• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện về một gia đình Việt Nam ba thế hệ tại Trung Quốc

    2014-09-10 16:06:47     CRIonline

    "Nếu từng đến thăm Đông Hưng, có lẽ bạn đã từng nếm thử cà phê sinh tố trái cây trong quán của bà.

    25 năm trước, bà Ngô Anh Tuyết người Việt Nam đến Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc làm ăn, từ những ngày đầu gánh đặc sản Việt Nam đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm, đến hiện nay mua đất xây nhà tại Đông Hưng, và liên tục khai trương 3 quán cà phê sinh tố trái cây khá nổi tiếng ở địa phương.

    Chị Kim Phương, cô con gái xinh đẹp của bà Ngô Anh Tuyết từ nhỏ đã theo mẹ đến Đông Hưng sinh sống, lớn lên và thành gia lập nghiệp tại Đông Hưng.

    Lâm Huệ, cháu ngoại của bà Ngô Anh Tuyết, là kết tinh của tình yêu giữa người Việt Nam và người Trung Quốc.

    Ba thế hệ gia đình bà Ngô Anh Tuyết đã chứng kiến sự thay đổi to lớn của Đông Hưng, một thành phố biên giới nhờ sự hợp tác và giao lưu ngày một chặt chẽ giữa Trung Quốc và ASEAN. Gia đình ba thế hệ này đã kết nên mối tình nồng thắm với Trung Quốc".

    Buổi tối, khi đèn đường vừa bừng sáng. Tại Quán cà phê sinh tố trái cây Anh Tuyết đã tấp nập tốp năm tốp ba các bạn trẻ hẹn nhau đến thưởng thức cà phê, sinh tố trái cây, tận hưởng khoảng khắc lãng mạn của buổi tối vùng biên cương. Nhìn bóng dáng tất bật của cô con gái Kim Phương, bà chủ quán Ngô Anh Tuyết bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

    25 năm trước, với tâm trạng bồi hồi, bà lần đầu tiên rời khỏi tổ quốc Việt Nam đặt chân lên mảnh đất này, bản thân bà cũng không ngờ rằng, mình sẽ thu hoạch đầy hạnh phúc tại Đông Hưng, thành phố núi sông liền một dải với Việt Nam.

    Bà Ngô Anh Tuyết là người Móng Cái, Việt Nam, năm 1990, bà ly dị chồng. Thất bại trong tình cảm, khó khăn trong cuộc sống, những vất vả bất ngờ ập đến này không làm bà chùn bước, bà hạ quyết tâm để con gái được sống hạnh phúc thông qua nỗ lực của mình.

    "Nghe nói Đông Hưng, Trung Quốc ở bờ sông bên kia phát triển rất khá". Một câu nói vô tình của người bạn khiến bà Ngô Anh Tuyết đang băn khoăn nhìn thấy một tia hy vọng, bà cùng con gái đi qua sông Bắc Luân, đến Đông Hưng tìm kế sinh nhai và cơ hội làm ăn.

    Vạn sự khởi đầu nan. Bà Ngô Anh Tuyết mới đến Đông Hưng, ở nơi đất khách quê người, lại không có vốn, đành phải bắt đầu từ việc cày ruộng trồng rau, làm việc theo giờ, ổn định rồi mới mua các loại hàng đặc sản Việt Nam như mũ, bánh đậu xanh, kẹo dừa, v.v từ Móng Cái, đi bán rong tại Đông Hưng.

    Nói đến sự vất vả năm xưa, bà thở dài cho biết, "Lúc đó đến tiền vốn nhập hàng cũng không có, phải mua chịu, bán hàng xong rồi mới trả tiền". Dần dần, kinh doanh bằng chữ tín, hàng rong của bà Ngô Anh Tuyết thu hút ngày càng nhiều khách quen. Sau khi tích lũy được khoản vốn khởi động, bà Ngô Anh Tuyết không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm ăn mới.

    Năm 1994, giao lưu thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày một dồn dập, nhiều người dân biên giới đồng loạt triển khai hoạt động biên mậu. Bà Ngô Anh Tuyết được biết, chậu cảnh nhỏ của Trung Quốc rất được hoan nghênh tại Việt Nam, thế là lập tức quyết định đổi sang làm ăn buôn bán chậu cảnh. Cây xương rồng, thược dược, vạn niên thanh...các chậu cảnh nhỏ rất được người Việt Nam ưa thích này, được bà Ngô Anh Tuyết vận chuyển liên tục từ Đông Hưng đến Việt Nam, như vậy bà đã kiếm được khoản thu nhập lớn đầu tiên của mình.

    Năm 1996, lợi nhuận làm ăn biên mậu ít dần, bà Ngô Anh Tuyết có đầu óc kinh doanh đã mua hai mảnh đất ở Đông Hưng, một mảnh được xây ngôi nhà 4 tầng, một mảnh khác được xây ngôi nhà một tầng để mở quán cà phê và sinh tố trái cây.

    Khi hỏi đến mục đích ban đầu mở quán cà phê và sinh tố trái cây, bà Ngô Anh Tuyết cười: "Đông Hưng lúc đó không có một quán cà phê và sinh tố trái cây nào, tôi thấy việc này rất có triển vọng". Quán cà phê khi vừa mới khai trương không thu hút được nhiều khách hàng, nhưng bà Ngô Anh Tuyết không nản lòng, hàng ngày mở cửa rất sớm. Bà cho biết, ý tưởng kinh doanh của bà là nước trái cây phải tươi, giữ được nguyên vị; cà phê mang phong cách Việt Nam, đậm đà hương thơm, giá cả vừa phải, đa số người đều uống nổi.

    Chính vì có đặc sắc rõ rệt, rất nhiều người đều đến lần thứ hai, lần thứ ba...Qua truyền miệng, quán cà phê và sinh tố trái cây của bà Ngô Anh Tuyết ngày càng nổi tiếng tại địa phương. Quán cà phê thứ hai và thứ ba lần lượt mở cửa đón khách. Quán cà phê và sinh tố trái cây của bà còn nổi tiếng cả ở thành phố Phòng Thành Cảng, có khách mộ danh mà đến, hợp tác với bà đã mở một quán cà phê trong nội thành Phòng Thành Cảng.

    Vài năm trước, bà Ngô Anh Tuyết thấy cô con gái Kim Phương đã lớn, bèn giao công việc kinh doanh 3 quán cà phê cho cô. Bà cười và nói rằng, vất vả nửa cuộc đời, hiện nay bà có thể hưởng phúc được rồi.

    Chị Kim Phương đang đưa sinh tố cho khách

    Đông Hưng nằm ở vùng biên giới Trung – Việt là một thành phố quan trọng của Trung Quốc đi vào các nước ASEAN. Cuộc sống của hai mẹ con bà Ngô Anh Tuyết cũng ngày một khấm khá cùng với sự phồn thịnh của thành phố này. Theo bà Ngô Anh Tuyết, Đông Hưng là quê hương thứ hai của bà, là nơi bà thực hiện ước mơ làm giàu.

    Bà cho biết, bà có nhiều người thân và bạn bè ở Việt Nam và Trung Quốc, người Trung Quốc đối xử rất tốt với bà, làm ăn ở Đông Hưng cũng không có áp lực, bà rất trân trọng cuộc sống tươi đẹp ở Trung Quốc.

    Sau 25 năm sinh sống tại Đông Hưng, bà Tuyết đã chứng kiến những đổi thay to lớn do sự hợp tác và giao lưu ngày càng mật thiết giữa Trung Quốc và ASEAN mang lại cho thành phố biên giới này: Khi bà mới tới Đông Hưng, ở đây chỉ có vài con phố, người và hàng đều rất ít; Hiện nay, Đông Hưng lớn hơn và đẹp hơn, ăn ở, du lịch, mua sắm đều rất thuận tiện.

    Còn chị Kim Phương lớn lên tại Đông Hưng lại có tình cảm khác nhau đối với thành phố này, chị cho biết, Trung Quốc rất thân thiết. Chị đi học tại Đông Hưng, luôn được các thầy cô yêu mến, các bạn học cũng đối xử tốt với chị. Hiện chị vẫn thường xuyên liên hệ với các thầy cô và bạn học. Mỗi lần về Việt Nam, chị đều rất nhớ các bạn Trung Quốc.

    Sau khi thành lập gia đình, chị Kim Phương càng cảm thấy mình thuộc về thành phố này, bởi vì ở đây có người yêu chị và chị yêu. Chồng chị là một chàng trai Đông Hưng đẹp trai, hai người cùng lập nghiệp, đồng cam cộng khổ. Khi còn đi học, ước mơ của chị là trở thành một hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch. Vì vậy, chị đã về Việt Nam học 5 năm tiếng Việt sau khi học xong trung học cơ sở ở Đông Hưng. Sau khi tiếp nhận quản lý 3 quán cà phê và sinh tố trái cây, chị Kim Phương lại say mê công việc kinh doanh, do thông thạo tiếng Việt và tiếng Trung khiến chị như cá gặp nước khi làm ăn tại thành phố biên giới này. Chị Kim Phương cho biết, 10 năm tới, ước mơ của chị là mở một quán cà phê và sinh tố trái cây lớn tại Đông Hưng, sau đó mở hế thống quán tại Phòng Thanh Càng, khu bến cảng, mở rộng khu vực kinh doanh.

    Cháu Lâm Huệ, con gái 9 tuổi của chị Kim Phương sinh ra tại Đông Hưng, có thể nói là "thổ dân" Đông Hưng. Từ những câu ca dao đơn giản, chị Kim Phương dạy dần tiếng Việt cho con để tiếng mẹ đẻ được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình này.

    Hồi còn trẻ, bà Ngô Anh Tuyết là một diễn viên trong đoàn ca múa ở thành phố Hạ Long, Việt Nam, thích ca hát và nhảy múa, ước mơ lớn nhất là làm nên sự nghiệp trong giới giải trí. Sau đó, vì cuộc sống, bà trở thành một doanh nhân. Còn cháu Lâm Huệ, tuy nhỏ, nhưng cũng có ước mơ của mình, đó là trở thành một nhạc sĩ, vì cháu thích chơi đàn pi-a-nô. Chị Kim Phương cho biết, chị tin rằng, trên mảnh đất tràn đầy niềm hy vọng này, ước mơ của con gái chắc chắn sẽ giống ước mơ của mẹ và chị, sẽ dần dần trở thành hiện thực.  

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>