• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nữ thủ lĩnh Đoàn và những tấm lòng Việt từ phương Bắc

    2014-12-18 16:27:08     CRIonline

    N: Nam Dương xin chào mừng quý vị và các bạn đến với tiết mục Ống kính ASEAN hàng tuần của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Các bạn thân mến, theo con số thống kê năm 2012 của Bộ Giáo dục Việt Nam, có trên 100.000 lưu học sinh theo học tại 49 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 10 nghìn lưu học sinh theo học tại Trung Quốc, riêng Bắc Kinh là có khoảng 1.000 lưu học sinh Việt Nam. 1000 lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh này có một "tổ chức" để họ tâm sự khi gặp khó khăn, chia sẻ nỗi niềm nhớ nhớ quê hương. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn nữ thủ lĩnh của "tổ chức" này cũng như những tấm lòng lưu học sinh Việt Nam hướng về đồng bào trong nước. Xin mời Mẫn Linh.

    M: Mẫn Linh xin chào các bạn. Câu chuyện hôm nay trích từ bài "Nữ thủ lĩnh Đoàn và những tấm lòng Việt từ phương Bắc" của Duy Thiên, lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.

    Bạn Nguyễn Thùy Chi

    Hoàn thành nhiệm vụ "khó nhằn"

    Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ những năm cấp III, Nguyễn Thùy Chi đã là tấm gương sáng cả về thành tích học tập và hoạt động Đoàn. Trong 7 năm học tập ở Bắc Kinh, chưa năm nào tên của cô khuyết trên bảng vàng thành tích của nhà trường.Không những vậy, cô nữ sinh thông minh, xinh đẹp, đa tài và năng nổ luôn hoàn thành xuất sắc vai trò thủ lĩnh Đoàn, ngay cả khi bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Bắc Kinh.

    Làm công tác Đoàn đối với lưu học sinh (LHS) thực sự gặp rất nhiều trở ngại, ví như tính chính danh của tổ chức (do tổ chức Đoàn ở Bắc Kinh nói riêng, tổ chức Đoàn ở nước ngoài nói chung hầu hết đều không có con dấu riêng); nhiều trường có rất ít LHS Việt Nam nên không thể thành lập Chi đoàn tại trường, buộc phải sinh hoạt ghép thành từng cụm; ví như nhiều LHS Việt Nam thuê nhà ở ngoài nên mỗi lần tập hợp rất khó khăn; ví như có nhiều người không hiểu, ngại thay đổi nên ban đầu chưa thực sự ủng hộ cách làm mới của Thùy Chi…Thế nhưng, trong cái khó, tinh thần quyết tâm, đoàn kết lại được cô xây dựng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để khơi dậy niềm tự hào tuổi trẻ và phát huy hiệu quả công việc trong mỗi đoàn viên, ở từng chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên chi đoàn luôn được Thùy Chi cùng Ban chấp hành bàn bạc kỹ lưỡng, lồng ghép với các hoạt động của từng trường trên địa bàn Bắc Kinh.

    Thùy Chi cho biết, ban đầu, không ít LHS còn ngại ngần, rụt rè, có tư tưởng không muốn tham gia hoạt động Đoàn, Hội. Chính Thùy Chi và thành viên Ban chấp hành phải gặp gỡ và thông qua nhiều mối liên hệ để khuyến khích, tạo dựng niềm tin cũng như bồi đắp hứng thú cho các bạn. Với sự nhiệt tình sẵn có, lại thêm tính cách mạnh mẽ, "miệng nói tay làm" nên những trở ngại ban đầu không làm Thùy Chi nản lòng, kể cả việc tập hợp lực lượng vốn được đánh giá là "khó nhằn" nhất trong công tác Đoàn. Bây giờ thì mọi chương trình lớn nhỏ của Liên chi đoàn Bắc Kinh đều có sự tham gia, ủng hộ tích cực của đoàn viên tại Bắc Kinh, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống, làm ấm lòng những người con xa xứ.

    Và chương trình "đổi hướng"

    Sự ủng hộ ấy có thể thấy rõ rệt nhất trong chương trình vận động từ thiện "Áo ấm Tây Bắc" mà Liên chi đoàn Bắc Kinh phối hợp cùng Hội LHS Việt Nam tại Bắc Kinh thực hiện năm 2013 vừa qua.Nhắc tới sự đóng góp của mình trong chương trình này, Thùy Chi luôn khiêm tốn từ chối những lời khen cũng như thành tích cá nhân của mình. Thay vào đó, Thùy Chi ca ngợi sự nhiệt tình của tất cả các LHS Việt Nam tại Bắc Kinh, đặc biệt là vai trò chủ chốt, tích cực của Hội trưởng Hội LHS Việt Nam tại Bắc Kinh Nguyễn Minh Quang. Thùy Chi chia sẻ, ý tưởng thực hiện chương trình ban đầu khá ngẫu nhiên, được nảy sinh khi Ban chấp hành bàn bạc với nhau cần phải xây dựng một chương trình hành động thực sự mới mẻ, bổ ích và có ý nghĩa.

    Thực tế, nhiều LHS tốt nghiệp về nước có rất nhiều đồ dùng như quần áo ấm, túi xách… không sử dụng trong khi vẫn còn mới và rất tốt, Ban chấp hành Liên chi đoàn LHS Việt Nam tại Bắc Kinh muốn quyên góp lại để dành tặng cho đồng bào còn nhiều khó khăn trong nước. Nhưng trở ngại đầu tiên là sẽ quyên góp đồ dùng như thế nào, vận chuyển ra sao? Sau khi trao đổi cùng BCH Liên chi đoàn và BCH Hội LHS Việt Nam tại Bắc Kinh, tất cả đều thống nhất đây là chương trình mới mẻ, có ý nghĩa lớn nên dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm thực hiện cho bằng được. Nhưng vì lần đầu triển khai, BCH Đoàn và BCH Hội chưa dám dựng lên một bức tranh hoàn hảo, chỉ tạm gọi là "dò đá qua sông", vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thật không ngờ, khi triển khai đến các trường, các bạn LHS ủng hộ rất nhiệt tình. Chương trình được chia làm 3 đợt, ngay đợt đầu tiên đã thu thập được rất nhiều quần áo, giày dép, túi cặp… Khi ấy, lại thêm một khó khăn mới phát sinh, đó là lấy đâu ra kho để chứa đồ đã quyên góp được? Rồi bằng các vận động, LHS Việt Nam tại Trường Đại học Khoa kỹ Bắc Kinh đã thuyết phục nhà trường tạo điều kiện cho lưu kho miễn phí. Công việc quyên góp hoàn tất cũng là lúc các vị thủ lĩnh đau đầu khi tính chuyện vận chuyển về Việt Nam. Vốn kinh phí hoạt động của Liên chi đoàn và Hội LHS dựa trên sự đóng góp của LHS nên không hề dư dả, trong khi đó kinh phí vận chuyển khá cao… khiến mọi người tất tả ngược xuôi, kêu gọi sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp. May sao, đúng thời điểm đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Được sự đồng ý của người có trách nhiệm, thành quả của những LHS Bắc Kinh đã được chuyên cơ của Chủ tịch nước vận chuyển giúp về Việt Nam.

    Có lòng nhiệt tình, có được sự giúp đỡ, nhưng khi hàng đã về tới Việt Nam lại phát sinh thêm khó khăn khác. Đó là quà sẽ tặng ở đâu? Tặng cho ai? Đặc thù LHS đều sinh hoạt ở nước ngoài, lại không được chính danh qua đường công văn nên rất khó liên hệ với các địa phương để tạo niềm tin. Tuy nhiên, nhờ những cựu LHS liên hệ, cuối cùng những người thực hiện quyết định sẽ triển khai ở huyện Pắc Nậm (Bắc Kạn). Chuyến đi Pắc Nậm càng ý nghĩa hơn khi được thực hiện vào những ngày giáp Tết, bởi ngoài quần áo, túi cặp, giày dép, chương trình còn quyên góp được một số tiền mặt để mua bút, vở, chăn màn, bánh kẹo, radio để tặng 50 hộ gia đình khó khăn nhất, giúp bà con có một cái Tết no ấm hơn.

    Nói về chuyến đi, Thùy Chi rất hào hứng cho rằng đây là hoạt động giàu ý nghĩa, tạo tiền đề để hoạt động từ thiện, công ích đối với LHS Việt Nam ở Bắc Kinh sau này phát triển. Bởi trước đây, hoạt động phong trào chủ yếu là các chương trình mang tính bề nổi như tổ chức văn nghệ, thi đấu thể thao, đối tượng quảng bá nhắm tới là LHS nước ngoài hoặc nội bộ LHS Việt Nam. "Áo ấm Tây Bắc" được tổ chức lần đầu tiên đã bổ khuyết thiếu sót cho những hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc mà trước đây các LHS Việt Nam ở Bắc Kinh chưa làm được. Đồng thời tạo điều kiện cho LHS Việt Nam tại Bắc Kinh có cơ hội góp một phần nhỏ bé cho quê hương, đồng bào của mình; là cơ hội để các bạn tìm hiểu thêm về đời sống, nét đẹp văn hóa của đồng bào ở các vùng miền của cả nước.

    Thùy Chi vui vẻ tiết lộ, nhiều người thắc mắc tên chương trình là: "Áo ấm Tây Bắc" nhưng lại "đổi hướng" thực hiện ở Bắc Kạn (thuộc Đông Bắc)? Tuy nhiên, đối với những người tham gia, tên chương trình thực sự không quan trọng bằng mục tiêu của hoạt động, đó là được thể hiện tình cảm, tấm lòng tới tận tay đồng bào đang thiếu thốn ở những khu vực còn khó khăn. Có thể sau này chương trình sẽ được đổi thành "Áo ấm phương Bắc", với hàm ý tình cảm nồng ấm của những người con xa quê, từ phương Bắc (Bắc Kinh) hướng về đồng bào trong nước. Ở đó, thành quả lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ có tình cảm chứa chan do đồng bào nơi quê nhà dành tặng, mà hơn hết, LHS Việt Nam tại Bắc Kinh tự cảm thấy hãnh diện, tự hào khi bản thân đã làm được những việc ý nghĩa thực sự cho đất nước mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>