
Có người hỏi, bạn Hinh có hiểu biết về "xuống Nam Dương" do ông bạn kể lại không? Bạn Hinh trả lời rằng: "như bố tôi rời khỏi quê hương kiếm sống ở nơi xa, ông tôi lúc bấy giờ cũng là rời Trung Quốc đến làm ăn ở Ma-lai-xi-a. Cho nên Trung Quốc là cội nguồn của chúng tôi, thế giới rộng bao la, có người thân ở bên cạnh, nơi đây sẽ là nhà của chúng tôi, tôi thấy rất huyền bí, cũng hiếm có". Nguyện vọng nhỏ của bạn Hinh là hội tụ cả nhà ở Trung Quốc thông qua sân khấu của chương trình, tìm được người thân đã mất liên lạc nhiều năm. Cuối cùng cả gia đình đã đến mảnh đất thường được bố bạn Hinh nhắc tới, bước chân lên mảnh đất vừa xa lạ vừa quen thuộc này, đi trên con đường ông bạn từng đi trong những năm tháng xa xưa.
Trước một ngày ghi hình chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc", bạn Hinh cuối cùng đã nói với đạo diễn rằng: "Em có thể hát được bài 'Câu chuyện bạn chưa biết' rồi." Những câu chuyện phấn đấu của ông và bố, bạn Hinh đã dần dần thấu hiểu, bạn đã có thể bày tỏ tình cảm đối với mảnh đất này bằng tiếng Trung và giọng hát hay.
1 2 3