• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc Liên hoan Hữu nghị Thanh niên Trung–Việt

    2010-09-08 17:11:22     cri
    Các bạn thân mến, nhân dân hai nước Trung – Việt chúng ta ai nấy đều rất quen thuộc bài hát "Việt Nam – Trung Hoa" một bài hát ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thế nhưng bạn đã được nghe 32 nghìn người cùng hát vang bài ca hữu nghị này chưa ?

    "Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một dòng sông thắm tình hữu nghị sáng như rạng đông ......"

    "Xin chào các bạn Việt Nam, mong nhân dân hai nước Trung – Việt mãi mãi là người bạn thân thiết."

    "Tình hữu nghị Trung – Việt mãi mãi xanh tươi."

    Không biết điều gì đã khiến cho các bạn trẻ này vui vẻ như vậy, và lưu luyến không rời ? Sau đây chúng ta cùng ôn lại giờ phút khó quên ở cửa khẩu Hữu Nghị quan thành phố Bằng Tường Trung Quốc lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2010.

    700 thanh niên Việt Nam và 800 thanh niên Trung Quốc không quản trời mưa ngồi ở cửa khẩu Hữu Nghị quan bên địa phận Trung Quốc cùng ca hát chờ đợi một nghi lễ quan trọng. 10 giờ 30 sáng ghi lễ chính thức bắt đầu.

    Đúng rồi, đây là cuộc Liên hoan Hữu nghị Thanh niên Trung – Việt. Hoạt động này là do hai nước Trung – Việt cùng tổ chức để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và năm Hữu nghị Trung – Việt 2010. Cuộc liên hoan này tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 2010, tại Quảng Tây Trung Quốc, với mục đích là sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà nhất là giữa thanh niên hai nước.

    "Thưa các bạn trẻ, chúng ta hãy lấy cuộc liên hoan này làm nền tảng để nối tiếp truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai nước, khiến cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được truyền từ đời này sang đời khác, phát huy vai trò sứng đáng trong việc phát triển các sự nghiệp của hai nước."

    Đây là lời kêu gọi đối với các bạn trẻ hai nước của đồng chí Uông Hồng Nhạn, Tổng Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tại lễ khai mạc. Cuộc Liên hoan Hữu nghị Thanh niên Trung Việt lần này là cuộc liên hoan lớn nhất trong lịch sử giao lưu giữa thanh niên hai nước, 32 nghìn thanh niên hai nước Trung Việt đã triển khai giao lưu hữu nghị trong 5 ngày tại 8 thành phố của Quảng Tây.

    Vậy thì trong 5 ngày liên hoan, các bạn trẻ hai nước đã tổ chức những hoạt động gì ?

    Con sông Thủy Khẩu chảy qua thị trấn Thủy Khẩu, thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, là con sông ranh giới giữa hai nước Trung – Việt. Phong cảnh hai bên sông rất đẹp, trên mặt sông phẳng lặng in bóng những ngôi nhà của bà con hai bên bờ. Bà con sinh sống ở biên giới hai nước thừơng xuyên đứng bên bờ sông bên này vẫy tay mời bà con bên kia sang chơi. Hôm nay bên bờ sông phẳng lặng này lại tổ chức một cuộc vui vầy. Ngày 26 tháng 8, các bạn trẻ Việt Nam đã qua Thủy Khẩu đến Trung Quốc cùng các bạn trẻ của tỉnh Giang Tô và Phúc Kiến Trung Quốc bắt đầu tiến thành các hoạt động giao lưu hữu nghị tại khu vực Sùng Tả, Quảng Tây. Các bạn cùng tiếp sức hoạt động "Tay trong tay Bảo vệ Môi trường", để cho dòng sông ranh giới giữa hai nước chảy mãi không ngừng, qua hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái của con sông này để bày tỏ tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước Trung – Việt.

    Các bạn trẻ hai nước cùng nhau thả 1 Triệu 100 nghìn con cá giống đi khắp 4 phương, thế nhưng cho dù bơi đến đâu, chiếc phao đỏ trên đầu cá đã trở thành tiêu chí của hoạt động lần này, chứng kiến tình hữu nghị giữa hai nước.

    Gần trưa ngày 26 tháng 8, tại khu phố cổ huyện Long Châu, Quảng Tây.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>