Kiều Quân

CGTN thăm các khu nghĩa địa ở Tân Cương, vạch trần lời nói dối của phương Tây về “cố ý phá hủy mồ mả của người Uây-ua”

14-01-2020 15:59:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0011615

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, hãng CNN Mỹ lấy nhà thơ Uây-ua Ngải Tư-Ngải Sa cư trú ở Luân Đôn, Anh không thể tìm thấy mộ của bố làm ví dụ, cho rằng hàng trăm mồ mả của dân tộc Uây-ua bị chính quyền địa phương phá hủy, và nói rằng đây là một thủ đoạn của Chính phủ Trung Quốc diệt tận gốc văn hoá của dân tộc Uây-ua.

  Song, tại quê nhà của Ngải Tư ở huyện Sa Nhã, vùng A Khắc Tô, Tân Cương, mẹ của ông tên là Ngải Bì Trát Mộc-Ni Trát Mộc Đinh lại dẫn phóng viên Đài truyền hình Quốc tế Trung Quốc đến trước mộ của bố ông, kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

  Mẹ của ông Ngải Tư cho biết, người theo đạo Hồi dân tộc Uây-ua sinh sống tại nông thôn Tân Cương có phong tục tập quán mái táng xây mộ cho người quá cố, nhưng mộ đắp đất thường bị phá hoại bởi gió mưa thâm chí mèo hoang và chó dại. Cơ quan Dân chính địa phương sau khi liên tiếp nhận được sự phàn nàn của người dân trong làng, kể từ năm 2000, mất hơn mười mấy năm trưng cầu ý kiến của công chúng, đã xây dựng nghĩa địa sinh thái mới tại nơi gần nghĩa địa cũ. Cuối năm 2018, bà cũng di dời mộ của chồng đến nghĩa địa mới, vị trí cách nghĩa địa cũ chưa

đến 100 mét.

  Mẹ của ông Ngải Tư nói với phóng viên Đài truyền hình Quốc tế Trung Quốc: “Chúng tôi tự nguyện di dời mộ, mộ mới xây bằng gạch, chất lượng rất tốt, cũng không bị ảnh hưởng về thời tiết như gió mưa. Xung quanh đều là cây cối hoa cỏ, mùa hè cũng rất đẹp. Chúng tôi yên tâm lại hài lòng.”

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập