• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quên sao được tình thầy trò trong những năm tháng ở Việt Nam

    2010-10-13 15:29:24     cri

    Nghe Online

    Là một nhà giáo, thì trong suốt mấy chục năm giảng dạy đã có biết bao học trò, để rồi sau khi rời ghế nhà trường mỗi người mỗi ngả, nhưng tình cảm thầy trò và những kỷ niệm êm đẹp trong mái trường thân yêu luôn khắc sâu trong tâm trí của thầy cô, mà nhất là đối với bác Lý Tài Vinh từng làm giáo viên ở Lai Châu Việt Nam, rồi sau khi về nước lại tiếp tục giảng dạy mấy chục năm trời lại càng có tình cảm và những kỷ niệm đối với các em học sinh. Trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị" hôm nay, Lệ Quyên xin mời các bạn nghe những lời tâm sự của bác Lý Tài Vinh hiện đang cư trú tại Ca-na-đa.

    Bác Vinh nói: "Tôi sinh ra ở Việt Nam, Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi, nên tôi rất yêu mến Việt Nam.

    Ở Lai Châu người Hoa rất nhiều. Tôi học tiểu học ở Lai Châu, sau đó sang Mông Tự Trung Quốc học cấp 2, cấp 3, năm 1962 tôi lên Hà Nội học Đại học Sư phạm. Chính phủ Việt Nam có mời các chuyên gia Trung Quốc sang giảng dạy, nên chúng tôi có cơ sở Trung văn rất tốt. Sau khi tốt nghiệp tôi về làm giáo viên, rồi làm Hiệu trưởng của trường Trung học Tân Hoa, Phó phòng Giáo dục của thị xã Lai Châu. Do đạt được thành tích xuất sắc trong công tác, tôi đã 3 năm được bầu làm Chiến sĩ Thi đua của tỉnh. Trong những năm tháng công tác ở Lai Châu tôi và các thầy cô giáo cũng như các em học sinh ở Lai châu đã xây đắp nên tình cảm rất sâu đậm, tuy hiện nay xa nhau, nhưng tôi không bao giờ quên được các thầy cô và các em học sinh Việt Nam. Hiện nay, học sinh của tôi ở rất nhiều nơi trên thế giới như: Trung Quốc, Việt Nam, Anh, Mỹ, Pháp, Ca-na-đa v.v.

    Sau khi về nước, tôi tiếp tục làm giáo viên của trường Trung học Giang Môn, một trường tương đối lớn, có hơn 30 lớp với hơn 1700 học sinh. Đến đây, tôi được nhà trường tín nhiệm giao phó cho dạy Ngữ văn liên tục trong 10 năm, dạy 7 lớp tốt nghiệp cấp 3. Có nhiều người cảm thấy rất lạ, bởi vì tôi sống ở Việt Nam, mà về nước lại dùng Trung văn để giảng dạy ngữ văn, nếu giảng dạy toán, lý, hóa thì không có gì là lạ. Nhưng thực ra, khi ở Việt Nam tôi được học tập tương đối chính quy, được các chuyên gia Trung Quốc trực tiếp giảng dạy, nên cơ sở Trung văn rất vững chắc, cho nên trong những năm giảng dạy ở trường này tôi không những chỉ giảng dạy ngữ văn, mà còn là tổ trưởng môn Ngữ văn của nhà trường. Khi tôi đến tuổi về hưu, nhà trường đã giữ lại tiếp tục công tác thêm mấy năm để đảm bảo cho các em học sinh thi đại học."

    Cuối cùng bác Vinh thông qua làn sóng điện của Đài Phaá thanh Quốc tế Trung Quốc gửi lời thăm hỏi đến các thầy cô giáo Việt Nam, như: Thầy Lạc, Thầy Xiêm, thầy Thao v.v. Chúc các thầy cô và các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>