• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mách bạn bí quyết làm giàu của một sinh viên Trung Quốc

    2014-04-23 14:28:57     CRIonline

    Tôi kiếm được khoản tiền đầu tiên khi còn là sinh viên như vậy đấy. Trong dịp nghỉ Quốc khánh ngày 1/10 năm thứ nhất, tôi đã đi thăm "Cửa sổ Thế giới Trường Sa", một điểm du lịch nổi tiếng ở Trường Sa, chơi rất vui vẻ thoải mái, trong đó có rất nhiều sinh viên. Lúc đó tôi chợt nghĩ, sinh viên đông như vậy, liệu có thể tổ chức đoàn tham quan của trường không nhỉ? Tổ chức đoàn chắc là sẽ được mua vé tham quan theo giá tour. Thế là, trước khi về trường, tôi đến quầy bán vé hỏi thăm mua vé tham quan theo tour như thế nào, người bán vé cho biết đến hỏi phòng tiếp thị. Từ phòng tiếp thị đi ra, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Bởi vì, vé tham quan theo tour dành cho sinh viên chỉ 41 Nhân dân tệ/vé, nhưng yêu cầu là đoàn 30 người trở lên, bình thường là 75 Nhân dân tệ/vé.

    Tôi đã xin tài liệu ở phòng tiếp thị, trên quãng đường về trường trong lòng cảm thấy vô cùng háo hức... Khu vực tập trung các trường đại học ở Trường Sa có hơn trăm nghìn sinh viên, tôi đã cất bước đi đầu tiên trên thị trường du lịch sinh viên như vậy đó, trong dịp nghỉ Quốc khánh ngày 1/10 đầu tiên, tôi đã gửi hơn 10 đoàn cho điểm du lịch đó, lợi nhuận từ mỗi sinh viên là 10 Nhân dân tệ. Như vậy, tôi đã kiếm được hơn 3.000 Nhân dân tệ. Kỳ nghỉ ngày 1/5 và 1/10 sau đó, tôi đã phát triển thêm nhiều đại lý, hơn nữa còn liên hệ với các công ty du lịch, phụ trách nghiệp vụ đoàn du lịch sinh viên, thu nhập bình quân mỗi Tuần du lịch vàng lên đến 6, 7 nghìn Nhân dân tệ.

    Vụ làm ăn thứ hai, lúc đó là trước thềm khai giảng học kỳ cuối năm thứ nhất đại học, có một bạn học ở tỉnh khác đến chơi, tôi đã đặt một phòng ở khách sạn gần trường. Một bạn cùng phòng hỏi tôi giá phòng là bao nhiêu, bạn ấy nói rằng cũng đã đặt giúp một phòng cho người khác, rẻ nhất cũng phải 100 Nhân dân tệ, tôi thấy rất ngạc nhiên. Phòng mà tôi đặt chỉ mất 30 Nhân dân tệ. Sau đó mới biết, hóa ra trường sư phạm gần trường chúng tôi là điểm thi sinh viên nghệ thuật, trước khi thi, rất nhiều thí sinh cần tìm phòng ở, đây là nguyên nhân mà giá phòng tăng cao. Trong khi đó phòng mà tôi đặt không tăng giá là vì nó nằm ở đằng sau trường, ít thí sinh biết đến. Cơ hội làm ăn lại đến, tôi và ông chủ khách sạn đằng sau trường trao đổi với nhau, tôi giới thiệu cho ông 30 khách hàng trở lên, thì ông sẽ giảm 5 đồng tiền phòng, có nghĩa là, tôi có thể đặt phòng ở khách sạn ông với giá 25 Nhân dân tệ. Tôi dán quảng cáo ở các điểm thi, 45 Nhân dân tệ/phòng, như dự đoán ban đầu, tôi đã nhận được nhiều cú điện thoại ngay trong ngày hôm đó. Đương nhiên, cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, tất cả khách sạn đằng sau trường đều xây dựng quan hệ hợp tác với tôi.

    Sinh viên Trung Quốc mua vé tàu về thăm gia đình trong dịp nghỉ đông và nghỉ hè là rất khó, nhưng, bán lại vé tàu lại vi phạm pháp luật, liệu có phải đã hết cơ hội kiếm tiền? Chưa chắc, như các bạn sinh viên tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, v.v, hầu như đều không mua được vé tàu, dù may mắn mua được vé cũng đều là vé đứng. Vậy, liệu có thể xem xét mua vé máy bay hay không? Tôi đã tư vấn ở nơi bán vé máy bay: Vé máy bay sau khi giảm giá 30-40% chỉ đắt hơn một chút so với vé tàu, hơn nữa, đặt nhiều vé máy bay còn có thể rẻ hơn. Còn chờ đợi gì nữa? Không vi phạm pháp luật, lại thuận tiện cho sinh viên, hơn nữa còn có thể kiếm chút phí dịch vụ, tiếp tục dán quảng cáo.... Cuối cùng, chắc chắn lại là một cơ hội làm ăn.

    Nói tóm lại, các dự án nói trên có đặc điểm chung: Đều là việc xung quanh mình, hơn nữa hầu như đều là cơ hội làm ăn không cần vốn đầu tư hoặc vốn đầu tư ít, nếu nói rằng việc dán quảng cáo cũng cần tính giá thành, thì tôi chỉ đầu tư một lọ hồ dán, tài liệu tuyên truyền toàn là của công ty. Vì vậy, mọi người đừng kêu ca, hãy dành thời gian kêu ca để suy nghĩ về những cơ hội làm giàu chung quanh bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>