Mẫn Linh

Chương trình đặc biệt mừng Xuân Canh Tý năm 2020 của Cầu vồng Hữu nghị: Tôi ở Trung Quốc năm 2019

29-01-2020 19:25:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ở Trung Quốc, mùng 5 tháng Giêng là “Lễ Phá ngũ”, là một trong những ngày tết cổ truyền có lịch sử lâu đời của Trung Quốc. Bởi vì phong tục Trung Quốc cho rằng rất nhiều điều cấm kỵ đều có thể phá vỡ trong ngày này. Ngoài ra, trước đây, các cửa hàng lớn nhỏ thường đóng cửa từ Mùng 1 Tết và mở cửa vào Mùng 5 Tết. Mùng 5 tháng Giêng là ngày sinh của thần tài, vì vậy, mở cửa vào ngày này tất sẽ chiêu tài tiến bảo.
 
Mặc dù mới khôi phục phát sóng kể từ cuối tháng 9/2019, nhưng chương trình “Cầu vồng Hữu nghị” nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn lưu học Việt Nam tại Trung Quốc, các bạn đã chia sẻ với chúng tôi nhiều từng trải và cảm nhận du học Trung Quốc. Các bạn đã đóng góp tiếng nói đẹp đẽ nhất cho chương trình.
 
Trong chương trình đặc biệt mừng Xuân hôm nay, Mẫn Linh rất vinh dự được mời hai bạn lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, cùng chúng tôi nhìn lại năm 2019 của họ tại Trung Quốc, chia sẻ nguyện vọng năm mới.

图片默认标题_fororder_1

 
“Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Phạm Ngọc Khánh Linh, hiện đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại trường Đại học Truyền thông Trung Quốc.
 
Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình Cầu vồng hữu nghị của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc vì đã mang đến cho tôi cơ hội để tự nhìn lại bản thân mình trong năm 2019 và chia sẻ điều này với tất cả mọi người.

图片默认标题_fororder_2

Năm 2019 của tôi có thể gói gọn trong hai từ “nỗ lực”. Đến Trung Quốc nhưng chẳng biết nói một câu nào ngoài “你好”, bởi vì ngôn ngữ ngành học của tôi là tiếng Anh, điều này gây ra cho tôi không ít bỡ ngỡ khi mới đặt chân đến quốc gia này. Những ngày đầu, từ các sinh hoạt thường ngày như gọi đồ ăn, đi chợ, mua hàng, hay giao tiếp với bất ai là người Trung Quốc, tôi đều cảm thấy vất vả. Đã có lúc tôi tự hỏi, lựa chọn này của mình có chính xác không? Từ bỏ công việc đang có để bắt đầu lại có phải là một sai lầm không? Nhưng các bạn ạ, quả ngọt sẽ chỉ đến với những người đã nỗ lực vun trồng. Bỏ qua sự ngại ngùng, tôi dành hàng tiếng đồng hồ để luyện phát âm với những người bạn Trung Quốc, cuối cùng cũng nghe được lời khen rằng, khẩu ngữ của tôi ổn rồi, không thể tham gia lớp huấn luyện của các bạn ấy thêm nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng chú tâm vào chuyên môn của mình đó là ngành Truyền thông mới, học các môn viết báo, đồ họa, quay phim. Bộ phim cuối kỳ của nhóm chúng tôi nói về chủ đề bảo vệ môi trường được các bạn cùng lớp dành nhiều lời khen ngợi”.
 
Qua sự chia sẻ của bạn Phạm Ngọc Khánh Linh, chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực của bạn Linh nói riêng, các bạn lưu học sinh Việt Nam nói chung. Học tập tại đất khách quê người, gánh vác sự mong mỏi của cha mẹ, các bạn lưu học sinh không còn lựa chọn khác ngoài nỗ lực. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bức thông điệp năm mới 2019 đã nói, “chúng ta đều đang nỗ lực chạy, chúng ta đều là người theo đuổi ước mơ”. Mẫn Linh xin gửi lời chào tới các bạn, cũng chúc các bạn thực hiện được ước mơ du học của mình.
 

图片默认标题_fororder_1.JPG

“Xin chào các bạn, tôi tên là Trịnh Như Quỳnh, hiện đang theo tại Đại học Truyền thông Trung Quốc.
 
Nếu dùng một cụm từ để miêu tả bản thân tôi trong năm 2019, thì tôi có thể nói là: “may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực”. Con đường học vấn của tôi hơi khác, vì có rất nhiều bạn sẽ học một lèo, từ đại học lên thạc sĩ, tiến sĩ, còn tôi học xong đại học thì đi làm mấy năm rồi mới học tiếp. Sau 6 năm mới quay trở lại giảng đường ở Trung Quốc với tư cách là một sinh viên. Thế cho nên trong quá trình học, tôi gặp phải không ít những bỡ ngỡ và khó khăn. May mắn là tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và quan tâm của thầy cô và bạn bè. Ví dụ, nếu bạn nào đến phòng tôi chơi thì thường oà lên rằng: “ôi, sao cậu có nhiều sách thế!”. Và khi tôi nói rằng, đa phần sách là do thầy hướng dẫn tặng tôi thì họ lại càng ngưỡng mộ hơn. Họ ngưỡng mộ không phải vì tôi (có lẽ) đã đọc rất nhiều sách, mà vì tôi có thầy hướng dẫn quan tâm đến sinh viên như vậy.

图片默认标题_fororder_2

Bạn bè thì khỏi phải nói. Tôi vẫn thường tự nhủ với mình rằng, lần trở lại này giống như重新走一回青春 (quay về thanh xuân một lần nữa) vậy. Các bạn đến phòng tôi chơi, cùng nấu ăn và ai cũng mê món nem rán tôi làm. Thậm chí, có một dịp cuối tuần, đã rất muộn rồi mà tôi còn nhận được tin nhắn của một bạn. Lúc đầu tôi cứ tưởng có việc gì gấp cơ, nhưng hoá ra là bạn ý tự nhiên thèm món nem rán quá nên muốn tự làm cho cả nhà ăn và cần tôi chỉ thêm các nguyên liệu.
 
Trong năm vừa qua, điều mà tôi thích nhất có lẽ là khi được đăng ký học làm phim tài liệu. Với môn học này, chúng tôi phải chia thành các nhóm, tự lựa chọn chủ đề và đi thực tế rất nhiều. Nơi mà nhóm chúng tôi chọn là một đoàn kịch rối bóng ở ngoại thành Bắc Kinh, cách trường chúng tôi tận 4 tiếng di chuyển bằng phương tiện công cộng (đi bộ, tàu điện, xe buýt). Trong suốt hơn nửa kỳ học, tuần nào chúng tôi cũng đến đó để kể về câu chuyện tình yêu của “những người bạn tí hon”, khát vọng và niềm lạc quan hướng đến tương lai dù còn gặp phải không ít những khó khăn trong cuộc sống. Thông qua những chuyến đi như thế này, tôi lại có thêm nhiều trải nghiệm quý báu mà trên giảng đường không thể có được. Vào ngày cuối cùng quay phim, một người bạn trong nhóm đã nói một câu rằng: “dù kết quả như thế nào thì chúng ta đã từng nỗ lực hết mình.” Đúng như vậy, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng và đây mới chính là những thước phim đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng tôi.
 
‘Thanh xuân như một tách trà,
Cảm ơn vì đã cho ta nhiều điều.’

图片默认标题_fororder_4.JPG

Năm 2019, tôi đã có cơ hội đặt chân đến nhiều thành phố khác, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là thành phố Thiên Tân. Tôi thực sự mê mẩn và hoàn toàn bị thu hút bởi kiến trúc độc đáo, cũng như sự đồ sộ của thư viện Tân Hải. Cả một biển sách được đặt trên tầng tầng lớp lớp các giá đỡ như những đợt sóng vỗ dài vô tận. Hơn nữa còn có rất nhiều các phòng đọc khác nhau dành cho mọi lứa tuổi nữa.
 
Lúc về tôi còn nói đùa với các bạn rằng tôi muốn “bê” cả cái thư viện này về Việt Nam, hoặc chí ít thì về ngay cạnh trường đại học Truyền thông để ngày nào tôi cũng có thể tha thẩn ở đây. Về ẩm thực thì nếu đến Thiên Tân, các bạn nhất định phải thử món“狗不理包子” nhé!

图片默认标题_fororder_3.JPG

Một năm mới lại đến, hi vọng rằng vòng tròn “may mắn – tích cực” sẽ vẫn chào đón tôi. May mắn sẽ sinh ra năng lượng tích cực và một tinh thần luôn nhìn cuộc sống theo hướng tích cực sẽ càng đem lại nhiều điều may mắn. Và tôi cũng xin kính chúc mọi người, mọi nhà trong năm 2020 sẽ gặp thật nhiều niềm vui, vạn sự như ý!”
 
Cảm ơn bạn Khánh Linh và Như Quỳnh đã chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều hay. Nỗ lực, luôn nhìn cuộc sống theo hướng tích cực...đây chính là những năng lượng tích cực mà chúng ta cần trong năm Canh Tý, phải không các bạn?
Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập