• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học sinh tiểu học Việt Nam tới thăm trường tiểu học các nơi Trung Quốc tay trong tay kể chuyện hữu nghị

    2018-05-24 08:45:21     CRIonline

    Tháng 5 đầu hè trong ánh nắng chan hòa, Trung Quốc đã chào đón 28 học sinh trong và ngoài nước tham gia hành trình tìm hiểu Trung Quốc dành cho thiếu niên 7 nước mang tên "Một vành đai, một con đường, kết nối lòng dân". Ngày 13/5, các học sinh đến từ 7 nước gồm Trung Quốc, Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Mông Cổ đã tề tựu tại Tây An, cố đô Trung Quốc, bắt đầu hành trình kéo dài 12 ngày. Hành trình lần này tới thăm 5 thành phố trên dọc "Một vành đai, một con đường" như Tây An, Bắc Kinh, Hàng Châu, Phúc Châu và Châu Hải, các em đến từ 7 nước sẽ cảm nhận đa phương hóa, đa dạng hóa văn hóa xán lạn của Con đường Tơ lụa cổ cũng như sự phát triển cao tốc của Trung Quốc hiện đại, trao đổi và giao lưu với nhau.

    Trong 28 học sinh này, có 4 học sinh Việt Nam bừng bừng sức sống, nhiệt tình và hữu nghị đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, các em là Đỗ Đức Trung, Bùi Trường Giang, Nguyễn Hải Ngọc Khanh và Trần Thanh Vân đến từ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng Mẫn Linh tìm hiểu câu chuyện của các học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

    Sáng 17/5, 4 học sinh Việt Nam mặc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam với nụ cười rực rỡ trên môi bước vào Trường Quốc tế Phương Thảo Địa Bắc Kinh, cùng học tập và giao lưu với các học sinh Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có học sinh người Việt Nam của trường này. 4 học sinh Việt Nam này đều là lần đầu tiên tới thăm Trung Quốc, chia sẻ về ấn tượng Trung Quốc trong những ngày qua, lời nói trong sáng và chất phác của các em đã nhận được những tràng pháo tay.

    "Đỗ Đức Trung: Em rất vui được tham gia hoạt động ở Trung Quốc lần này. Người Trung Quốc rất thân thiện, hiếu khách.

    Trần Thanh Vân: Em thấy Trung Quốc rất to, đi mỏi cả chân.

    Bùi Trường Giang: Trung Quốc có nhiều cây xanh, ít xe và không khí trong lành."

    Tại hoạt động ở Trường Quốc tế Phương Thảo Địa, 4 học sinh Việt Nam đã trao đổi quà tặng với học sinh Trung Quốc và nước ngoài, tham quan, xem phim giới thiệu về trường, ngoài ra, còn trải nghiệm buổi giảng văn hóa truyền thống Trung Quốc về đan tết Trung Quốc. Các em làm thủ công, thưởng thức món ăn ngon, kết bạn qua tiếng hát, tại hiện trường đã vang lên tiếng hát, những tràng pháo tay và tiếng cười không ngớt, bầu không khí hết sức vui vẻ và hài hòa.

     

    Hiệu trưởng Trường Quốc tế Phương Thảo Địa Bắc Kinh Lưu Phi nói:

    "Chúng tôi đặc biệt chào mừng các em đến thăm trường Phương Thảo Địa, trường chúng tôi có rất nhiều học sinh Việt Nam, các em có cuộc sống vui vẻ tại đây. Trong hoạt động 'Tuần quốc gia' của trường, các học sinh Việt Nam và phụ huynh cũng như quan chức Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã đóng góp hoạt động rất tốt, khiến học sinh chúng tôi hiểu biết hơn về Việt Nam, sự có mặt của các em sẽ tăng cường tình hữu nghị giữa học sinh Trung Quốc và Việt Nam, vì vậy, tôi hết sức hoan nghênh các em đến đây học tập".

    Học sinh Trung Quốc Lữ Xương Húc, 9 tuổi, đến từ thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là một trong bốn học sinh Trung Quốc tham gia suốt hành trình lần này, em Húc và 4 học sinh Việt Nam cùng đến thăm trường Phương Thảo Địa, đã kết nên tình bạn nồng thắm với các học sinh Việt Nam và có tình cảm sâu đậm với các thầy cô Việt Nam, em Húc còn hát tặng ca khúc cho các thầy cô và học sinh Việt Nam, mong tăng cường tình hình nghị giữa học sinh Trung Quốc và Việt Nam qua tiếng hát.

    "Em rất vui được làm quen với các bạn Việt Nam qua hoạt động lần này. Em muốn chia sẻ các ca khúc Trung Quốc với các bạn, chẳng hạn như bài 'Hãy cùng khiêu vũ' mà em vừa hát, còn có các bài như 'Bài ca mẫu đơn' của ca sĩ Tưởng Đại Vĩ, 'Đứng trên đồng cỏ nhìn Bắc Kinh', 'Đại Trung Quốc', 'Thường xuyên về thăm nhà', v.v., sau này, em muốn ra nước ngoài hát cho các bạn nghe".

    Khi được biết Tết Nguyên đán là ngày tết truyền thống quan trọng nhất của hai nước Trung Quốc và Việt Nam, em Tôn Vũ Thần, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 phố Triều Dương, quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, một trong 4 đại diện học sinh Trung Quốc tham gia hành trình lần này liền bàn bạc với mẹ mời các bạn Việt Nam đến vùng Đông Bắc, Trung Quốc, quê hương em ăn tết, em Tôn Vũ Thần nói:

    "Mấy ngày hôm nay, em và các bạn Việt Nam có quan hệ rất tốt, chơi rất vui. Em và mẹ em đã quyết định mời các bạn đến vùng Đông Bắc ăn Tết, ngắm tuyết, ăn bánh chẻo, làm bánh bao nhân đậu đỏ."

    Ngày 18/5, khi mặt trời ban mai từ từ mọc lên từ đằng sau tòa nhà chính phấp phới cờ màu, 28 học sinh có mặt tại Trường Tân Anh Tài Bắc Kinh, tham gia các hoạt động giao lưu phong phú đa dạng, trải qua một ngày khó quên ở đây.

    Sáng cùng ngày, học sinh 7 nước đã tham dự Diễn đàn Tay trong tay thiếu niên Trung Quốc và nước ngoài và Hoạt động để thế giới lắng nghe tiếng nói trẻ em. Tại diễn đàn, đại diện học sinh 7 nước đã có bài phát biểu đề dẫn xoay quanh chủ đề "Tổ quốc tôi, giấc mơ tôi", các bài diễn văn sinh động hoạt bát đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau đó, Phái đoàn ngoại giao 6 nước đã lần lượt trao đổi với các học sinh đến từ nước mình.

    Tham tán hàm Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Thị Thái Thông cho biết, học sinh tham dự hoạt động lần này đều đến từ các nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam, Trung Quốc hiện đang trở thành một nước lớn trên thế giới, cũng là nước láng giềng lớn của Việt Nam, tình hữu nghị Việt – Trung có truyền thống lâu đời, Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung về tăng cường kết nối lòng dân giữa hai nước. Bà rất vui mừng khi thấy các em học sinh Việt Nam có cơ hội kết bạn với các em học sinh Trung Quốc và các nước, mong các em sau khi lớn lên, vẫn giữ được kỷ niệm tốt đẹp trong hành trình ở Trung Quốc lần này, sau này tiếp tục củng cố và phát huy tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

    Bà Nguyễn Thị Thái Thông (Người mặc bộ quần áo màu đen)

    Trong những ngày tiếp theo, đoàn học sinh 7 nước đã tham dự hoạt động ở các thành phố Trung Quốc như Hàng Châu, Phúc Châu và Châu Hải. Điều đáng nói là, ngày 21/5, 28 học sinh Trung Quốc và nước ngoài đã tới thăm Trường Tiểu học thuộc Học viện Sư phạm Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, cùng học sinh trường này trồng những "cây hữu nghị thiếu niên 7 nước 'Một vành đai, một con đường' ": Một cây đa tượng trưng cho hội nhập, hài hòa và kết nối lòng dân cũng như những cây nhãn tượng trưng cho mỗi quốc gia.

    Tại hoạt động hôm đó, Trường Tiểu học thuộc Học viện Sư phạm Ninh Đức và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã ký thỏa thuận kết nghĩa, hai nhà trường và học sinh hai trường đã trao đổi quà tặng, các thầy cô và học sinh trong đoàn đại biểu Việt Nam cùng cất lên tiếng ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

    Trưởng Đoàn Đại biểu Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội Nguyễn Thị Phương nói:

    "Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc. Tây An là một thành phố tương đối hiện đại, xanh. Có rất nhiều khu di tích, rất ấn tượng. Tôi rất cảm phục người Trung Quốc trân trọng giá trị lịch sử. Tôi đã đi qua rất nhiều nước, một trong những ước muốn của tôi là mong được sang Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Trung Quốc. Tôi thấy Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Nếu các bạn giữa hai nước có thể giao lưu liên tục với nhau thì sẽ rất tốt, các bạn có thể giao lưu về văn hóa, ngôn ngữ, về tất cả mọi thứ. Tôi mong có thể giao lưu với một vài trường ở Trung Quốc".

    Từ khi tổ chức từ tháng 5 năm ngoái, hoạt động tay trong tay "Một vành đai, một con đường, kết nối lòng dân" dành cho thiếu niên 7 nước đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng Trung Quốc, bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam còn trao "Giải Cống hiến đặc biệt 'Một vành đai, một con đường, kết nối lòng dân' " cho Tổng hội Từ thiện Trung Hoa, rất được học sinh và phụ huynh các nước hoan nghênh. Hoạt động Tay trong tay lần lượt khởi động tại Hà Nội (Việt Nam), Viêng Chăn (Lào), Y-an Gun (Mi-an-ma), Nông Pênh và cảng Xi-ha-núc Vin (Cam-pu-chia), U-lan-ba-to (Mông Cổ) cũng như Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 1.100 học sinh đến từ các nước này, thu được thành quả đáng mừng.

    Bà Lư Cần (ở giữa)

    Trưởng đoàn điều hành hoạt động lần này, người từng phụ trách chuyên mục "Người chị tri kỷ" của "Báo Thiếu niên Trung Quốc" Lư Cần cho biết:

    "Hoạt động lần này rất có ý nghĩa, 'Một vành đai, một con đường' đã mở ra một con đường kết nối với thế giới, cả thế giới đều cần có con đường này, sáng kiến này do Trung Quốc đề xuất, nhưng thuộc về thế giới. Trẻ em là tương lai, chủ nhân của ngày mai, chúng tôi mong trẻ em Trung Quốc có quan hệ tay trong tay với trẻ em các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam, như vậy các em từ nhỏ đã trở thành bạn bè, sau khi lớn lên vẫn là những người bạn. Giao lưu văn hóa và giáo dục giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam là rất quan trọng và rất có ý nghĩa đối với tương lai hai nước chúng ta, 'thiếu niên mạnh, thế giới mạnh', hiện mới chỉ là một sự khởi đầu, các trường này là trường thí điểm, trong tương lai mỗi nước đều sẽ có hàng trăm trường và hàng nghìn học sinh tham gia hoạt động này".

    Cám ơn các bạn đã đón nghe chương trình Ống kính ASEAN tuần này, Mẫn Linh xin thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>