• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ăn tết ở Bắc Kinh – Phỏng vấn Phu nhân Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

    2011-02-16 15:38:04     CRIonline

    Nghe Online

    Nhân dân hai nước Trung- Việt chúng ta đều có chung phong tục là, mỗi khi năm hết tết đến, mọi người đều sắp xếp công việc để về đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng có người do bận công tác và học tập, nên phải ăn tết xa nhà. Lệ Quyên xin mời phu nhân của Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc giới thiệu với quý vị và các bạn tình hình ăn tết của các anh em trong Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

    Chị Loan, Phu nhân Công sứ cho biết "Do điều kiện công tác, nên tôi đã ăn tết ở Bắc Kinh 4 năm rồi. Năm nào Đại Sứ quán cũng mời nhân viên các doanh nghiệp đang công tác tại Bắc Kinh và bà con Việt kiều ở Bắc Kinh đến Sứ quán cùng liên hoan đón xuân với các nhân viên Sứ quán để nhớ về quê hương. Điều thú vị là do chênh lệnh về múi giờ, nên 12 giờ của Trung Quốc, Đại sứ cùng các anh chị em lên thắp hương Bác Hồ và Đại sứ chúc tết các anh chị em, sau đó tổ chức liên hoan nghệ đón giao thừa của Việt Nam, rồi mọi người cùng xuống sân đốt pháo đón mừng xuân mới.

    Trưa mồng một tết, Đại sứ cùng các lãnh đạo của Sứ quán đi chúc tết các gia đình. Ngày hôm sau theo phong tục của người Việt Nam thì đầu xuân năm nào cũng đi lễ chùa, nên công đoàn tổ chức tất cả mọi người đều tham gia. Sau đó, mọi người còn tổ chức đi lễ hội tùy theo sở thích của mình."

    Trả lời Lệ Quyên về tình hình sắm tết ở Bắc Kinh, chị Loan cho biết: "Chúng tôi vẫn theo như phong tục của Việt Nam, nên trước tết chúng tôi hay đi một chợ hoa rất lớn của Bắc Kinh mua hoa và cây cảnh.

    Hàng năm, công đoàn và lãnh đạo của Đại sứ quán rất quan tâm đến tình hình ăn tết của các gia đình, nên năm nào đều cử các anh em phối hợp bên công đoàn của Bộ Ngoại giao lo nào bánh chưng, giò, thậm chí cả dưa hành cũng mang sang cho chúng tôi.

    Thực ra, ở Bắc Kinh thì các loại thực phẩm cũng gần giống như ở Việt Nam, rất đầy đủ để chúng tôi mua sắm thức ăn phục vụ cái tết theo phong tục của mình, cũng có loại chúng tôi có thể mua về tự chế biến những món ăn đặc sắc của dân tộc mình, mà giá cả cũng phải chăng.

    Nhân dịp năm mới, tôi xin thông qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc tất cả mọi người năm Tân Mão sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>