• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mẫn Linh và Nam Dương ôn lại những kỷ niệm khó quên khi ăn tết ở Việt Nam và ở quê hương mình

    2011-01-26 14:04:58     cri

    Nghe Online

    Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết Nguyên đán, ngày tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta, và mỗi khi tết đến là mọi người đều sắp xếp công việc để về đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng có người do bận công tác và học tập nên không thể về đoàn tụ với gia đình, như tết năm ngoái Mẫn Linh và Nam Dương lúc đó đang lưu học tại Việt Nam đã ở lại chung vui ngày tết với các bạn Việt Nam. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin mời Mẫn Linh và Nam Dương giới thiệu về cảm nhận của hai bạn khi ăn tết ở Việt Nam và giới thiệu với các bạn tập tục ăn tết của quê hương của Mẫn Linh và Nam Dương.

    Ôn lại những ngày vui vẻ được cùng các bạn Việt Nam đón mừng năm mới, Mẫn Linh cho biết: "Mẫn Linh là người Quảng Đông, Trung Quốc, hàng năm mỗi dịp tết đến cũng có rất nhiều chợ hoa, nên năm ngoái có dịp ở lại Hà Nội ăn tết, Mẫn Linh đã đi chơi chợ hoa Hà Nội xem có gì khác với chợ hoa ở quê mình. Do Quảng Đông nằm ở miền nam Trung Quốc, khí hậu gần giống như Hà Nội nên chủng loại hoa nói chung là giống nhau, chẳng hạn như trong chợ cành đào và cây quất là nhiều nhất, bởi vì trong tiếng Trung Quốc quả quất đồng âm với từ cát tường, nên mỗi khi tết đến người Quảng Đông, Trung Quốc thường mua cây quất về bầy."

    Nam Dương cũng cho biết: "Năm ngoái được đi thăm chợ hoa Hà Nội em cảm thấy rất mới mẻ, bởi vì quê em ở Bắc Kinh, mỗi dịp xuân về khí trời còn rất lạnh, nên chợ bán hoa đều ở trong nhà và chủng loại hoa cũng có chút khác với Hà Nội, nhưng hoa thủy tiên và hoa đỗ quyên bán ở chợ hoa Hà Nội thì ở Bắc Kinh cũng rất nhiều.

    Mẫn Linh: Đi chợ hoa Hà nội em còn phát hiện cây Thăng long mà ở Bắc Kinh và quê em không thấy có. Em thấy cây Thăng long rất đẹp, cây thì có 6 quả cũng có cây 8 và 12 quả, cây Thăng long vừa đẹp lại có thể ăn quả.

    Đến mồng 2 mồng 3 tết, các bạn Việt Nam đã mời chúng em đến nhà các bạn ăn tết và hưởng thụ những món ăn đặc sắc và bầu không khí đón xuân của các gia đình Việt Nam."

    Nam Dương: Gia đình các bạn đón tiếp chúng em rất nhiệt tình và những món ăn mà em thích nhất đó là giò và bánh trưng, đây là những món ăn mà ở Trung Quốc không có. Ngoài ra, ở Việt Nam trong mấy hôm tết thì các nhà hàng và chợ đều đóng cửa, còn ở Trung Quốc thì trong ngày tết các cửa hàng đều mở cửa và người mua bán rất đông. Vì vậy, trong mấy ngày tết các bạn Việt Nam biết chúng em không có chỗ ăn cơm, đã mời chúng em đến nhà các bạn cùng ăn tết, khiến chúng em rất cảm động.

    Mẫn Linh: Ngoài những bạn ở Hà nội, còn có bạn Hào quê ở Quốc Oai đã rất nhiệt tình mời chúng em về quê bạn ăn tết. Ăn tết ở nông thôn, chúng em thấy cũng hơi khác với Hà Nội, vì tuy ở nông thôn không có nhiều món ăn và nhiều hoạt động như ở Hà Nội, nhưng cũng có đặc sắc riêng của mình. Chẳng hạn như ở đây có món thịt đông rất ngon, và cũng có lễ hội tuy không long trọng như ở thành phố, nhưng rất nhiều người tham gia các trò chơi đầy thú vị.

    Năm Dương: Bố mẹ bạn Hào đón tiếp chúng em rất nhiệt tình và còn cho chúng em mượn xe máy để đi lễ hội."

    Giới thiệu về việc trang trí gia đình trong ngày tết của Việt Nam có khác với Trung Quốc hay không ? Mẫn Linh và Nam Dương cho biết:

    Năm Dương: Ở Việt Năm, chúng em đến nhà nào cũng có cành đào và một cây quất, còn ở Bắc Kinh thì lúc này còn rất lạnh, nên không có.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>