Y tế thế giới đều là “con dê gánh tội” của ông Đô-nan Trăm. “Ông Đô-nan Trăm chỉ trích tất cả mọi người, trừ ông ra”.
Ngày 29/4, đài CNN đăng bài so sánh mô hình ứng phó dịch Covid-19 của Trung Quốc và phương Tây. Bài báo chỉ rõ, về mặt ứng phó đại dịch, biểu hiện của Trung Quốc tốt hơn nhiều so với rất nhiều nước.
Những tin bài đưa tin chính diện về Trung Quốc của các phương tiện truyền thông Mỹ này, thà nói là thực sự cầu thị còn hơn là ca ngợi. Còn sự “chênh lệch” được thể hiện trong khi so sánh số liệu dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc và Mỹ trong một số tin bài, chẳng khác nào đã gây sức ép lên nhà đương cục Đô-nan Trăm bất lực trong công tác chống dịch, điều này có lẽ chính là một trong những nhân tố khiến ông Đô-nan Trăm “giở mặt”.