Nối gót cô chú tiếp tục làm nhịp cầu hữu nghị Trung-Việt

CRI2017-10-10 14:22:03

Nối gót cô chú tiếp tục làm nhịp cầu hữu nghị Trung-Việt

Các thành viên Ban Việt ngữ thập niên 80 thế kỷ 20

Ngày 10 tháng 4 năm nay là kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đối với mỗi thành viên của Ban Tiếng Việt Nam CRI mà nói, ngày 10 tháng 4 hàng năm chính là ngày sinh nhật của Ban. Trải qua 65 năm phát triển, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tre già măng mọc chưa bao giờ gián đoạn phục vụ đông đảo các bạn thính giả, luôn luôn là bạn bè của các bạn.

Lúc này đây, Ngọc Ánh nhớ lại quang cảnh buổi lễ kỷ niệm tròn 60 năm Ngày thành lập Ban Tiếng Việt Nam, cách đây 5 năm, chúng tôi đã mời một số phát thanh viên và biên dịch viên đàn anh đàn chị đến chung vui buổi lễ chào mừng.

Trong số các vị khách quý đến tham gia các hoạt động chào mừng lần này có chú Lê Nhân, một trong ba người tham gia vào việc thành lập Ban Tiếng Việt ngay từ buổi ban đầu, năm nay chú đã 87 tuổi đang hưởng hạnh phúc tuổi già bên con cháu, cô Hồng Vân được mệnh danh là "Nữ hoàng Phát thanh" trong những năm 60 và 70, cô Quan Chân cũng là một trong những phát thanh viên năm xưa.

 Nối gót cô chú tiếp tục làm nhịp cầu hữu nghị Trung-Việt

                                            Chú Lê Nhân                                 Cô Hồng Vân                              Cô Quan Chân                                                                                                                       

Trong Hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe lại giọng nói của bậc đàn anh đàn chị ngay tại phòng phát thanh hiện đại của trụ sở CRI cách đây 5 năm.

Chú Lê Nhân lúc đó đã 82 tuổi, nhưng vẫn nhớ như in những ngày đầu phát sóng tiếng Việt Nam trong điều kiện vật chất rất gian khổ, tuy nghỉ hưu đã nhiều năm, nhưng chú vẫn nhớ các bạn và có những lời tâm huyết sau đây gửi đến các bạn qua Hộp thư Ngọc Ánh:

Các bạn thính giả thân mến, tôi là Lê Nhân một trong ba người sáng lập Ban Tiếng Việt Nam, là nhân viên của Ban Tiếng Việt Nam từ năm 1950, nhân dịp Chương trình Tiếng Việt Nam phát sóng tròn 60 năm, tôi rất vui mừng trở lại thăm Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi chúc Chương trình Tiếng Việt Nam ngày càng phong phú, thu hút ngày càng nhiều khán thính giả Việt Nam, xứng đáng là nhịp cầu hữu nghị của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam.

Cô Hồng Vân, được đông đảo thính giả Việt Nam mệnh danh là "Nữ hoàng Phát thanh" năm xưa, nhân kỷ niệm  60 năm Ngày thành lập Ban Việt ngữ cách đây 5 năm, cô đã đến dự và còn đến tận phòng phát thanh gặp gỡ thính giả trên sóng.

Sau đây, Ngọc Ánh xin mời các bạn nghe đoạn băng ghi âm giọng nói của cô Hồng Vân, tin rằng các bạn và nhất là các bạn thính giả lão thành sẽ có nhiều cảm xúc khi nghe lại giọng nói quen thuộc của cô Hồng Vân cũng như những kỷ niệm trong quá trình thu nghe Đài Phát thanh Bắc Kinh trong những năm tháng gian khổ trước đây và nay là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng:

Trước hết, tôi xin gửi lời hỏi thăm tới các bạn thính giả Việt Nam xa xôi, tuy tôi nghỉ công tác tại Đài Phát thanh Trung Quốc đã nhiều năm, nhưng tôi vẫn nhớ các bạn thính giả Việt Nam, vẫn luôn luôn theo dõi tình hình Việt Nam.

Ngọc Ánh: Theo Ngọc Ánh biết, trước đây Ban Tiếng Việt Nam nhận được rất nhiều thư của các bạn thính giả Việt Nam phải không ạ?

Hồng Vân:

Vâng, trong những năm 60 thế kỷ trước, có khi một ngày nhận được hai bao tải thư thính giả, nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt. Tôi còn nhớ bảy tám năm trước tôi có dịp sang thăm thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, có một bạn trong Bộ Giao thông Việt Nam đã giới thiệu với mấy người bạn của anh ấy là, đây là chị Hồng Vân, chị từng làm việc ở Đài Phát thanh Bắc Kinh. Lúc bấy giờ có nhiều ở đó, mọi người hỏi nhau đây là cô Hồng Vân à? Bởi vì trước chỉ nghe tiếng chưa gặp mặt bao giờ. Tôi tin rằng các bạn Việt Nam chủ yếu là quan tâm đến tình hình của Trung Quốc, muốn tìm hiểu nhiều về Trung Quốc và tình bạn hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, cho nên các bạn rất nhiệt tình đón nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Xin gửi lời hỏi thăm tới các bạn thính giả Việt Nam, chúc các bạn ngày càng tiến bộ, đời sống vui vẻ, luôn luôn theo dõi Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Cô Quan Chân năm nay 79 tuổi, năm xưa cũng là một trong những phát thanh viên của Ban Việt ngữ, ngoài ra cô còn kiêm công tác phiên dịch và trả lời thư thính giả, ngồi trước mi-crô quen thuộc, cô rất xúc động, mời các bạn nghe đoạn ghi âm giọng nói của cô cách đây 5 năm:

Tôi là Quan Chân, một trong những nhân viên công tác tại Ban Tiếng Việt Nam từ năm 1953, nhân dịp Chương trình Tiếng Việt Nam phát sóng tròn 60 năm, tôi rất vui được trở lại thăm Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi xin chúc Chương trình Tiếng Việt Nam ngày càng phong phú và hấp dẫn, góp phần to lớn vào việc không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam. Xin cám ơn các bạn.

Các bạn thân mến, tre già măng mọc là quy luật khách quan tất yếu, hiện nay đội ngũ cán bộ nhân viên của Ban Việt ngữ CRI đã có thêm nhiều gương mặt mới. Theo đà phương tiện thông tin phát triển, sự nghiệp truyền thông đối ngoại của CRI cũng ngày càng lớn mạnh, Ban Việt ngữ đã có thêm nhiều mặt bằng thông tin mới, ngoài vẫn phát thanh trên sóng ra, Ban Việt ngữ còn phát trực truyến trên trang web https://vietnamese.cri.cn.

Not Found!(404)