• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Văn học ký sự truyền thanh "Lương Gia Hà"-1

    2018-07-01 12:50:18     CRIonline

    Chuyện kể về cuộc sống Thanh niên tri thức tại thôn Lương Gia Hà của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tìm kiếm tâm niệm ban đầu của vị Lãnh tụ nhân dân, ghi lại những đổi thay long trời lở đất mấy chục năm qua của thôn Lương Gia Hà, kích hoạt niềm tin khắc phục khó khăn tiến lên phía trước.

    Văn học ký sự truyền thanh "Lương Gia Hà"

    BÁC CẬN BÌNH TRỞ VỀ

    Khoảng 11 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2015, đó là 25 tháng Chạp âm lịch, ba chiếc xe buýt cỡ trung đỗ ở ngoài đầu thôn Lương Gia Hà phía xa. Mấy người xuống xe, vững bước đi về phía thôn.

    "Bác Cận Bình trở về kìa!"

    Một tiếng reo lên kinh ngạc, bà con trong thôn liền chạy ngay ra phía đầu thôn.

    Bác Tập Cận Bình trở về Lương Gia Hà—một thôn nhỏ nằm sâu trên cao nguyên Hoàng Thổ, là nơi mà Bác luôn luôn thả hồn nhung nhớ. Tính ra thì, Bác Cận Bình rời khỏi thôn Lương Gia Hà cũng đã tròn 40 năm.

    Vừa đặt chân lên mảnh đất mà mình từng lao động, từng sống trong suốt bảy năm, gặp lại các bà con thôn làng từng sớm tối bên nhau mà mình luôn luôn không thể quên, Bác Cận Bình không sao nén nổi xúc động.

    "Ồ, Tùy Oa !" Ngay từ xa, Bác Cận Bình đã nhận ra ngay ông Thạch Xuân Dương đang đi trong đám đông. Một câu gọi nhau thân mật, vừa dứt lời, bàn tay của hai người đã nắm chặt lấy nhau.

    "Nghênh Nhi, trông cậu già đi đấy!"

    "Hướng Tiền, lần trước cậu từng đến nhà tôi đấy nhé!"

    Xuân Oa, Nghênh Xuân, Thành Nhi... tuy trên khuôn mặt của những người "bạn trẻ" năm xưa đã bị hằn lên những dấu vết của thời gian, nhưng Bác Tập Cận Bình vẫn có thể gọi tên mụ của từng người một cách thân mật.

    Cùng về thôn Lương Gia Hà với Bác, còn có bà Bành Lệ Viên, phu nhân Bác. Tổng Bí thư giới thiệu với bà con chú bác bằng tiếng Thiểm Bắc rằng:

    "Đây là bà xã nhà tôi, hôm nay tôi đưa đến đây để gặp gỡ bà con."

    Một câu nói vui khiến mọi người cùng cười ha hả.

    "Trương Vệ Bàng, cậu vẫn chẳng mấy gì thay đổi!" Bác Cận Bình đang vồn vã hàn huyên với đám "bạn trẻ", vừa quay đầu lại đã thấy ông Trương Vệ Bàng, liền giơ tay phải ra vỗ "thật mạnh" lên vai ông Bàng. Bàn tay to có sức mạnh đã truyền đi tình cảm sâu sắc, khiến ông Vệ Bàng cảm thấy "tấm lòng của anh Cận Bình vẫn gần gũi với chúng ta như xưa vậy". Bác Cận Bình vừa bắt tay ông Vệ Bàng vừa giới thiệu bà Bành lệ Viên với ông: " Cô 'em dâu' của anh Lương Ngọc Minh đây này" (Ghi chú: Lương Ngọc Minh, nguyên Bí thư Chi bộ Đảng Đại đội Lương Gia Hà, là người giới thiệu vào Đảng của Tổng Bí Thư Tập Cận Bình.)Bác Cận Bình quay sang phía ông Thạch Xuân Dương rồi nói: "Tùy Oa, còn mấy người nữa ở đây tôi chưa quen, cậu giới thiệu đi nào."

    Ông Tuỳ Xuân Dương liền lần lượt giới thiệu những người xung quanh Bác Tập Cận Bình. Khi nghe giới thiệu đến Củng Bảo Hùng, Bác liền bắt tay anh thanh niên này rồi hỏi: "Cháu là con nhà ai?"

    Ông Thạch Dương Xuân nói: "Cháu nó là con trai của Hội Ngạn đó."

    Bác Cận Bình thân mật nói: "Bố cháu là con người hiền lành lắm."

    Mọi người xúm lấy Bác Cận Bình, vừa đi vừa chuyện trò với nhau.

    Đi đến trước cửa Uỷ Ban thôn, mọi người đến càng đông hơn, ai nấy cũng đều xúc động vây quanh Bác Cận Bình, cũng đều không chịu rời đi.

    Ông Thạch Xuân Dương vội nói: "Người thân về rồi kìa, mau mời vào trong nhà đi chứ, để người thân đứng ngoài cửa thế này là nghĩa làm sao!" Nghe vậy, mọi người mới nhường ra một lối đi.

    Nhiều dân trong thôn đều là những người từng lao động, từng sinh hoạt với nhau, Bác Cận Bình vừa đưa mắt liền nhận ra ngay, lại còn gọi tên mụ của họ một cách thân mật nữa

    "Căn Dân, thầy thuốc Chân đất. Ham học, đọc rất nhiều sách."

    "Tranh Khí Nhi, nhà cậu đều tốt cả chứ?"

    "Trương Nhi, có cái bụng muốn nói nhưng cái bụng lại không có miệng,"

    ......

    Những cái tên mụ buột miệng là ra ngay, những câu chuyện dĩ vãng gần gũi hiện ra trước mắt.

    Ông Củng Chính Phú 68 tuổi, có tên mụ là "Khai Hỏa", Bác Cận Bình vừa mỉm cười vừa nói với ông rằng: "Năm xưa cậu khỏe thật đấy, đấu vật giỏi nhất trong thôn, nhưng mà cậu lại không vật nổi tôi."

    Nghe vậy, mọi người ai cũng cười hể hả.

    Ông Củng Chính Phú bị bệnh đau mắt, một bên mắt đã bị mùa lòa. Bác Cận Bình hỏi thăm thân mật: "Lúc còn trẻ, mắt cậu đã yếu, nhưng bây giờ sao lại nên nông nỗi này!" Chỉ việc này thôi mà Bác Cận Bình vẫn để bụng, vẫn nhớ kỹ như vậy. Ông Chính Phú nghe xong, cứ là lau nước mắt liên hồi.

    Ông Lương Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ Đảng năm xưa đã đến muộn, ông phải chen mãi mới nhích được lên phía trước. Bác Cận Bình vừa gọi "Vương Thuyên ", vừa tay bắt mặt mừng hàn huyên với ông. Ông Ngọc Minh mừng rỡ nói: "Anh cứ bận đã nhé, để tôi về nhà chuẩn bị cơm nước cho mọi người, lát nữa đến nhà ăn cơm nhé."

    Bác Cận Bình và các "bạn trẻ" năm xưa chuyện trò với nhau: Nào thu nhập dựa vào đâu? Nào ngày thường ăn những gì? Các cụ trong nhà có khỏe không? Các cháu làm những công việc gì rồi? Cuộc sống đã ra sao rồi? Bữa nào cũng có cơm dẻo canh ngọt không? Có thường xuyên thịt ăn không? ...

    Những câu thăm hỏi của Bác Cận Bình hết sức thân mật, rất chi tiết.

    Các"bạn trẻ" năm xưa nói lại với Bác Cận Bình rằng: "Cuộc sống ngày nay khá lắm rồi, ngày thường đều ăn bánh mỳ hấp, có bột mỳ, có gạo thơm, thịt thà, lúc nào thích ăn thức gì thì cứ việc ăn thức nấy."

    Bác Cận Bình nghe vậy liền mỉm cười thoải mái, rồi hài lòng nói: "Vậy thì tốt rồi, cuộc sống của bà con khấm khá lên, thì tôi cũng yên tâm rồi."

    TÔI ĐỂ LẠI TẤM LÒNG Ở ĐÂY

    Ánh nắng sau ngày Lập xuân trở nên ấm áp rọi xuống mọi người. Trên dãy núi phía xa xa, băng tuyết cũng đang tan dần.

    Trong sân vườn Uỷ Ban thôn, Bác Cận Bình nói một cách thân tình rằng: "Hôm nay tôi có dịp trở lại đây, trong lòng hết sức xúc động, gặp lại mọi người, tôi cảm thấy hết sức gần gũi. Tháng 1 năm 1969, tôi dấn bước đầu tiên lên đường đời, chính là đặt chân tới thôn Lương Gia Hà. Tôi sống ở đây suốt bảy năm ròng. Năm đó tuy đã rời khỏi nơi đây, nhưng tôi để lại tấm lòng mình tại nơi đất này."

    Chỉ mấy câu đó thôi, mọi người nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng.

    Cụ Lương Hữu Xương 85 tuổi cứ vỗ tay thật mạnh, nước mắt chảy xuống gò má. Thấy cụ Hữu Xương vỗ tay, Bác Cận Bình nói với các bạn trẻ và các cháu nhỏ bằng giọng xúc động rằng: "Cụ Hữu Xương là tiền bối ở đây rồi, con cái cụ cũng đã có cả cháu rồi. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Cái duyên phận của Bác với thôn Lương Gia Hà năm xưa, đã định đoạt trước cho buổi gặp gỡ giữa chúng ta ngày hôm nay rồi. Ông bà cha mẹ của các cháu từng cùng làm việc, từng chiến đấu với Bác. Bước chân đầu tiên dấn thân lên đường đời của Bác, những gì Bác đã học được chính là ở ngay tại thôn Lương Gia Hà này. Đừng nên coi thường thôn Lương Gia Hà nhé, đây là mảnh đất có rất nhiều học vấn. Để tâm vào mỗi vị trí trên dòng đời của mình đều là học vấn đó. "

    Bác Tập Cận Bình nói tiếp: "Bác từng làm Bí thư chi bộ đại đội ở đây. Lúc đó Bác đã có quyết tâm, sau này nếu có điều kiện, nhất định phải làm những việc có ích cho nhân dân. Bác tin tưởng rằng, ngày mai ở nơi đây càng thêm tươi đẹp. Bác càng mong được chứng kiến cảnh, các thế hệ con cháu chúng ta trưởng thành lành mạnh, trở thành những người tài giỏi tốt làm nhiều việc có ích cho dân."

    Những lời nói chân thành chí tình trên đây, như những làn gió xuân ấm áp, tràn vào cõi lòng của bà con thôn làng, chiếm được tràng vỗ tay sôi nổi giòn vang, rất nhiều người có mặt đã không khỏi xúc động nước mắt rưng rưng.

    Bác Tập Cận Bình xa rời thôn Lương Gia Hà vào năm 1975. Đây là lần thứ hai Bác trở về thăm mảnh đất này.

    Bà con dân làng còn nhớ như in cảnh, Bác Cận Bình lần đầu tiên trở về thôn Lương Gia Hà là vào năm 1993.

    Ngày 27 tháng 3 năm 1993, Bác Cận Bình lúc đó đang giữ chức Uỷ viên thường vụ tỉnh Uỷ tỉnh Phúc Kiến, Bí thư Thành Uỷ thành phố Phúc Châu, đã trở về thăm thôn Lương Gia Hà sau 18 năm xa cách. Lúc bấy giờ, Bác đến từng nhà thăm hỏi bà con trong thôn, rồi còn "hẹn sẵn" với mọi người rằng, lần sau trở về đây nhất định sẽ dắt theo cả Bà Xã.

    Bác dặn dò mọi người rằng: "Cần phải cải tạo núi đồi, phải đắp đập cho mương nước, trên núi phải trồng cây công nghiệp, phải trồng cây ăn quả, vừa giải quyết vấn đề cơm no áo ấm, lại phải giải quyết vấn đề đời sống văn hóa ... " Bác còn đặc biệt mang tặng chiếc đồng hồ điện tử đến từng nhà từng hộ gia đình, để các cháu sử dụng khi đi học, mong các cháu có thể tiếp thu giáo dục tốt hơn.

    Bữa cơm trưa hôm đó ăn món thịt cừu, Bác Cận Bình ăn hai bát to, Bác nói: "Sau khi rời khỏi thôn Lương Gia Hà, chưa ăn qua món thịt cừu ngon như bữa này."

    Về sau, Bác Cận Bình có nhớ lại cảnh lần đầu tiên trở về thăm thôn Lương Gia Hà, rồi Bác có viết lại những dòng chữ sau đây:

    "Năm 1993, khi lại trở về thôn Lương Gia Hà, có bà con nhắc lại việc, trong thời gian tôi sống ở thôn này đã thành lập nhóm làm nghề sắt thép, tăng thêm thu nhập cho bà con; tôi dẫn dắt mọi người đào bể chứa khí mê tan đầu tiên của tỉnh Thiểm Tây, khiến bà con trong thôn có thể thắp sáng, nấu ăn bằng khí mê tan. Thế nhưng tôi nhớ lại rằng, bà con trong thôn chính là những người đã giúp đỡ tôi một cách vô tư, họ bảo hộ cho tôi, đặc biệt là đức tính mộc mạc chất phác trên mình họ đã ảnh hưởng đến tôi, trau dồi tâm hồn cho tôi."

    Bác Tập Cận Bình luôn nghĩ đến mỗi người dân của thôn Lương Gia Hà. Năm 1993, khi về thăm, Bác có mang theo quà cáp như trà vv... để tặng cho bà con trong thôn. Vào dịp trước Tết Nguyên Đán Năm 2015 khi trở về thăm thôn Lương Gia Hà lần này, Bác Cận Bình lại tự bỏ tiền túi ra thu mua các thứ hàng Tết như gạo, bột bì, dầu ăn, thịt, câu đối Tết, tranh Tết chở đến làm quà cho bà con, gia đình nào cũng có phần, lại còn tặng cả lời chúc như thế này nữa:

    "Toàn thể bà con trong thôn: Dương niên đại cát, hỷ khí dương dương, vươn lên phơi phới, cát tường như ý, cuộc sống ngày một khá giả."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>