• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ấn tượng của sinh viên Việt Nam sau khi đến thăm Trung Quốc: Mọi thứ ở Trung Quốc đều rất "đáng yêu"

    2017-09-07 10:20:48     CRIonline

    Bắt đầu từ tuần này, các bạn học sinh – sinh viên ở Trung Quốc đã bước vào năm học mới. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, cuộc sống nghỉ hè của rất nhiều bạn sinh viên đều hết sức phong phú đa dạng. Đây nhé, có một số sinh viên Việt Nam đã đến Trung Quốc giao lưu và học tập trong kỳ nghỉ hè vừa rồi. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ấn tượng đến thăm Trung Quốc của các bạn sinh viên Việt Nam.

    Mới đây, 40 sinh viên Việt Nam trở về Hà Nội từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vừa cho phóng viên xem ảnh lưu trong điện thoại di động, vừa ba mồm bảy mép chia sẻ cảm nhận lớn nhất khi đến Trung Quốc giao lưu và học tập.

    "Đi đâu cũng không dùng tiền mặt"!

    "Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy xe đạp chia sẻ"!

    "Kỳ túc xá sinh viên như khách sạn năm sao"

    ...

    Ngày 10/7, Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung tâm Giao lưu văn hóa tỉnh Vân Nam và Phòng Thương mại tỉnh Vân Nam tại Hà Nội đã tổ chức 40 sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung đến Học viện Công thương quốc tế Đại học Tài chính-kinh tế Vân Nam, tiến hành giao lưu văn hóa và học tập trong hơn 20 ngày. Trong các bạn sinh viên này, đa số đều là lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc.

    Bạn Hoàng Cẩm Tú, 21 tuổi, nói với phóng viên rằng, buổi sáng, các bạn lên lớp tại Học viện Công thương quốc tế, các thầy cô Trung Quốc giới thiệu văn hóa, lịch sử, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vân Nam nói riêng và Trung Quốc nói chung cũng như tình hình giao lưu hữu nghị với Việt Nam.

    "Nội dung các buổi giảng hết sức thú vị, nhưng điều khiến chúng tôi phấn khởi hơn là, buổi chiều chúng tôi đi tham quan các danh lam thắng cảnh hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa".

    Bạn Cẩm Tú đã tham quan các nơi như làng dân tộc, chợ hoa và chim cảnh ở Côn Minh..., tuy nhiên, bạn Tú hứng thú nhất là thưởng thức trà đạo và bún qua cầu.

    "Điều khiến tôi cảm động nhất vẫn là sự nhiệt tình của người dân Trung Quốc. Trong nhà ăn của trường, có một cô nhân viên chỉ thu nửa tiền suất cơm của tôi, nhưng lượng cơm và thức ăn còn nhiều hơn một suất, cô nói rằng chúng tôi quá gầy".

    Bạn Nguyễn Bích Phương, năm nay 20 tuổi, rất ấn tượng về không khí trong lành và độ phủ xanh của thành phố Côn Minh.

    "Trước khi đến thăm Trung Quốc, tôi cứ tưởng Trung Quốc đâu đâu cũng có sương mù ô nhiễm, chen chúc. Nhưng đến rồi mới biết hoàn toàn không phải như vậy, ở đây hoa nở bốn mùa, rất đẹp".

    Bạn Nguyễn Bích Phương cho biết, các bạn sinh viên Việt Nam tham gia hoạt động giao lưu lần này đều theo học chuyên ngành tiếng Trung, rất thích văn hóa và giá trị quan của Trung Quốc. Phim ảnh, văn hóa và âm nhạc của Trung Quốc từ lâu đã trở thành một phần của cuộc sống các bạn. Ngay từ nhỏ, bạn Phương đã xem phim "Tây Du Ký" và "Hoàn Châu Cách Cách".

    "Tôi thấy người dân Việt Nam và Trung Quốc căn bản không có gì khác nhau. Chúng tôi và các bạn Trung Quốc cùng phòng rất nhanh trở thành bạn thân, như người bạn đã quen biết nhiều năm".

    Hoạt động lần này khiến các bạn sinh viên Việt Nam hiểu hơn về đặc sắc nhân văn và tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc, đặt nền tảng văn hóa cho Trung Quốc và Việt Nam mở rộng hợp tác, đồng thời cũng khiến các bạn tràn đầy mơ ước về tương lai.

    Sinh viên năm thứ ba Lê Thị Khánh Ly rất tự tin cho biết, chỉ cần học tốt tiếng Trung và các kiến thức về kinh tế, sau này chắc chắn có thể tìm được việc làm tại các công ty hàng đầu của Trung Quốc.

    Sau khi tốt nghiệp, bạn Hoàng Cẩm Tú và Nguyễn Bích Phương quyết định đến Trung Quốc học nghiên cứu sinh thạc sĩ. Kết thúc chuyến thăm Công ty TNHH UREC Vân Nam và Khu công nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới Vân Nam, bạn Nguyễn Bích Phương cho biết, bạn đã hiểu hơn về nguyên nhân và cơ chế đằng sau thúc đẩy Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bởi vậy, bạn mong được tiếp tục học tập và sinh sống tại Trung Quốc.

    Bạn Hoàng Cẩm Tú đã giới thiệu với phóng viên một va li đặc sản Trung Quốc mang về tặng người thân và bạn bè. Bạn Tú ví hành trình lần này là "Trung Du Ký", mong sau này có cơ hội tìm hiểu Trung Quốc nhiều hơn, tham quan nhiều nơi hơn, gặp được nhiều người hơn, thưởng thức nhiều món ngon hơn.

    "Đây là một mùa hè tốt đẹp nhất, mọi thứ ở Trung Quốc đều rất đáng yêu".

    Mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng các bạn sinh viên Việt Nam đã giữ lại ấn tượng rất sâu sắc đối với Trung Quốc. Tiếp theo, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu câu chuyện của một lưu học sinh Việt Nam khác. Các bạn thường xuyên theo dõi chương trình của đài chúng tôi đều biết, trước đây, chúng tôi từng giới thiệu rất nhiều câu chuyện của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, còn thành phố du học của nhân vật hôm nay là thành phố Quý Dương, tỉnh lỵ tỉnh Quý Châu. Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nổi tiếng với thác nước Hoàng Quả Thụ, thác nước lớn nhất thế giới. Lưu học sinh Việt Nam này tên là Nguyễn Phương Thảo, đang theo học nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành biên tập phát thanh và truyền hình Đại học Dân tộc Quý Châu.

    "Từ hồi còn nhỏ, tôi đã xem rất nhiều phim truyền hình Trung Quốc, lúc đó tôi đã rất mong có một ngày được đến Trung Quốc học tiếng Trung".

    "Hoàn Châu Cách Cách", "Tây Du Ký", nói đến phim truyền hình Trung Quốc mà mình thích, bạn Nguyễn Phương Thảo nhớ lại rằng, lúc đó, để xem hai bộ phim này, hàng ngày bạn và người nhà đều ngồi trước màn hình nhỏ vào đúng giờ phát sóng, xem bao nhiêu lần cũng không chán. Tình cờ có cơ hội sang Trung Quốc du học, bạn Nguyễn Phương Thảo dứt khoát xin nghỉ việc, rời khỏi quê nhà theo đuổi ước mơ, bắt đầu cuộc sống du học tại Quý Châu.

    "Bởi vì tôi nghe nói tỉnh Quý Châu phát triển rất nhanh trong những năm gần đây, cũng có rất nhiều phong cảnh đẹp, lịch sử rất lâu đời, vì vậy, tôi muốn đến đây xem, tìm hiểu văn hóa Quý Châu".

    Mặc dù đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về Trung Quốc, về phong tục, văn hóa ẩm thực của Quý Châu, tuy nhiên, khi mới đến Đại học Dân tộc Quý Châu, bạn Phương Thảo vẫn thấy không quen.

    "Tôi không quen nhất là ngôn ngữ, lúc đó tôi chưa học qua tiếng Trung, khi ra phố mọi người đều nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung, tôi không biết trả lời ra sao, cũng không biết nói chuyện với họ như thế nào. Lúc đó thật sự thấy rất cô đơn. Một điều nữa là các món xào của Quý Châu đều rất cay".

    Không hiểu tiếng Trung, không ăn quen các món xào có ớt của Quý Châu, điều này khiến bạn Phương Thảo lấy làm rất buồn, giáo viên chủ nhiệm cũng quan tâm đến sự thay đổi tâm trạng của Phương Thảo. Nhằm giúp bạn Phương Thảo thích ứng tốt hơn cuộc sống du học, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu rất nhiều bạn Trung Quốc cho Phương Thảo. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, dưới sự giúp đỡ của các thầy cô và sự bên nhau của các bạn Trung Quốc, trình độ tiếng Trung của bạn Phương Thảo tiến bộ rất nhanh. Bên cạnh đó, các món xào Quý Châu có ớt lại trở thành món ăn mà bạn thích nhất.

    "Tôi thích ứng rất nhanh, hiện nay, khi ăn cơm, tôi sẽ thấy không ngon nếu không có ớt. Tôi cũng có mang về một số đặc sản Quý Châu cho cha mẹ ăn thử, cha mẹ cũng rất thích".

    Từ bỡ ngỡ đến quen thuộc, từ cô đơn đến ấm cúng, trong hai năm du học tại Quý Châu, bạn Phương Thảo đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm phong tục tập quán của Quý Châu, như vậy khiến bạn ngày càng hứng thú về văn hóa dân tộc của Trung Quốc. Bạn Phương Thảo cho biết, bạn rất vui mừng mình đã nắm bắt cơ hội năm đó, đến Trung Quốc, đến Quý Châu du học. Bạn mong thông qua nỗ lực, trở về quê hương làm một chương trình giới thiệu văn hóa Trung Quốc, để càng nhiều người Việt Nam hiểu biết Trung Quốc tươi đẹp, hiểu biết Quý Châu, quê hương thứ hai của cô.

    "Tôi theo học chuyên ngành biên tập phát thanh và truyền hình, vì vậy, sau khi tốt nghiệp về nước, cũng mong có thể giới thiệu văn hóa Trung Quốc cho Việt Nam, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam chúng ta".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>