• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phỏng vấn Nghệ sĩ Nhân dân Việt Nam Quang Thọ

    2010-10-20 16:31:27     cri
    Thưa quý vị và các bạn, là người dẫn tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" trong nhiều năm, nên Lệ Quyên rất quen thuộc những bài hát ca ng̣ợi tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Việt, nhưng khi nghe tiếng hát "Hoa Mộc miên" vang vọng trên sân khấu Bắc Kinh vẫn khiến Lệ Quyên không khỏi bồi hồi, xúc động. Sau buổi biểu diễn, Lệ Quyên đã phỏng vấn Nghệ sĩ Nhân dân Việt Nam Quang Thọ, người trình bày bài hát này. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, trước hết, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn này.

    Giới thiệu với Lệ Quyên về cảm nghĩ của mình khi biểu diễn ở Bắc Kinh, Nghệ sĩ Quang Thọ cho biết:

    "Đây là lần đầu tiên tôi được chính thức biểu diễn tại Bắc Kinh, với tình cảm của mình, trong đêm hôm nay tôi hát một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam đã gần 50 năm, đó là bài "Hoa Mộc miên". Đây là một bài hát được sáng tác sau khi Nhạc sĩ Huy Du tốt nghiệp Nhạc viện Bắc Kinh. Trên đường về nước, khi đến biên giới, ông thấy những bông hoa mộc miên bay rất đẹp, ông liền nghĩ tới tình cảm mà ông đã gắn bó trong thời gian học ở Trung Quốc, nên ông đã sáng tác bài hát này.

    Tôi đã hát bài hát này rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được hát ở Bắc Kinh và tôi rất xúc động trước tình hữu nghị và tình cảm gắn bó giữa hai nước trong 60 năm qua. Rất nhiều đoàn nghệ thuật sang Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ chúng tôi, và hôm nay tôi có dịp sang biểu diễn tại Bắc Kinh, tôi đã hát với cả tình cảm của mình đối với nhân Bắc Kinh, vì tôi cảm thấy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là một tình cảm rất thiêng liêng, rất đáng quý giữa hai dân tộc chúng ta. Ngoài hát những bài hát ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tôi còn hát một số bài hát nghệ thuật kinh điển. Ngay từ khi tôi còn học ở Nhạc viện Việt Nam thì đã có những người thầy sang học ở Trung Quốc và sau khi về nước đã dạy cho chúng tôi những tác phẩm mà các thầy cô đã học ở Trung Quốc. Tôi mong rằng sự giao lưu văn hóa giữa hai nước không ngừng mở rộng, tôi sẽ có nhiều dịp để biểu diễn những chương trình mang tính nghệ thuật hơn trên sân khấu Trung Quốc.

    Giới thiệu với Lệ Quyên về sự ảnh hưởng của sân khấu Trung Quốc đối với Việt Nam, Nghệ sĩ Quang Thọ cho biết:

    "Trong rất nhiều năm qua, âm nhạc của Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn ở Việt Nam, vì về âm nhạc truyền thống giữa hai nước có nhiều nét tương đồng, có nhiều nhạc cụ giống nhau, có thể là xuất sứ từ Trung Quốc, sau đó đã trở thành nhạc cụ của Việt Nam. Có thể nói hai luồng văn hoá của hai nước rất khăng khít và gần gũi với nhau.

    Về cảm nhận của mình đối với Bắc Kinh, Nghệ sĩ Quang Thọ cho biết: "Lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh là vào năm 1973, khi trên đường đi châu Âu, ghé thăm Bắc Kinh một tuần và được đi thăm những danh lam thắng cảnh và những di tích lịch sử của Trung Quốc, ngay từ đó, tôi đã thấy được một nước Trung Quốc vĩ đại, với những người dân đầy lòng nhiệt tình với các bạn bè nước ngoài, mà nhất là đối với các bạn Việt Nam, đây là một tình cảm đã có từ lâu đời giữa nhân dân hai nước, mà nhất là những hoạt động diễn ra trong năm Hữu nghị Việt – Trung 2010 càng chứng tỏ quan hệ mật thiết giữa hai nước.

    Lần này đến Bắc Kinh, tôi thấy Bắc Kinh đã có biến đổi to lớn, mà nhất là sự bảo tồn những di tích lịch sử đã khiến Bắc Kinh trở thành bảo tàng khổng lồ không những của Bắc Kinh, mà còn là của cả nhân loại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>