ong kinh 27-8-2014
|
"Dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, thì cuộc đời mỗi người sẽ luôn hoàn hảo nếu biết vươn lên, chia sẻ và yêu thương. Hoa sẽ vẫn nở được trên sỏi đá, nếu ta có công sức vun trồng và niềm tin vào cuộc sống kỳ diệu. Và đó mới là loài hoa đẹp nhất dâng đời"
M: Các bạn thân mến, Mẫn Linh xin chào mừng các bạn đến với tiết mục "Ống kính ASEAN" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
N: Nam Dương xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những lời cảm nhận vừa rồi là của một cô gái trẻ đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đồng thời cũng là một nữ nhà văn trẻ Việt Nam. Sự từng trải như thế nào khiến cô có cảm nhận sâu sắc như vậy đối với cuộc sống?
M: Trong tiết mục "Ống kính ASEAN" hôm nay, Mẫn Linh và Nam Dương xin giới thiệu với các bạn câu chuyện về nữ nhà văn trẻ Việt Nam này qua bài giới thiệu của Xuân Hòa mang tên "Hàn Băng Vũ – đóa hoa dâng đời".
N: Tôi đã may mắn được gặp cô gái viết lên những dòng tự sự trên, chứng kiến cách cô gái ấy sống như đang làm bạn với số phận của mình, nhẹ nhàng chấp nhận, nhưng không bao giờ bỏ cuộc, tôi nhận ra em chính là một đóa hoa đẹp trong cuộc đời này.
M: Em – Vương Thị Bích Việt – một cô gái trẻ ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, từng du học In-đô-nê-xi-a với xuất học bổng hơn 70%, và cũng là em – Hàn Băng Vũ – một người khuyết tật nặng, bị liệt hoàn toàn từ ngực trở xuống, không thể ngồi được nếu không có chỗ dựa, vẫn bị các cơn đau hành hạ mỗi ngày và dồn cả tâm sức vào những trang văn, cố gắng đến kiệt cùng chỉ để chứng mình rằng: Em đang sống.
N: Lần đầu tiên tôi bị cuốn hút bởi cái tên Hàn Băng Vũ khi đọc tuyển tập Diêu linh trắng của các cây viết trẻ Quảng Ninh. Và cũng lần đầu tiên tôi chú ý đến Vương Thị Bích Việt khi em giành được giải thưởng tài năng của cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết. Tôi đã không biết rằng Hàn Băng Vũ chính là Bích Việt cho tới ngày tôi gặp em, một cô gái nhỏ nhắn, bộc trực, khảng khái, thông minh và tư duy chín chắn hơn so với tuổi của mình. Em kể tôi nghe câu chuyện bước ngoặt cuộc đời mình.
Hàn Băng Vũ (ngồi) tại cuộc thi vẻ đẹp vầng trăng khuyết
M: Năm 2007, trên đường từ Hà Nội về Quảng Ninh, tai nạn định mệnh đã cướp đi người cha của Bích Việt và cũng chính định mệnh đã giữ em lại với cuộc đời này theo một cách kỳ diệu nào đó. Em bị chấn thương cột sống, mất 2 năm điều trị trong bệnh viện và khi hồi phục phải hoàn toàn ngồi trên xe lăn. Một cú sốc quá lớn đối với cả gia đình. Tưởng chừng nó cũng là dấu chấm hết cho những khát vọng tuổi trẻ của Bích Việt khi em mới 19 tuổi.
N: Nhưng không. Qua cơn nguy kịch, Bích Việt mất tới hơn 6 tháng mới có thể tập trở mình và 8 tháng mới tập ngồi dậy được. Đối mặt với những đau đớn về thể xác và sự thật mình sẽ vĩnh viễn ngồi trên xe lăn nhưng em chưa từng khóc trước mặt những người thân. Dường như với em được sống đã là điều may mắn. Em bắt đầu viết. Trong những trang viết của mình em lấy bút danh là Hàn Băng Vũ. Và cũng từ đó cuộc sống của Hàn Băng Vũ với những trang văn, những bài thơ đã tiếp diễn theo cách riêng của nó, những con chữ đã mở ra cho em một thế giới khác.
M: Các bạn thân mến, văn chương dường như là mối duyên lành với Bích Việt bởi trước khi xảy ra biến cố của đời mình, Bích Việt đam mê những hoạt động sôi nổi chứ không bình lặng như văn chương. Nhưng chỉ trong khoảng 2 năm, nhiều tác phẩm đã được ra đời với bút danh Hàn Băng Vũ, chứng tỏ nội lực văn chương đáng nể của một cây viết trẻ: Hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết, gần trăm truyện ngắn, tản văn được đăng tải trên các ấn phẩm. Cái tên nhà văn Hàn Băng Vũ cũng dần quen thuộc với các độc giả. Đến nay Hàn Băng Vũ đã có 4 tập sách riêng và nhiều tập in chung với các tác giả khác.
N: Năm 2013 là năm khá thành công với em khi vừa giành được giải thưởng tài năng của cuộc thi Vẻ đẹp vầng trăng khuyết – một cuộc thi tôn vinh những bạn trẻ khuyết tật trên cả nước, vừa ra mắt tập sách Cuộc đời thật hoàn hảo trong tháng 4/2013, tập sách đầu tiên em viết cho những người có khiếm khuyết giống mình. Đôi khi không phải chỉ là sự khiếm khuyết về hình hài, thể xác mà cả những khiếm khuyết vô hình về mặt tinh thần. Lựa chọn đi theo con đường văn chương chưa bao giờ là dễ dàng. Càng khó khăn hơn khi em viết cho người khuyết tật. Em không thể chỉ động viên họ bằng những dòng chữ. Em phải động viên họ bằng chính cuộc sống thực của em. Bởi họ đang nhìn vào cuộc sống của em để cố gắng.
Hàn Băng Vũ tại buổi ra mắt sách
Hàn Băng Vũ ký sách tặng độc giả
M: Mới đây nhất, năm 2014 em tiếp tục cho ra mắt tập truyện ngắn Căn nhà vẫn mở cửa với bút danh Vương Thị Bích Việt. Em nói từ nay em sẽ là Bích Việt chứ không phải Hàn Băng Vũ nữa. Còn với tôi, dù em lấy tên gọi nào trong các tác phẩm của mình thì điều quan trọng là những trang văn đó vẫn luôn lấp lánh sự lạc quan và tình yêu cuộc đời.
N: Hiện tại, ngoài viết văn, Bích Việt còn dành thời gian dạy tiếng Anh và ôn thi đại học cho các em học sinh tại nhà. Em không cho phép bản thân mình dựa dẫm vào gia đình. Dạy học không đơn thuần là công việc. Đó là niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Một cô giáo Bích Việt với sở trường tiếng Anh khiến em như tìm lại được chính mình của ngày xưa.
M: Nhà Việt gần ngay biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Em nói với tôi rằng em rất thích đi dạo biển. Bởi khi đối diện với không gian rộng lớn của biển, em cảm thấy lòng mình bé nhỏ và được tỉnh lại để soi thấu mình, mở rộng các giác quan để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp giữa ngày nắng ấm. Và khi đó, sẽ chẳng có lý do gì để không nở một nụ cười. Đi dạo cùng em, ngắm nhìn nụ cười của em, nhớ đến những lời đề tựa trong cuốn sách Cuộc đời thật hoàn hảo: "Cuộc sống này không thể hoàn hảo... Nhưng không có lý do gì để chúng ta không sống một cách hoàn hảo. Không có lý do gì để chúng ta không nuôi dưỡng một niềm tin hoàn hảo – là một niềm tin có thể vượt qua được mọi thử thách của cuộc đời để luôn hướng đến những điều tốt đẹp hơn, để chúng ta vẫn cảm thấy cuộc sống này hoàn hảo, thậm chí ngay những khiếm khuyết cũng trở nên hoàn hảo dưới một đôi mắt đẹp", tôi mới để ý hóa ra cô gái ngồi trước tôi đang sở hữu một đôi mắt thật đẹp và một niềm tin hoàn hảo. Cô ấy chính là một đóa hoa dâng đời.
Hàn Băng Vũ đang thêu tranh
N: Bài hát Trung Quốc "Cuộc đời hoàn hảo" do nữ ca sĩ Trung Quốc Trình Hưởng trình bày xin kính tặng quý vị và các bạn thính giả đang đấu tranh với thực tế khắc nghiệt, nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống.
M: Lời ca có đoạn: Đừng vì đau lòng mà từ bỏ cuộc sống, đừng vì cô đơn mà đóng băng niềm vui, có khi đối xử thản nhiên, dần dần bạn sẽ trở nên đặc biệt, có một cảm giác gọi là hạnh phúc, có một trả giá gọi là sở hữu, có một tín ngưỡng gọi là khoan dung, có một sự quanh co gọi là cuộc đời...
N; Tiết mục Ống kính ASEAN hôm nay đến đây là hết, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn..
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |