• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam trong con mắt các phóng viên Trung Quốc

    2010-12-01 14:24:47     cri

    Nghe Online

    Nhận lời mời của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, tháng 9 vừa qua, 10 phóng viên của 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc là: Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đài Truyền hình Quảng Tây, Tạp chí "Kinh tế Đối ngoại" và Tạp chí "Thám hiểm Khoa học Trung Quốc" đã sang thăm và phỏng vấn tại Việt Nam trong thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày ở thăm Việt Nam, các phóng viên Trung Quốc đã đi thăm Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ, bất kể là phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh của Vịnh Hạ Long, hay những di tích văn hóa lịch sử của các đường phố cổ kính ở Hà Nội, Cố cung Huế, phố cổ Hội An, cũng như những thôn nhỏ bé nhưng nổi tiếng bởi sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, như thôn Đồng Kỵ chuyên sản xuất đồ gỗ, thôn Bát Tràng chuyên sản xuất đồ gốm sứ, lại chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế tài chính của Việt Nam tràn đầy sức sống, có đặc sắc của vùng khí hậu nhiệt đới, chợ nổi trên sông rất có đặc sắc ở Cần Thơ, thậm chí là những nụ cười trên khuôn mặt của những người qua lại trên đường, đã để lại cho phóng viên Trung Quốc ấn tượng sâu sắc.

    Anh Lưu Huân là biên tập viên kỳ cựu của Tạp chí "Thám hiểm Khoa học Trung Quốc", đây là lần đầu tiên anh đến thăm Việt Nam. Anh nói, không những cảnh biển đẹp nên thơ của Việt Nam, mà lòng nhiệt tình, mến khách và cuộc sống an nhàn của người dân Việt Nam đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Anh nói:

    "Khi tôi còn chưa sang thăm Việt Nam, tạp chí chúng tôi đã đăng ba kỳ chuyên đề về Việt Nam, chẳng hạn như giới thiệu về sông Mê Công, cuộc sống và những câu chuyện về người Hoa ở Chợ Lớn v,v. Lúc đó, tôi hiểu biết không nhiều lắm về Việt Nam, nhưng sau khi đến Việt Nam, cảm nhận cách xa với sự tưởng tượng lúc ban đầu. Trước đây tôi nghĩ, Việt Nam kém hơn Trung Quốc một chút, lạc hậu một chút, nhưng khi đến thăm Việt Nam tôi cảm thấy thực sự vui mừng. Cảnh biển của Việt Nam, như: Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Cần Thơ đều rất đẹp. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là cuộc sống của người dân Hà Nội, họ sống rất thanh thản, chẳng hạn như: Tối đến ra những quán ven đường uống rượu, ăn điểm tâm, tôi thấy rất hay. Ngoài ra, người dân Việt Nam sống trong trạng thái rất tốt, đối với mọi người rất nhiệt tình. Đây là điều mà trước khi đến Việt Nam tôi không thể ngờ được.

    Hầu như mỗi một phóng viên đều có ấn tượng sâu sắc trước sự thân thiện và lòng nhiệt tình của nhân dân Việt Nam. Chị Vương Gia phóng viên của Ban Thời sự Quốc tế Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng có cảm nhận như vậy:

    "Trước chuyến đi, tôi hiểu biết không nhiều về Việt Nam, chỉ nghe bố tôi kể về Việt Nam. Sau khi đến Việt Nam tôi thấy khác hẳn so với sự miêu tả trong sách báo và sức tưởng tượng của tôi. Việt Nam phong cảnh rất đẹp, mà nhất là con người Việt Nam rất thân mật, bất kể là ngôn ngữ có bất đồng hay không, họ bao giờ cũng tươi cười, niềm nở tiếp đón bạn. Chúng tôi có cảm nhận rất sâu sắc về mặt này."

    Anh Trần Húc là phóng viên nhiếp ảnh của Tạp chí "Thám hiểm Khoa học Trung Quốc", anh nói chuyến thăm Việt Nam lần này thu hoạch rất lớn, anh đã chụp được nhiều ảnh đẹp. Nhìn từ góc độ của nhà nhiếp ảnh, anh có một cảm xúc tràn đầy ý thơ đối với cảnh đẹp của Việt Nam. Chẳng hạn như từ trên máy bay nhìn xuống, anh ví dòng sông như một dải lụa màu đang tung bay trong gió.

    "Khi chưa đến Việt Nam, tôi chỉ có một nhận thức phiến diện, cảm thấy Việt Nam là một nơi tương đối đẹp, nhưng khi đặt chân lên đất nước Việt Nam, tôi thấy phong cảnh Việt Nam đẹp tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đất nước Việt Nam đẹp ở chỗ, nơi đây có những bãi biển còn giữ được cảnh đẹp thiên nhiên, từ trên không trung chúng tôi có thể nhìn thấy những bãi cát vàng và cát trắng, nhất là những cồn cát trông rất tráng lệ, từ trên cao nhìn xuống như một dòng sông uốn khúc trên cánh đồng mênh mông, như dải lụa màu tung bay trên bầu trời, đẹp tuyệt vời. Thực vật cũng được bảo vệ rất tốt.

    Cảm xúc của chị Lý Quyên, phóng viên của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc rất tinh tế. Chị cho rằng, sự kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, giữa thời thượng và lịch sử là sức cuốn hút của Việt Nam. Vùng miền Trung là vùng mà chị cảm thấy ưa thích nhất, đối với miền Trung, phố cổ Hội An là nơi chị rất có hứng thú. Chị nói, sau này nếu còn có cơ hội sang thăm Việt Nam, chị lại đến miền Trung tham quan, du lịch.

    "Trước khi sang thăm Việt Nam, tôi chỉ tìm hiểu Việt Nam qua báo chí và phim truyền hình, chủ yếu thông qua chợ nổi trên sông có tính tiêu biểu để tìm hiểu về Việt Nam. Nhưng lần này đến thăm Việt Nam, tôi phát hiện Việt Nam có nhiều điểm nổi bật. Chẳng hạn như: Sự kết hợp giữa đặc sắc truyền thống của những chợ nổi trên sông, những khu phố sầm uất ở thành phố Hồ Chí Minh, những thanh niên trên đường phố ăn mặc theo mốt thời thượng, phong cảnh non nước Vịnh Hạ Long đẹp như tranh, thành phố Huế cổ kính với bề dày lịch sử, càng thu hút khách bốn phương.

    Anh Thành Minh và chị Triệu Ái Linh là phóng viên của tạp chí "Kinh tế Đối ngoại Trung Quốc" thuộc Hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc, hai người rất quan tâm tình hình và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam. Nói về ấn tượng đối với Việt Nam, hai phóng viên này đều nhắc đến cảm nhận của mình đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Anh Thành Minh là Chủ nhiệm Ban Chuyên đề của tạp chí "Kinh tế Đối ngoại Trung Quốc". Anh nói: Công cuộc xây dựng kinh tế của Việt Nam tràn đầy sức sống, như cánh buồm giương cao trước gió, anh cho rằng, sự phát triển kinh tế trong tương lai của Việt Nam khiến mọi người hết sức mong đợi.

    "Lần này các phóng viên Trung Quốc có cơ hội đến thăm Việt Nam, có một số điểm đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Điểm thứ nhất là, nhân dân Việt Nam tương đối cần cù, bất kể là trên đường phố, hay khi đáp xe, chúng tôi gặp người dân Việt Nam, có thể thấy được ai nấy đều rất bận. Điểm thứ hai là, từ lãnh đạo cho đến những người dân bình thường, đều tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình, từ bản thân họ mà nói, đều mong các doanh nghiệp, nhân dân và quan chức hai nước cùng đóng góp sức mình cho mối tình hữu nghị và mong tình hữu nghị này được truyền từ đời này sang đời khác. Điểm thứ ba là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi, đó là sự phát triển kinh tế của Việt Nam khiến chúng tôi có một cảm giác là, 'Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ luồng gió đông'. Việt Nam để lại cho người ta một cảm giác như một luồng gió mới, dồi dào sức sống. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa, có thể là 5 năm, cũng có thể là 10 năm, chúng ta sẽ thấy được những thành tựu khiến người ta không thể tưởng tượng được trong công cuộc xây dựng kinh tế của Việt Nam."

    Chị Triệu Ái Linh, Biên tập viên kỳ cựu của tạp chí "Mậu dịch Đối ngoại Trung Quốc" cũng có cảm nhận như anh Thành Minh, đều tin tưởng rằng sự phát triển trong tương lai của Việt Nam là không thể coi nhẹ." Ngoài ra, chị còn cho rằng, hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước có tiềm năng to lớn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>