Phúc : Chỉ với bài "Cầu Vồng" của Châu Kiệt Luân mà ông anh "xông" đến tận Vòng chung kết.
Quý: "Vắng nụ cười của em làm anh thao thức? Giọng nói của em vang vọng bên tai nhưng anh không sao với được". "Em" là chỉ Giang Tuyết có phải không Đức?
Đức: Cậu chỉ vớ vẩn.
Màn thứ 5: Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Thấm Viên Xuân-Tuyết"
Lời bạch thoại: Năm tháng như thoi đưa, thoáng cái đã là năm cuối của cuộc đời sinh viên. Ngày 19 tháng 5 năm 2012 là Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 và Giao lưu Thanh niên Việt-Trung nhân Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vương Khải: Trong chúng ta hôm nay có rất nhiều người vẫn đang miệt mài nỗ lực vì sự nghiệp hữu nghị giữa hai nước, dưới đây chúng tôi xin mời anh Lê Quang Đức, người đoạt giải nhất cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" khu vực thi các trường đại học-cao đẳng năm 2011.
Quang Đức: Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin ngâm một bài thơ của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Tình hữu nghị Trung-Việt là do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân gây dựng, đòi hỏi thế hệ trẻ hai nước chúng ta kế thừa và vun đắp, tôi luôn nghĩ rằng được đến Trung Quốc lưu học là rất may mắn. Những năm qua tôi đã quen biết rất nhiều bạn bè Trung Quốc, nếu không có sự giúp đỡ của họ tôi sẽ không có được như ngày hôm nay. Tôi muốn nói với một người trong các bạn, không biết chúng ta sau này mỗi người sẽ một phương nhưng mong bạn hãy ghi nhớ từng có một người bạn đến từ Việt Nam, ngâm tặng bạn bài thơ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11