• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Buổi liên hoan năm mới gặp mặt hữu nghị phụ nữ Trung–Việt

    2010-12-22 14:07:47     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, chiều 17 tháng 12, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ở Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung – Việt cùng tổ chức buổi liên hoan năm mới gặp mặt hữu nghị phụ nữ Trung – Việt. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn buổi liên hoan này.

    Mở đầu buổi liên hoan, bà Tạ Anh Đào, phu nhân của Đại sứ Nguyễn Văn Thơ thay mặt Ban tổ chức đọc lời chúc, bà nói:

    "Kính thưa bà Cố Tú Liên, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn Trung Quốc, Chủ tịch Hội Trung Quốc – ASEAN,

    Kính thưa Đại sứ Nguyễn Văn Thơ,

    Thưa chị em Việt Nam và Trung Quốc,

    Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc rất hân hạnh được phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Trung Quốc – ASEAN và Hội Hữu nghị Trung – Việt tổ chức buổi Liên hoan Năm mới Gặp mặt Hữu nghị Phụ nữ Việt-Trung tại Bắc Kinh.

    Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào đón và chân thành cảm ơn bà Cố Tú Liên và toàn thể chị em Việt Nam và Trung Quốc từ các bộ ngành, tổ chức, gia đình đã đến dự buổi Gặp mặt thân mật này.

    Thưa các quý vị, thưa các chị,

    Năm nay là một năm hết sức đặc biệt trong quan hệ Việt – Trung: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao và cũng là Năm Hữu nghị Việt – Trung. Trong năm 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn Trung Quốc cũng đã có những hoạt động thiết thực để chào mừng. Hàng năm, phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tham gia nhiều hoạt động bán hàng từ thiện do phụ nữ Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức, gần đây chúng tôi cùng phụ nữ 10 nước ASEAN tại Bắc Kinh tổ chức đêm Gala từ thiện quyên góp cho đồng bào gặp thiên tai tại Châu Khúc, Cam Túc… Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục được tham gia hoặc tổ chức các hoạt động từ thiện để giúp đỡ các vùng khó khăn của Việt Nam và Trung Quốc.

    Tôi tin rằng buổi Gặp mặt hôm nay sẽ là một đóng góp tuy nhỏ bé nhưng thiết thực của phụ nữ chúng ta vào những nỗ lực chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt-Trung.

    Thưa các chị,

    "Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, mối tình hữu nghị sáng như rạng đông", đó là câu hát mà nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam và Trung Quốc đều thuộc. Chúng tôi đã hát như vậy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và rồi hôm nay chúng tôi lại cùng hát vang bài hát đó với chị em Trung Quốc. Việt – Trung núi sông tương liên, văn hóa tương thông, tư tưởng tương đồng, vận mệnh gắn liền khó tách rời nhau. Sáu mươi năm qua, mối tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí vừa là anh em" do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các bậc tiền bối dày công xây đắp đã trải qua thử thách của thời gian, luôn là dòng chảy chính và ngày càng phát triển tốt đẹp. Chúng ta tự hào rằng phụ nữ hai nước chúng ta đã có đóng góp xứng đáng trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị Việt – Trung.

    Đảng, Chính phủ, nhân dân và phụ nữ Việt Nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ, nhân dân và phụ nữ Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay. Phụ nữ Việt Nam chúng tôi nhận thức sâu sắc và luôn giáo dục các thế hệ con cháu rằng tình hữu nghị láng giềng truyền thống Việt – Trung là tài sản quý báu của cả hai dân tộc. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Trung Quốc, với tình cảm chị em trong một nhà, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhân dân hai nước tay chung tay gìn giữ, nâng niu, vun đắp, để tình hữu nghị Việt – Trung đó mãi mãi xanh tươi, đơm hoa, kết trái.

    Thưa các chị,

    Năm 2010 sắp qua, Năm mới sắp tới. Nhân dịp ngày vui hôm nay và Tết cổ truyền của hai dân tộc, tôi xin thay mặt phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam chúc bà Cố Tú Liên và các chị, và qua các chị xin gửi tới gia đình các chị, những lời chúc mừng Năm mới 2011 tốt đẹp nhất, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

    Chúc tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt – Trung và tình cảm chị em phụ nữ Việt – Trung thân thiết bên nhau mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Tôi xin chân thành cảm ơn Hiệp hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Trung Quốc – ASEAN và Hội Hữu nghị Trung – Việt cùng toàn thể các chị, các anh và bạn bè Trung Quốc và Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi tổ chức buổi Gặp mặt hôm nay.

    Xin chúc Liên hoan Năm mới Gặp mặt Hữu nghị Phụ nữ Việt – Trung của chúng ta thành công tốt đẹp.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>